Trong bài phản ánh trước, phóng viên đã tiếp xúc với những cô gái mại dâm "cao tuổi", phải đứng đường để hành nghề và được xếp vào diện đối tượng cần được bảo vệ, dễ bị tổn thương. Họ thường xuyên bị bạo hành, đánh đập và phải tự bảo vệ mình trong quá trình hành nghề.
Tuy nhiên, với những cô gái cao cấp, tuổi đời còn trẻ, các cô có gặp nguy hiểm gì trong khi hành nghề? Chia sẻ về điều này, L.A (SN 1991, Phú Thọ) đang làm nghề ở Hà Nội cho biết:
![]() |
Những cô gái bán dâm thì bị phạt, bị cải tạo, nhưng người mua dâm thì được bảo vệ, không công khai danh tính (Ảnh minh họa) |
L.A tâm sự: "Mặc dù như vậy nhưng em vẫn cảm thấy may mắn vì được bảo kê. Tiền em bỏ ra cho chúng nó cũng tương tự như mua sự an toàn cho mình ấy mà. Nó đưa em đến tận nhà nghỉ, khách định đánh mình thì chỉ cần một cuộc điện thoại là xong, bọn nó sẽ có trách nhiệm bảo vệ gái. Làm việc cũng theo khu vực, không đi ăn xa, không có gì nguy hiểm. Với cả thực tế thì mình còn được bảo kê là vì mình còn có nhan sắc, còn làm ra tiền cho chúng nó. Khi nào hết date thì nó sẽ tự thải loại mình thôi."
"Thà bỏ tiền cho bảo kê để yên ổn làm ăn còn hơn là nay bị bắt, mai bị phạt, rồi khách nó đánh, nó hành cho anh ạ" - L.A bày tỏ.
Bớt nguy hiểm nhưng không tương lai
Tâm sự với N.T.Linh (SN 1993, Nghệ An), dù còn rất trẻ và có nhan sắc, nhưng Linh đã tỏ ra rất trải đời. Cô cho biết đã làm nghề này từ năm 17 tuổi chỉ vì gia đình quá nghèo. Ban đầu đi làm chỉ vì muốn giúp đỡ gia đình, sau đó là dễ kiếm tiền, tích lũy ít vốn rồi đến thời kỳ thì rút chân ra, hoàn lương và lấy chồng. Nhưng mọi thứ với Linh hoàn toàn khác khi cô bước vào con đường này:
"Đến lúc bước vào rồi, em không thể rút chân ra được nữa. Bởi vì em chẳng biết làm gì ngoài nghề này. Mọi người bảo mở hàng quần áo mà bán, em không biết tìm mối ở đâu. Mọi người bảo học làm tóc, học làm nail (chăm sóc móng tay), em không có hoa tay, mà tiền kiếm được thì ít. Em không có bằng cấp ba, chẳng ai nhận. Thành ra không có cái nghề này em cũng chưa biết sẽ phải sống như thế nào."
Linh thổ lộ: "Dù bọn em còn trẻ, ít nguy hiểm, nhưng lại nhiều cám dỗ. 10 đứa làm gái như bọn em thì 9 đứa dính vào lô đề, cờ bạc... rồi lại vay nặng lãi. Tất cả cứ đi theo một vòng luẩn quẩn như thế mà không thể nào ngóc đầu lên được."