Cho
đến nay việc tìm kiếm xác của chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ thẩm
mỹ Cát Tường đã gần như rơi vào vô vọng. Xót xa khi người cha thương con
đến trầm cảm, gia đình nạn nhân tiếp tục đặt ra những giả thiết nghi
ngờ về lời khai của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường.
Gia đình nạn nhân Cát Tường chỉ dấu hiệu bất thường
Cho
đến nay, sau hành trình tìm kiếm xác chị Huyền không thấy, gia đình chị
Huyền đưa ra những nghi ngờ về việc có ai đó đứng sau Thẩm mỹ viện Cát
Tường, bỏ một số tiền rất lớn để bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đứng ra làm
giám đốc và sau đó có thể chạy tội cho bác sĩ này.
Phía
luật sư cũng đã trao đổi với gia đình về những nghi vấn trên. Gia đình
chị Huyền tỏ ra khó hiểu vì đến hiện tại, vẫn chưa có một tờ báo nào
thông tin về tình hình Nguyễn Mạnh Tường ở trong trại tạm giam.
Trước
kia, ngay cả những sát thủ máu lạnh “nổi tiếng” như Lê Văn Luyện,
Nguyễn Đức Nghĩa… trong thời gian tạm giam đã có rất nhiều thông tin
trên cơ quan thông tấn báo chí phản ánh quá trình ăn năn hối cải khi đối
mặt với bốn bức tường.
Những dấu hiện bất thường này đã đặt ra cho gia đình một câu hỏi, bác sĩ Tường có đang che đậy một âm mưu lớn hơn.
Bức ảnh của gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền
Ngày
1/12, ông Phạm Đức Quang (cậu ruột chồng chị Huyền) cho biết: "Hiện tại
gia đình đã tạm hoãn công việc tìm kiếm xác chị Huyền trên sông Hồng và
dọc các bờ sông để chuẩn bị làm lễ 49 ngày cho nạn nhân".
Ông
Quang trải lòng: “Thứ 6 tuần tới tức 48 ngày mất cháu Huyền gia đình
chúng tôi sẽ tổ chức làm lễ truy điệu tại nhà tang lễ Bệnh viện Thanh
Nhàn. Sau đó đưa lên chùa Kim Liên để oan hồn cháu Huyền được thanh
thản, phù hộ cho gia đình sớm tìm được thi thể”.
Ông
Quang cho biết gia đình đã nghĩ tới việc xây mộ gió, nhưng phải sau một
thời gian dài nữa, vì gia đình ông vẫn mong tìm được xác chị Huyền để
về quy tụ với tổ tiên.
“Hiện
tại gia đình lo 49 ngày cho cháu và tiếp tục kết hợp tìm kiếm nếu xây
mộ rồi đến lúc tìm được cháu lại đào lên là một điều không hay”, ông cho
biết thêm.
Người cha cạn nước mắt chuyển sang trầm cảm
Hằng
ngày, trong ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ Thanh Lương nơi chị Huyền
sinh ra và lớn lên cũng như trong ngôi nhà trên phố Hàng Thiếc nơi chị
đang ở cùng gia đình nhà chồng, hai bên nội ngoại đều túc trực bên nhau
để chia sẻ mất mát chung này.
Bác
Lê Văn Thích - chú ruột nạn nhân, cho biết, bố đẻ chị Huyền là bác Lê
Văn Viễn đâm ra thành trầm cảm, ngày ngày cứ quẩn quanh lên mạng theo
dõi thông tin và hễ có một tia hy vọng, một suy luận trái chiều nào là
vội vã viết thư.
Ngày 3/11, bác Viễn đã viết bức tâm thư đầu tiên bày tỏ sự căm phẫn đối với bác sĩ mà ông gọi là “đồ tể Nguyễn Mạnh Tường”.
