Bi hài chuyện “nặn” con thần đồng

Những đứa con khỏe mạnh, tài năng xuất chúng là mong ước của tất cả các cặp vợ chồng. Tuy vậy, không ít bậc cha mẹ do không hiểu biết một cách đầy đủ về sự phát triển của trẻ nên đã tìm mọi cách “nhào nặn” con thành thần đồng mà không biết rằng việc làm này có thể ảnh hưởng xấu đến trẻ…

Những đứa con khỏe mạnh, tài năng xuất chúng là mong ước củatất cả các cặp vợ chồng. Tuy vậy, không ít bậc cha mẹ do không hiểu biết mộtcách đầy đủ về sự phát triển của trẻ nên đã tìm mọi cách “nhào nặn” conthành thần đồng mà không biết rằng việc làm này có thể ảnh hưởng xấu đếntrẻ…

“Đúc” thiên tài

Bi hài chuyện “nặn” con thần đồng

Những đứa con khỏe mạnh, tài năng xuất chúng là mong ước của tất cả các cặp vợ chồng

 
Vớimong muốn máu mủ của mình sẽ làm rạng danh gia đình, một số người tìm mọicách xin “giống” quý từ những người “đẹp về hình thức, tài giỏi về trí thức”để con cháu mình sau này cũng được như họ. Trường hợp chị Vũ Hải Hà - cô congái duy nhất của một ông chủ công ty kinh doanh bất động sản có tiếng tại HàNội là một ví dụ. Tuy sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng chị Hà lại cóhình thức khá khiêm tốn và học thức ở trình độ... tốt nghiệp cấp 3.
 
Để “cảitạo nòi giống”, bố mẹ chị Hà đã lên kế hoạch kén một chàng rể hoàn hảo. Saumột thời gian tìm kiếm, anh Nguyễn Văn Sinh đã được bố mẹ chị Hà “chấm”. Đólà một nam sinh viên điển trai, vừa tốt nghiệp thủ khoa đại học nhưng cóhoàn cảnh kinh tế khá khó khăn. Ngay lập tức, anh Sinh đã được mời về côngty của bố mẹ chị Hà giữ vị trí Trưởng phòng Nhân sự.
 
Qua mộtsố lần đến nhà “sếp” chơi, anh Sinh đã dần hiểu ra ý định kén rể của giámđốc. Dù không thật lòng yêu Hà nhưng Sinh cũng không đủ dũng cảm để nói lờitừ chối. Đám cưới diễn ra khá nhanh và chỉ sau một thời gian ngắn, bố mẹ chịHà đã vô cùng mãn nguyện khi chào đón một cậu cháu trai giống bố như đúc.Chỉ có điều, cuộc hôn nhân của chị Hà đã xuất hiện những vết nứt khó hàn gắndo hai vợ chồng có nhiều điểm bất đồng.

Ở một ví dụ khác, ngay từ khi chị Đào Hồng Vân (ở khu đô thịTrung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) có thai, cả gia đình chị Vân đãlên kế hoạch chăm sóc, tẩm bổ cho cả mẹ và con. “Nhà chồng tôi khá giả nhưng neongười, chồng tôi lại là con trai duy nhất nên từ khi chúng tôi cưới nhau, cả nhàmong mỏi có cháu từng ngày. Biết tôi mang bầu, mẹ chồng tôi đã lên thực đơn theongày rất tỉ mỉ, hầu hết các món ăn là để cho thai nhi phát triển tốt. Tôi thấycó lý nên cũng vui vẻ thực hiện.

Nghe nói trứng ngỗng tốt cho não bộ thai nhi, 1 tuần tôi ăn 2 quả(dù rất khó nuốt), ngoài ra còn thường xuyên ăn cháo cá chép, uống nước dừa, ănyến sào, vi cá mập, uống sữa thay nước. Cộng với đó, mẹ chồng tôi luôn nhắc nhởtôi phải đi đứng nhẹ nhàng, cười duyên, đọc những cuốn sách về các thiên tài,không được tiếp xúc với những người “trình độ thấp kém”. Chồng tôi còn tìm muacả máy nghe nhạc cho cả mẹ và con để tôi nghe mọi lúc có thể. Dù khá mệt mỏi vớiviệc “đúc thần đồng” nhưng tôi vẫn cố hết sức, vì tương lai con em chúng ta mà”- Chị Vân chia sẻ.

Vì con hay hại con?

Bi hài chuyện “nặn” con thần đồng

Làm cha mẹ, ai cũng mong con mình giỏi giang, vượt trội, xuất chúng. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng có tố chất là thiên tài

Về vấn đề này, bác sỹ Trần Thu Hà, bệnh viện Bạch Mai cho biết:“Khi còn trong bụng mẹ, thai ngủ nhiều. Nếu bật nhạc cho bé nghe quá nhiều sẽlàm gián đoạn giấc ngủ, ảnh hưởng đến nhịp sinh học của bé. Ngoài ra, nước ối cókhả năng khuếch đại rất tốt những âm thanh trầm và tiếng nói của người mẹ. Tiếngnhạc quá to trong một thời gian dài có thể khiến thính giác non nớt của bé bịảnh hưởng. Ngoài ra, khi mang thai, việc người mẹ tẩm bổ quá mức sẽ khiến thaiquá to, gây khó sinh và làm tăng nguy cơ đái tháo đường”.

Bên cạnh đó, bác sỹ Trần Thu Hà cũng phân tích, hiện còn có tìnhtrạng ở cấp học mầm non, không ít bậc phụ huynh đã đua nhau đưa con đến cáctrung tâm để kiểm tra IQ, EQ xem con họ có chỉ số IQ của một thần đồng haykhông. Mặc dù những bài kiểm tra này không gây hại cho các cháu nhưng nó thểhiện sự kỳ vọng quá mức của phụ huynh và có thể ảnh hưởng đến việc giáo dục concái của chính họ.

TheoTiến sỹ Tâm lý Trần Tuấn, làm cha mẹ, ai cũng mong con mình giỏi giang, vượttrội, xuất chúng. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng có tố chấtlà thiên tài. Thực tế cho thấy, không ít em từ nhỏ được phong là “thần đồng”khi lớn lên cũng không khá hơn những người cùng độ tuổi. Chính “danh hiệu”đó đã khiến nhiều em do phải chịu áp lực và cách giáo dục sai lệch nên rơivào trầm cảm, tự ti trong giao tiếp.

Điều đáng lo ngại là hiện nay, số trẻ bốn, năm tuổi đến khám bệnh tâm lý vìcha mẹ ép học, muốn “nhào nặn” con thành người đặc biệt trong tương lai đangngày càng tăng. Nhiều bậc cha mẹ khi thấy con có biểu hiện thông minh nhưbiết nói, biết đọc sớm, thích sách vở, báo chí, máy tính đã ra sức “bồidưỡng” kiến thức cho con. Từ chỗ nhanh nhẹn linh hoạt sau một thời gian bị“nhồi” những đứa trẻ này đã trở nên chậm chạp, nhút nhát, không tập trung vàchỉ cần nhìn thấy sách vở, máy tính, chữ viết hay con số… là tỏ ra sợ sệt,đau bụng, nôn trớ… Đây là điều vô cùng nghiêm trọng, có ảnh hưởng mạnh vàlâu dài đến quá trình phát triển của trẻ sau này…
 
Theo An Ninh Thủ Đô


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.