Ở châu Phi, người ta vẫn tin vàophù thủy và những trò phù phép.
Tại các khu vực hẻo lánh, thiếu thốn kiến thức về khoa học hiện đại, người dânchỉ biết tìm đến các thầy phù thủy. Tuy nhiên, ở Ghana, khi một phụ nữ bị kếttội phù thủy, họ thường bị cả cộng đồng xa lánh, bị đuổi ra khỏi làng và đôi khi,họ còn bị buộc tội chết. Nhiều người trong số họ đã tìm tới Gambaga…
|
Những phù thuỷ bị săn đuổi ở Gambaga |
Thị trấn của những phù thủy
Ở Gambaga, một thị trấn ở miền bắc Ghana, nơi lưu trú của hơn 1.000 người, chủyếu là phụ nữ cao tuổi bị buộc tội phù phép người khác. Những con người khốn khổtụ lại với nhau trong khu tị nạn này phải trả tiền để được bảo vệ mạng sống khỏinhững người đang săn đuổi mình.
Gambaga không hẳn là một khu vực xa xôi hẻo lánh. Đây được xem là một thị trấnnhỏ có những con đường lớn nối tới Tamale - một thành phố lớn của Ghana. Thịtrấn cũng có điện, có những quán café Internet, có nhà tù, trường học, bưu điệnvà 2 nhà khách... Tuy nhiên, thị trấn này hoàn toàn bị cô lập khỏi thế giới xungquanh.
Một phụ nữ lớn tuổi có tên Asara (đã ở Gambaga 8 năm) sau một đêm tỉnh dậy, độtngột bị kết tội là phù thủy và bị đuổi ra khỏi nhà. Chuyện của Asara cũng tươngtự chuyện của nhiều người phụ nữ nơi đây. Sau khi chồng chết, Asara trở về sốngtrong ngôi nhà của cha mẹ mình cùng những người anh.
Trong một lần mưa to, mọi người dùng xô để hứng nước nhưng họ đổ hết nước trongxô của Asara. Khi cô hỏi nguyên nhân thì tất cả dân làng, kể cả những người anhcủa cô đều kết tội cô là phù thủy rồi ra sức đánh đập. Nhờ sự giúp đỡ của cậucon trai lớn, Asara đã trốn thoát. Sau một đêm trôi thuyền trên sông, Asara tỉnhdậy ở bờ bên kia, cô quyết định đi bộ tới Gambaga.
Tại đây, cô đã gặp nhiều phụ nữ cùng cảnh ngộ. Nhiều người trong số họ mang trênmình những vết sẹo, những thương tích do bị hành hạ dã man trước khi họ trốnthoát được. Một phụ nữ khác có tên Abubi cũng bị những người anh em của mìnhhành hạ hàng ngày vì cho rằng cô là phù thủy ăn thịt người. Khắp cơ thể cô chằngchịt những vết sẹo, là dấu vết của các trận đánh đập kinh hoàng.
Bệnh tật và chết chóc luôn là bạn đồng hành với những con người sống ở nơi đây.Họ luôn mơ ước một ngày nào đó sẽ được đối xử như người bình thường và không cònbị cách ly khỏi xã hội nữa.
Bộ phim lay động lòng người
Yaba Badoe, nhà văn kiêm nhà sản xuất phim người Ghana đã nhiều lần tới Gambagađể tìm hiểu về thân phận của những người phụ nữ nơi đây. Theo thống kê, có hơn1.000 người bị kết tội phù thủy đang sống tại Gambage.
Tuy nhiên, theo YabaBaboe, ở đây chính xác có 2.500 người hoặc có thể lên tới 4.500 người đang sốngrải rác tại 7 khu vực thuộc Gambage. Nhiều người tới đây sống nhưng không khaibáo với chính quyền hoặc họ tự ý chuyển từ khu vực này sang khu vực khác màchính quyền không thể kiểm soát được.
Ròng rã suốt nhiều năm trời, Yaba Badoe đã nhiều lần trở lại nơi đây. Và sau 5năm "thai nghén", bộ phim tài liệu "The Witches of Gambaga" (Những phù thủy ởGambaga) của Yaba Badoe đã hoàn thành vào tháng 8/2010 với sự hợp tác của hơn100 "phù thủy" ở Gambaga cùng với những nhà hoạt động xã hội và những người bảovệ quyền lợi phụ nữ.
Ngay lập tức, bộ phim tài liệu dài 55 phút này gây xôn xao dư luận. Bộ phim làcâu chuyện bi thương về nỗi đau, kí ức buồn của những con người bị đẩy ra lề xãhội chỉ bởi họ bị nghi là phù thủy. Chuyện phim được kể lại từ chính lời nói củanhững người phụ nữ với câu chuyện thật của cuộc đời họ.
Yaba Badoe đã vẽ lên chân dung chân thực về những "phù thủy" ở Gambaga. Bộ phimđã mang những nạn nhân của những kẻ săn phù thủy cùng với những chia sẻ của họtới gần hơn với xã hội bên ngoài, với khán giả.
Theo Nguyệt Linh
Giadinh.net.vn