Cay cú vì thất bại 0-1 của độinhà trước Tottenham và cả những lời lẽ khiêu khích từ đối phương, “tê giác”Gattuso đã không ngần ngại lao vào ẩu đả với vị trợ lý của Harry Redknapp khitrận đấu kết thúc.
Trước một Tottenham thi đấu kiêncường và mưu mẹo, AC Milan đã không thể có được chiến thắng thậm chí còn phảinhìn đối phương ra về với 3 điểm trọn vẹn. Thất bại này khiến nhiệm vụ củaRossoneri trong trận lượt về sắp tới càng trở nên nặng nề. Không những vậy họcòn đang phải đối mặt với nguy cơ không có sự phục vụ của tiền vệ GennaroGattuso vì án kỷ luật của UEFA.
Sau khi có lời qua tiếng lại vớivị trợ lý của HLV Harry Redknapp là Joe Jordan trong suốt trận đấu, cầu thủ nổitiếng nóng nảy này đã lao vào ẩu đả với Jordan khi 2 đội đang rời sân.
![]() |
Gattuso hằm hè với Jordan trong trận đấu trước khi ẩu đả xảy ra |
Bất chấp sự can ngăn từ đồng độivà cả các thành viên Tottenham, Gattuso được cho là đã húc đầu vào vị trợ lýngười Scotland. Hiện tại UEFA vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào nhưng án kỷluật dành cho tiền vệ người Italia là khó tránh.
Phát biểu trước báo giới Gattusothừa nhận mình đã không thể kiềm chế trước những lời châm chọc từ đối phương,đồng thời bày tỏ lời xin lỗi. “Tôi đã mất bình tĩnh và xin chịu mọi trách nhiệmvì những hành động của mình.
Suốt cả trận ông ta đã khiêukhích tôi. Ông ấy nói nhiều câu bằng tiếng Scotland mà tôi không muốn nhắc lạinhưng dù sao đó cũng không phải lí do bào chữa. Tôi sẽ đợi quyết định cuối cùngtừ UEFA. Tôi không hề run sợ bởi nếu run sợ tôi đã không đối đầu với cầu thủ ởtrên sân thay vì một người ngoài sân”.
Nhận xét về màn trình diễn của ACMilan trong trận vừa qua, cầu thủ có vợ là người Scotland thừa nhận: “Trong hiệpmột chúng tôi chơi dưới sức mình. Nhưng sau giờ giải lao mọi chuyện hoàn toànkhác. Tottenham có được bàn thắng là nhờ một pha phản công chứ không hề mạnh hơnMilan. Tại London chúng tôi sẽ chiến đấu để giành quyền đi tiếp”, Gattuso chốtlại.
Bài & Ảnh Hoàng Tùng
Dân Trí