Sau nhiều giờ cứu chữa nhưng do bị chấn thương quá nặng, bé trai 5 tuổi bị rơi ở tầng 6, tòa nhà chung cư ở khu đô thị Việt Hưng (Hà Nội) đã tử vong vào tối 16/3. Sáng nay (17/3) người thân đau đớn đưa thi thể cháu bé xấu số về quê mai táng.
>> Bố mẹ vắng nhà, bé trai rơi từ tầng 6 xuống đất nguy kịch
Sáng 17/3, trao đổi riêng với chúng tôi, đại diện ban quản lý tòa
nhà CT19, khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội cho biết, chiều
tối ngày 16/3, cháu bé bị rơi ở tầng 6 ở tòa nhà này được bệnh viện trả
về vì bị chấn thương quá nặng.
Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc.
“Tuy
nhiên, đến đêm thì cháu bé xấu số đã tử vong do chấn thương quá nặng.
Sáng sớm nay, gia đình đã đưa thi thể bé trai về quê nhà ở huyện Phú
Xuyên, Hà Nội để lo hậu sự”, đại diện ban quản lý tòa nhà cho hay.
Theo một người dân sống cùng khu nhà cho biết, bố mẹ cháu bé đã rất đau đớn trước vụ tai nạn thương tâm xảy ra với con mình.
Trước
đó, sáng 16/3, nhiều người dân sống trong khu đô thị Việt Hưng (Hà Nội)
hoảng hốt khi thấy một bé trai bị rơi từ tầng 6 xuống đất trong tình
trạng nguy kịch nên đã nhanh chóng đưa cháu bé đi cấp cứu.
Ngay
lập tức, người dân đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đức
Giang nhưng sau đó được chuyển gấp sang Bệnh viện Việt Đức trong tình
trạng rất nguy kịch.
Chị N.T.T (người cô
của cháu bé xấu số) cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ cháu bé đi
thăm người ốm, chỉ có 3 bố con ở nhà. Thấy bé trai này đang ngủ nên để
bé ngủ rồi tranh thủ đưa đứa con lớn đi học rồi tiện đi chợ mua thức
ăn. Tuy nhiên, trong lúc không ai ở nhà, bé trai dậy bê ghế ra ban công
trèo lên thành lan can để ngó xuốg xem đường phố thì bị trượt chân ngã.
Đến chiều tối cùng ngày, phía bệnh viện đã trả cho gia đình vì chấn thương quá nặng.
Theo Trí thức trẻ