Theo kế hoạch, hôm nay (ngày 27/8), trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra chương trình sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Rút kinh nghiệm từ hai buổi hợp luyện trước, từ đêm 26/7 và rạng sáng 27/8, nhiều người mang theo lều, chiếu… chiếm chỗ sớm dọc các tuyến phố để có vị trí đẹp xem sơ duyệt, bất chấp thời tiết Hà Nội mưa bão do ảnh hưởng bởi cơn bão số 5.


Nhiều người còn tranh thủ bán ghế nhựa cho người xem sơ duyệt với giá rất cao, lên tới 50.000 đồng/chiếc.

Đáng chú ý, nhiều người còn tranh thủ bán ghế nhựa cho người xem sơ duyệt với giá rất cao, lên tới 50.000 đồng/chiếc. Ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, lúc 7 giờ 15 phút, trên đường Hùng Vương có một người phụ nữ trung tuổi, mặc áo mưa màu xanh nõn chuối, đứng bán ghế nhựa cho người xem sơ duyệt với giá 50.000 đồng trên chiếc.

Người phụ nữ này cho biết nhà ở Hàng Cháo, do thấy người dân đứng chờ xem sơ duyệt lâu, mỏi chân nên nảy ra ý định bán ghế tranh thủ kiếm tiền. Một vị khách xem sơ duyệt cho biết, đã bỏ ra 250.000 đồng để mua 5 chiếc ghế cho người thân ngồi chờ đỡ mỏi chân. “Sau khi trả giá, do mua nhiều nên họ giảm chọ tôi còn 40.000 đồng/chiếc, tổng 5 cái là 200.000 đồng”, vị khách chia sẻ.

Thấy việc “làm ăn” thuận lợi, khoảng 7 giờ 30 phút, một số người khác cũng đã mang ghế nhựa ra để bán cho người chờ xem sơ duyệt diễu binh.

Theo thông tin trên các sàn thương mại điện tử, loại ghế này có giá khoảng 25.000 đồng/chiếc.

Dưới đây là một số hình ảnh nhóm phóng viên Báo Công Thương ghi nhận vào sáng 27/8: 

 


Không ít người móc hầu bao 50 nghìn cho một chiếc ghế nhựa bên lề diễu binh.


 


Cụ Trần Thị Chín (87 tuổi, Hải Phòng) đi cùng các con cháu lên Hà Nội từ tối qua để đón xem lễ sơ duyệt hôm nay.


 Nhiều người dân xếp hàng, tới từ 4 giờ sáng dựng lều, mang ô, áo mưa chờ xem tổng hợp luyện diễu binh. 


Cô Phạm Thị Bích Nhiễn (60 tuổi, áo trắng) ở Phú Thọ cho hay: ”Gia đình cô từ Phú Thọ tới Hà Nội lúc từ 3h sáng. Vì trời mưa to nên gia đình mang theo lều dựng tạm cho các cháu không bị ướt, hơn nữa thời gian chờ cũng khá lâu nên cô mang theo cả đồ ăn, nước uống, quần áo để thay nếu bị ướt”.


Cô Nhiễn cho biết thêm, hôm 24/8 gia đình cũng xuống Hà Nội xem hợp luyện nhưng ngồi ở Quốc Tử Giám, hôm nay tôi chuyển tới Hùng Vương.

Theo Công Thương