Đại táMuammar Gaddafi vừa gửi một phái viên tới Hy Lạp để thảo luận kết thúc xungđột ở Libya nhưng không đưa ra một dấu hiệu nhượng bộ nào trong một cuộcchiến đang lâm vào thế bí giữa quân nổi dậy và lực lượng trung thành vớichính phủ.
Một quan chức chính phủ Hy Lạp cho hay, Thứ trưởng Ngoại giao Libya AbdelatiObeidi đã bay tới Athens, mang theo thông điệp của ông Gaddafi tới Thủ tướngHy Lạp George Papandreou rằng Tripoli muốn cuộc chiến kết thúc.
Theo các nhà chức trách ở Athens, ông Obeidi sẽ tới Malta và Thổ Nhĩ Kỳ saukhi khi rời Hy Lạp.
"Dường như các quan chức Libya đang tìm kiếm một giải pháp", Ngoại trưởng HyLạp Dimitris Droutsas nói với các phóng viên.
![]() |
Tuy nhiên,không có dấu hiệu cho thấy có điều gì mà Tripoli sẵn sàng đưa ra - ngoại trừmong muốn đàm phán - để chấm dứt một cuộc chiến vốn đang bị sa lầy trêntuyến đầu ở thị trấn dầu mỏ Brega thuộc phía đông.
Trước cảnh ngộ éo le của dân thường ở đông Libya, một tàu của Thổ Nhĩ Kỳ đãtới thành phố bị mắc kẹt Misrata để cứu khoảng 250 người bị thương và nhanhchóng rời đi sau khi quá nhiều người dấn lên tàu với hy vọng thoát thân.
"Đó là một tình huống rất khó khăn... Chúng tôi phải rời đi sớm", quan chứcAli Alin thuộc lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sau khi tàu dừng lại để đón thêmngười bị thương tại Benghazi, thành trì của quân nổi dậy ở phía đông Libya.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh cho con tàu này tới Misrata sau khi tàuphải chờ suốt 4 ngày để lấy giấy phép cập bến nhưng vô ích. Cuối cùng, tàuđã tiến vào với sự yểm trợ của 10 chiến đấu cơ F-16 và hai tàu khu trục củaHải quân Thổ Nhĩ Kỳ, ông Akin cho hay.
Sự can thiệp quân sự của liên quân, được Liên Hợp Quốc cho phép, bắt đầu hôm19/3 có mục đích bảo vệ dân thường bị kẹt trong cuộc chiến giữa quân nổi dậyvà lực lượng Gaddafi.
Tuy nhiên, đến nay, cả binh sĩ chính phủ Libya và quân nổi loạn đều khôngthể nắm thế thượng phong ở tuyến đầu thuộc miền đông, bất chấp không lựcphương Tây ra sức hỗ trợ quân nổi dậy. Cầm chân nhau ở con đường ven biểndẫn tới các cảng dầu ở đông Libya, hai bên lâm vào thế bí tại Brega, mộtvùng thưa dân trải dài hơn 25km.
Tuy nhiên, các nước phương Tây với lo ngại sẽ vướng quá sâu vào một cuộcchiến khác sau chiến dịch ở Afghanistan và Iraq đã loại trừ khả năng cử bộbinh đến giúp quân nổi dậy.
Mỹ - nước trao quyền chỉ huy chiến dịch Libya cho NATO - cho biết nước nàyđã đồng ý tiếp tục sử dụng máy bay để không kích trong hôm nay (4/4) do tuầntrước thời tiết xấu. Tuy nhiên, Washington nhấn mạnh mong muốn sẽ chấm dứtsứ mệnh chiến đấu và chuyển sang vai trò hỗ trợ trong các lĩnh vực như dothám, tiếp nhiên liệu...
Thế bế tắc ở tuyến đầu Brega cộng với cảnh ngộ của dân thường bị kẹt giữahai làn đạn cùng tình trạng thiếu thực phẩm, nhiên liệu... đã dẫn tới mộtloạt các cuộc tiếp xúc ngoại giao nhằm tìm ra đường thoát.
Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đã có nhiều cuộc điện đàm với các nhàchức trách ở Tripoli và lãnh đạo các nước Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh trong 2ngày qua.
Tuy nhiên, một quan chức ngoại giao khuyến cáo bất kỳ một thỏa hiệp ngoạigiao nào - chẳng hạn đề xuất mà trong đó Gaddafi trao quyền cho con trai -có thể khiến Libya bị chia tách.
"Nhiều viễn cảnh đang được bàn thảo. Tất cả đều muốn một giải pháp nhanhchóng", nhà ngoại giao nói trên nhận xét.
Theo Thanh Thảo
Vietnamnet