Trần Thanh Nam (33 tuổi) - kinh doanh tự do sinh sống tại Bà Rịa - Vũng Tàu là người vui vẻ, hiền lành, hòa đồng và biết quan tâm. Anh từng trải qua hai mối tình. Mối tình lâu nhất kéo dài 3 năm, từng tính chuyện hôn nhân nhưng rồi lại chia tay.

Bản thân anh Nam cũng cho rằng mình chưa thẳng thắn, chưa biết chia sẻ và thấu hiểu bạn gái nên chuyện tình cảm không giữ được. Từ chuyện này, anh tự nhủ sẽ phải thay đổi để hoàn thiện mình. 

henho1 (6).png
Đàng gái chưa từng yêu ai. Ảnh chụp màn hình chương trình 

Lê Thị Thảo (28 tuổi) - làm kế toán sinh sống tại TPHCM cũng nhận mình là người vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, cẩn thận, gọn gàng nhưng hơi ngại tiếp xúc với người khác giới. 

Chia sẻ tại Bạn muốn hẹn hò tập 1087, Thảo cho biết chưa từng yêu ai. Cô từng thích đơn phương một người nhưng không dám bày tỏ và chuyện tình cảm ấy cũng nhanh chóng kết thúc khi người ấy đi làm ăn xa. 

Nói về tương lai, đàng trai thích một người bạn gái hiền lành, dễ thương, biết quan tâm và chia sẻ. Về phần mình, đàng gái mong tìm được người bạn trai cao hơn mình, biết quan tâm, không hút thuốc, không gia trưởng. 

Khi mở cánh cửa tình yêu để cả hai gặp mặt, anh Nam nhận xét Thảo là cô gái hiền lành, xinh xắn. Dù khoảng cách khá xa nhưng anh hứa hẹn sẽ cố gắng gặp mặt Thảo để cả hai có cơ hội tìm hiểu. 

"Nếu mình về chung một nhà, em mong anh chịu được tính hay làm nũng của em. Lúc giận, em hay khóc lắm nên anh phải dỗ dành em", Thảo bày tỏ.

Nam cho biết, về phần quan tâm và chiều chuộng bạn gái, anh không ngại. Anh cũng mong nếu hai người hợp nhau thì nên cho nhau cơ hội tính chuyện tương lai. 

henho4 (3).png
Cặp đôi nói chuyện hợp ý. Ảnh chụp màn hình chương trình

Qua cuộc nói chuyện, Nam khẳng định Thảo là người con gái hiền lành, dễ thương, thuộc tuýp phụ nữ truyền thống và anh cảm thấy rất ấn tượng. Thảo cũng dành những lời khen cho bạn trai. 

Tuy nhiên, đến giây phút nắm tay nhau nghe nhịp đập của con tim, Thảo có chút phân vân. Cô hỏi bạn trai: "Nếu sau này em muốn anh về TPHCM sống với em, anh có đồng ý không?". Nam ngập ngừng: "Anh nghĩ mình chờ sau này rồi bàn tiếp". 

Thấy cặp đôi khá hợp nhau, MC Quyền Linh đẩy thuyền: "Theo anh nghĩ, chuyện sống ở đâu không quá quan trọng, quan trọng là hai người có tình cảm. Khi đã yêu thương nhau, cả hai sẽ bàn bạc lại xem ở đâu phù hợp với công việc, cuộc sống của mình thì lựa chọn".

Tuy nhiên, sau 3 tiếng đếm của MC, Thảo ngập ngừng chưa bấm nút, cô xin thêm MC 1 phút để suy nghĩ.

Cuối cùng, Thảo cũng quyết định hẹn hò cùng Nam. Cô giải thích: "Em chưa bấm nút bởi em còn lo chuyện địa điểm sinh sống. Anh ấy ở Bà Rịa - Vũng Tàu còn em lại ở TPHCM, khá xa nhau". 

MC Quyền Linh một lần nữa nhắn nhủ: "Đừng nặng lòng quá chuyện đó. Nếu hai người thực sự yêu thương nhau, khi tình yêu đủ lớn thì ở đâu có hạnh phúc, có tình yêu, ở đó là tổ ấm". 

Câu nói của MC khiến Thảo yên tâm hơn phần nào và nắm chặt tay người bạn trai trên sân khấu.

Theo Vietnamnet