Còn gần một tháng nữa mới tới kỳ nghỉ hè nhưng con trai, con gái của chị Nguyễn Huyền (Hà Nội) đã háo hức lên kế hoạch về ngôi nhà ở làng chài ven biển Long Thủy, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Cô bé Chi sẽ có những ngày xả hơi sau năm học, thỏa thích ngắm bình minh, hoàng hôn trên biển, cùng mẹ chăm vườn, nấu ăn. Cậu bé San thì mong chờ gặp lại những bạn nhỏ trong xóm, cùng đá bóng trên bờ cát trắng, nhảy nhót bên sóng biển.

Mảnh đất hoang sơ, bình dị

"Về với ngôi nhà ven biển, hai đứa trẻ sẽ chẳng thể ngủ nướng. Tiếng sóng biển, tiếng sinh hoạt trong làng chài đủ hấp dẫn để đánh thức các con chào ngày mới", chị Huyền chia sẻ.

491908169_122135406362604487_5373742643362678804_n.jpg
Chị Huyền và con trai chơi đùa trên bãi biển trước nhà

Vợ chồng anh Thuận, chị Huyền đều sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Các dịp cuối tuần, lễ, Tết, vợ chồng chị cố gắng sắp xếp đưa hai con đi du lịch, khám phá thiên nhiên, cảnh đẹp đất nước, "trốn khỏi" thành phố ồn ào, đông đúc.

"Các con thường tỉ tê về ước mơ có một ngôi nhà ven biển hay trên núi, nơi có khí hậu trong lành. Vợ chồng tôi cũng lấy đó làm mục tiêu, muốn xây dựng một nơi để đưa bố mẹ già tới an dưỡng, các con về vui chơi", chị nói.

Vợ chồng chị Huyền từng tới Phú Yên và rất yêu mến vẻ đẹp hoang sơ, bình dị tại đây. Anh Thuận lại thường xuyên tới Phú Yên công tác, nên hai vợ chồng lên kế hoạch tìm kiếm mua một ngôi nhà nhỏ ven biển ở địa phương này.

"Chồng tôi đã tìm hiểu và lập danh sách một số địa điểm tại Phú Yên phù hợp với mong muốn của gia đình như gần biển, gần sân bay, không quá đông đúc. Sau đó, chúng tôi vào Phú Yên 1 tuần, rong ruổi tìm kiếm mảnh đất ưng ý", chị Huyền kể.

Qua gợi ý của một người bạn, anh chị tìm tới một ngôi làng nhỏ ven biển Long Thủy. Thật tình cờ, tại đây có người dân đang bán ngôi nhà cũ, rộng khoảng 150m2, cách mặt biển chừng chục mét.

475309124_3747435968734721_8394442707247923797_n.jpg
Long Thủy là một làng chài nhỏ nằm cách TP Tuy Hòa (Phú Yên) khoảng 10km, mang vẻ đẹp nguyên sơ, thanh bình

Ngôi nhà cấp 4 đã cũ, xuống cấp, mặt tiền đơn điệu. Thế nhưng, vị trí này lại đúng mong mỏi của vợ chồng chị Huyền. Trong 2 tuần, họ quyết định mua ngôi nhà và lên kế hoạch cải tạo thành "khu nghỉ dưỡng" của gia đình.

"Háo hức đưa con vào ngôi nhà ven biển ngay tết Nguyên đán 2025, nên chúng tôi khẩn trương tìm kiếm kiến trúc sư thi công trọn gói, cải tạo nhà cũ thành không gian sống mới, tiện nghi hơn, có sân vườn, hài hòa thiên nhiên và ngôi làng.

Quá trình thi công diễn ra trong 52 ngày. Do tính chất công việc, chúng tôi giám sát thi công online. Mỗi ngày, kiến trúc sư gửi hình ảnh để hai vợ chồng nắm tình hình, có gì chưa hài lòng thì chỉnh sửa ngay.

Ngôi nhà cũ kỹ đã được 'thay da đổi thịt' hoàn toàn", chị Huyền cho hay.

475777024_3747434208734897_9150409995777223117_n.jpg
Ngôi nhà nằm trong một làng biển đơn sơ, bình yên
480709802_122126363102604487_3331308341255516031_n.jpg
Ngôi nhà trước và sau khi được cải tạo
475406265_3747433855401599_1272321955948909292_n.jpg
Ngôi nhà hiện có 3 phòng ngủ khép kín, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 sảnh hiên, 1 khu vườn nhỏ và gác sân thượng

Trải nghiệm cuộc sống mới

"Nhà sát biển nên chúng tôi và kiến trúc sư đã bàn bạc rất kỹ về vật liệu xây dựng, nội thất trong nhà, hạn chế sử dụng đồ kim loại, tận dụng tối đa các vật liệu thân thiện với môi trường", chị Huyền cho hay.

"Nhiều vật dụng trong nhà được làm từ gỗ tái chế, mua của người dân trong làng, giá rất rẻ mà chất lượng tốt. Trụ đèn được đục từ ống tre, bàn ghế làm từ tấm gỗ cũ, đồ trang trí làm bằng lưới đánh cá...", chị nói thêm.

05e512f85f50ec0eb541.jpg
Các căn phòng đều có nhiều cửa sổ để đón ánh sáng, gió mát

Dịp tết Nguyên đán, ngay khi 2 bé Chi và San được nghỉ lễ, vợ chồng chị Huyền đưa các con vào thăm nhà mới. Hai đứa trẻ rất thích thú, nhanh chóng làm quen với những người bạn trong làng, giúp mẹ dọn dẹp, trang trí ngôi nhà. 

Bàn ăn ngay hiên nhà và sân thượng là không gian yêu thích của cả nhà

Buổi sáng, gia đình chị Huyền dậy thật sớm trải nghiệm không khí làng chài. Bà con thường đi đánh bắt trong đêm và trở về lúc rạng sáng nên hải sản tươi rói. Tiếng sóng biển, tiếng rao bán hàng, tạo nên không khí sôi nổi của ngày mới.

Buổi tối, gia đình thường lên căn gác để vừa ăn cơm vừa hít hà gió biển mát lạnh.

adb0d1579dff2ea177ee.jpg
Đường từ ngôi nhà ra biển 

Thi thoảng, chị Huyền dẫn các con ra nhặt rác ở bãi biển trước nhà.

"Tôi thuê một người địa phương giúp dọn dẹp, chăm sóc ngôi nhà khi gia đình không có ở đây", chị Huyền cho biết thêm.

4E6A2607 (2).jpg
Ngôi nhà cũng là nơi vợ chồng chị Huyền đón tiếp bạn bè ghé thăm

"Về đây, chúng tôi trải nghiệm một cuộc sống mới, khác xa với căn chung cư ở thành phố", chị Huyền chia sẻ.

"Gia đình dành trọn vẹn thời gian bên nhau, cùng ăn uống, vui chơi, trò chuyện, kết nối với những người hàng xóm mộc mạc, chân thành. Chúng tôi hy vọng các con có những trải nghiệm tuổi thơ đáng nhớ ở nơi đây", chị nói.

Theo VietNamNet