Theo
đó, ông Viễn cho rằng, việc quy tội giết người không nhất thiết phải
cầm dao kiếm đâm chém người ta hay đánh thuốc độc, dẫn đến kết quả chết
người mới buộc tội là giết người.
“Tường
không phải là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ mà dám coi thường tính mạng con
người, lóa mắt trước đồng tiền, không có kiến thức và thực hành về phẫu
thuật thẩm mỹ mà dám làm bừa để gây nên cái chết cho con tôi. Đó chính
là tội giết người!” - trong bức tâm thư ông Viễn viết.
Ngày
29/11, sau nhiều ngày không tìm được thi thể của con, bác tiếp tục viết
một bức thư tay dài 4 mặt giấy chứa đầy tâm sự xúc động của mình. Trong
lá thư đầy nước mắt ấy, ông Viễn đã trút những cảm xúc đau đớn trước sự
ra đi của con gái và sự phẫn uất với hung thủ Nguyễn Mạnh Tường.
Bố đẻ chị Huyền đã rơi vào tình trạng trầm cảm
Ông
viết: “Tính đến hôm nay 29/11/2013, đã là 41 ngày kể từ ngày mãi mãi ra
đi của cháu Huyền (19/10/2013). Ai có thể thấu hiểu hết được nỗi đau
mất mát quá lớn của 2 gia đình chúng tôi khi cháu ra đi còn quá trẻ. Sự
nghiệp và cuộc sống đang trong độ sung sức, phát triển vậy mà phải dở
dang bỏ lại tất cả. Chỉ nghĩ đến thế thôi, nước mắt lại trực trào ra.
Bao đêm trằn trọc suy tư, mất ngủ. Hai gia đình chúng tôi đã bằng mọi
giá để tìm bằng được thi thể vàng ngọc của con chúng tôi”.
“Hãy
nhìn vào hành động đối phó của tên Tường để thấy rõ y đã bình tĩnh tính
toán kỹ lưỡng để trốn tránh tội ác trời không dung đất không tha này”,
ông viết.
Gần
đây nhất, sau khi cạn nước mắt theo dõi phiên chất vấn Bộ trưởng Y tế
về vụ việc Cát Tường, bác đã viết tiếp một bức tâm thư gửi Thường vụ
Quốc hội với nội dung cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, ĐBQH Nguyễn
Thị Quyết Tâm (TP.Hồ Chí Minh) và một số đại biểu khác.
Trong
bức tâm thư của mình, bác Lê Văn Viễn đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời
cảm ơn tới Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến “dù bận trăm công nghìn việc
nhưng vẫn xót xa cho số phận của con gái tôi là cháu Lê Thị Thanh Huyền
đã bị nhân viên của Bộ trưởng bất chấp y đức, bỏ qua lương tâm và xói
mòn danh dự thủ tiêu không thương tiếc".
Và,
ông hết sức ủng hộ phân tích nguyên nhân dẫn đến sự xuống cấp của y đức
là do: Bản thân con người không rèn luyện chính mình, cơ chế thị trường
ngoài tích cực còn tác động tiêu cực là lợi nhuận, kiếm tiền vượt quá
khả năng nghề nghiệp, đạo đức nghề của cán bộ y tế còn thiếu sót.
Nỗi
đau chồng lên nỗi đau, mỗi bức thư đều chứa trong đó tấm lòng người
cha, chứa những giọt nước mắt vì không tìm thấy con, nỗi đau mà gia đình
ông phải chịu sẽ vẫn còn mãi mãi, cho đến khi nào tìm thấy thi thể của
chị Huyền.
Cho
đến nay, các thành viên trong đại gia đình không riêng gì ông Viễn,
đang vô cùng mệt mỏi và đau đớn chỉ mong sớm tìm thấy xác chị Huyền, để
tâm can của những người còn sống được nhẹ nhõm hơn khi xác nạn nhân được
đưa về an táng, giảm bớt cảm giác lạnh lẽo giữa sông nước.
Theo Tuệ Linh (Đất Việt)