Tính đến ngày 5.5, vẫn còn 44 người mất tích trong vụ chìm phà Sewol ở Hàn Quốc, trong khi số người thiệt mạng là 260 người. Cùng ngày, lực lượng cứu hộ nhanh chóng gia cố những tấm lưới xung quanh phà để ngăn các thi thể không bị dòng hải lưu chảy xiết cuốn trôi đi.
Chiến dịch cứu hộ tiếp tục được triển khai sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và thân nhân hành khách mất tích tại cảng Jindo hôm 4.5. Người thân hành khách yêu cầu tìm kiếm tất cả các thi thể trước khi tiến hành trục vớt phà. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm bị cản trở bởi dòng hải lưu chảy xiết và sóng lớn. Các đội thợ lặn làm việc trong điều kiện khó khăn và đôi khi nguy hiểm.


Hình ảnh bên trong phà Sewol

20 ngày trôi qua kể từ vụ chìm phà, đồ dùng cá nhân của hành khách và nhiều vật dụng khác được phát hiện cách xa nơi phà đắm, làm dấy lên mối lo ngại rằng, thi thể một số nạn nhân có thể không bao giờ được tìm thấy. Nếu đến ngày 15.5 mà không tìm thêm được thi thể nào, đội cứu hộ lên kế hoạch mở rộng tìm kiếm vào trong khoang hàng hóa ở tầng 1 và tầng 2 phà.
Hiện các nhà chức trách đang xem xét khả năng có thể có trẻ sơ sinh trên phà, nhưng không được đưa vào danh sách hành khách. Thông tin này được đưa ra sau khi một thợ lặn phát hiện bình uống nước trẻ em ở đuôi tàu vào ngày 21.4. Như vậy, nhiều khả năng trẻ nhỏ cũng có mặt trên phà, bởi theo quy định, trẻ dưới 2 tuổi không cần vé.
Theo thống kê của các nhà chức trách, hơn 1,5 triệu người đã tới tưởng nhớ những người bị nạn tại nhiều bàn thờ trên khắp đất nước. Tính đến ngày 5.5, bàn thờ ở thành phố Ansan - nơi có trường trung học Danwon - đã treo di ảnh của 213 học sinh, trong đó có 185 học sinh và 4 giáo viên của trường Danwon.
Theo Ngọc Vân (Lao Động)