Chuyện không hồi kết mỗi mùa cưới: Mừng thế nào cho đỡ "đau ví" mà vẫn đẹp lòng cô dâu chú rể?

Cũng cùng là nhét phong bì mừng cưới thôi nhưng cái “ruột” sẽ nói lên rất nhiều điều.

Cũng cùng là nhét phong bì mừng cưới thôi nhưng cái “ruột” sẽ nói lên rất nhiều điều.

Mùa cưới đã về rộn ràng khắp cả thành phố lẫn làng quê, có người trong một tuần mà nhận thiệp mời của 6-7 cái đám cưới cũng là chuyện thường tình. Nhưng càng đi đám cưới nhiều lại càng thấm thía, hóa ra cái khoản nhét phong bì lại đau đầu phết đấy.

Lúc bấy giờ, lại phải phân chia giai cấp xem những ai họ hàng thân sơ thế nào, bạn bè thuộc dạng thường xuyên liên lạc hay tỉ năm mới gọi một lần chỉ để… mời cưới? Và nữa, còn phải xem hôm ấy đi theo gia đình hay đi một mình, hay đi cùng người thương.

Cũng cùng là nhét phong bì phong bao thôi, nhưng rõ ràng việc chi phần "ruột" bao nhiêu cũng là một việc khá đau đầu. Thôi thì cùng lắng nghe dân tình góp ý chút nhẹ nhé!

Chuyện không hồi kết mỗi mùa cưới: Mừng thế nào cho đỡ đau ví mà vẫn đẹp lòng cô dâu chú rể? - Ảnh 1.

Một thanh niên có thâm niên đi ăn đám cưới đã chia sẻ sự phân chia cấp bậc tình cảm tương đồng với mức ruột phong bì khá chi tiết đây này!

Chuyện không hồi kết mỗi mùa cưới: Mừng thế nào cho đỡ đau ví mà vẫn đẹp lòng cô dâu chú rể? - Ảnh 2.

Còn cô nàng Linh Lê hiến kế, nếu là người yêu cũ thì chỉ cần lộng lẫy đi ăn và hát vài bài góp vui văn nghệ văn gừng mà thôi.

Chuyện không hồi kết mỗi mùa cưới: Mừng thế nào cho đỡ đau ví mà vẫn đẹp lòng cô dâu chú rể? - Ảnh 3.

Thật thà như đếm, chủ mời sao khách đi đúng như vậy nhé!

Chuyện không hồi kết mỗi mùa cưới: Mừng thế nào cho đỡ đau ví mà vẫn đẹp lòng cô dâu chú rể? - Ảnh 4.

Chắc ai đó sẽ không đến và đòi lại tờ vé số đâu nhỉ? Cô dâu chú rể hóa ra cũng lộc lá đấy!

Chuyện không hồi kết mỗi mùa cưới: Mừng thế nào cho đỡ đau ví mà vẫn đẹp lòng cô dâu chú rể? - Ảnh 5.

Chắc chắn nàng này là đi ăn đám cười người yêu cũ rồi đây, nghe hơi gắt chút không?

Chuyện không hồi kết mỗi mùa cưới: Mừng thế nào cho đỡ đau ví mà vẫn đẹp lòng cô dâu chú rể? - Ảnh 6.

Chỉ là đi ăn cưới thôi mà dự trù phòng bị tận mấy trường hợp cơ đấy. Thế mới nói, khổ như đi ăn đám cưới.

Chuyện không hồi kết mỗi mùa cưới: Mừng thế nào cho đỡ đau ví mà vẫn đẹp lòng cô dâu chú rể? - Ảnh 7.

Thêm một nhân vật biết "nhìn trước ngó sau" nữa đây!

Chuyện không hồi kết mỗi mùa cưới: Mừng thế nào cho đỡ đau ví mà vẫn đẹp lòng cô dâu chú rể? - Ảnh 8.

Để rồi chiều tờ vé số lại trúng 30 triệu và ngồi tiếc hùi hụi như thanh niên bên trên?

Chuyện không hồi kết mỗi mùa cưới: Mừng thế nào cho đỡ đau ví mà vẫn đẹp lòng cô dâu chú rể? - Ảnh 9.

Mọi người cứ tranh nhau xinh đẹp hết đi, tôi cứ nhận xấu cái đã, vì tháng này nhiều đám cưới quá rồi muốn xinh cũng không được!

Chuyện không hồi kết mỗi mùa cưới: Mừng thế nào cho đỡ đau ví mà vẫn đẹp lòng cô dâu chú rể? - Ảnh 10.

Hãy là người mừng đám cưới có tâm, vì sau này cũng tới lượt bạn mà!

Theo Helino


phong bì mừng cưới


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.