"Chiều qua phải xin về sớm, tạtqua siêu thị mua ít mì, rau củ, thịt tích trữ thôi, chứ sắp có bão to, thể nàoHà Nội chả ngập lụt", vừa đọc tin báo bão, chị Lan (Đống Đa, Hà Nội) sốt sắngbàn với mấy bạn đồng nghiệp.

Theo dự báo mới nhất, thay vìnhắm đến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, bão Conson cấp 11 đã dịch chuyển vànhắm thẳng đồng bằng Bắc Bộ, khiến Hà Nội có nguy cơ chìm trong mưa lớn.

Từ lúc biết tin này, chị Lan rấtlo lắng, dự định chiều phải về sớm đón con và đi mua lương thực dự trữ phòngnhững ngày mưa to, đường ngập. Khi chị đưa ra ý kiến này, nhiều chị em cùng cơquan hưởng ứng và nôn nóng về sớm.

Gia đình

Cơn mưa lớn hôm 13/7 làm nhiều tuyến đường ngập lụt

Chị Bích, nhà ở phố Huỳnh ThúcKháng, Hà Nội, cho biết, vốn sống ở khu vực rốn nước, hễ cứ mưa lớn là ngập nêntối nay hoặc sáng mai chị cũng phải chuẩn bị trước lương thực cho cả nhà. "Mấyhôm trước chưa có bão lũ gì, chỉ là một trận mưa to mà cả khu phố nhà mình cònngập, rồi mất điện, nữa là lần này. Lo trước chẳng thừa", chị Bích phân trần.

Chị cho biết, không riêng gì lầnnày, mà đã từ lâu, hễ nghe đài báo đưa tin có mưa to, bão lớn ảnh hưởng tới HàNội thì việc đầu tiên chị nghĩ tới là đi chợ mua sẵn đồ ăn. "Có thực mới vựcđược đạo, cứ mua về để đấy, chẳng đi đâu mất mà sợ", chị giải thích.

Còn chị Hòa (Đại Mỗ, TừLiêm, Hà Nội) cũng cho biết, cơn mưa to hôm 13/7 khiến khu nhà chị ngập sâu, đếnđi chợ cũng chẳng nổi nên cả nhà đành nhịn đói bữa trưa."Đợt vừa rồi hay mất điện, mình cũng chẳng mua nhiều đồ dự trữ trong tủ lạnh,mưa xuống, đi chợ không được, hàng rong họ cũng chẳng đến, nên đành ăn tạm mỳgói cho xong bữa thôi".

Dẫn cậu con trai 8 tuổi vàosiêu thị Big C mua đồ ăn, chị Hòa tâm sự: "Đợt này nghenói bão to lắm, nên mình cứ chuẩn bị trước, chủ yếu là mua đồ ăn nguội, đồ khô,ít củ, quả thôi. Thật ra, nếu ngập nước thì chắc cũng cùng lắm cũng chỉ 2-3 ngày,nhưng mình cứ mua sẵn, vì biết thể nào sau đợt mưa ngập giá cả thực phẩm cũngtăng vọt".

Chỉ cây đèn pin và bịch nếnvừa mua xong, xếp gọn trong giỏ, chị Hòa bộc bạch: "Cáimón này là không thể thiếu được. Mưa to, mất điện, đèn sạc cũng hết, không có nóthì nguy".

Thông tin cơn bão Conson sẽ đổvào đồng bằng Bắc Bộ cũng khiến cho kế hoạch đi du lịch cuối tuần này của giađình anh Quang (Từ Liêm, Hà Nội) thay đổi. Theo dự định, sáng sớm mai, vợ chồnganh cùng cô con gái 4 tuổi sẽ đi lên đường đi biển Đồ Sơn thăm thú, nghỉ dưỡnghai hôm, cùng cơ quan anh. Sáng nay, nhận được thông tin báo bão, chuyến đi đãbị hủy và dời sang một dịp khác chưa báo trước.

"Những ngày mưa gió, tốtnhất là ở nhà cho an toàn. Mà thật ra, cứ như cái hôm mưa lớn mấy hôm trước thìtrú chân tại gia ở Hà Nội cũng chưa chắc đã yên thân đâu",anh Quang nói.

Anh cho biết, trong đợt mưa hôm13/7, đọc tin tức về một số người bị điện giật chết khi đang ở trong nhà ngậpnước, anh thấy rùng mình lo sợ. Bình thường, trong nhà, chỉ mình anh biết vềđiện, còn vợ thì hầu như "mù thông tin" về vấn đề này nên cứ có sự cố gì là lạinháo nhào gọi chồng về. Đợt này, anh Quang quyết phải hướng dẫn vợ cách ngắt cầudao điện khi mưa ngập hay những cách xử lý các tình huống bất ngờ khi lúc mưa togió lớn.

Theo VnExpress