- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đòn trừng phạt dành cho gã chồng dùng mưu kế bẩn để tiện bề ngoại tình
Khi tỉnh dậy, đầu óc của Nhi luôn đau nhức, lần nào thức dậy cũng vất vả mới lắm rời được khỏi giường.
Dạo gần đây, cứ đến 9 giờ tối là mắt của Nhi díp lại. Mọi hôm cô thức khuya lắm, nhưng kể từ ngày chồng tận tay pha sữa ấm cho cô uống thì cơn buồn ngủ ập đến lúc nào chẳng hay. Khi tỉnh dậy, đầu óc của Nhi luôn đau nhức, lần nào thức dậy cũng vất vả mới lắm rời được khỏi giường.
Sáng nay cũng như vậy. Hiếu trêu vợ: "Em ngủ gì mà lắm thế? Mau ăn sáng rồi đến công ty kìa!". Nhi liếc nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng: "Đã trễ thế này rồi à? Thôi chết em rồi. Sếp biết em đến muộn nữa thì nguy!".
Nhi vội đánh răng rửa mặt, trang điểm sơ sài rồi cầm túi xách chạy đến công ty. Hiếu nhìn vợ luống cuống cảm thấy vừa buồn cười vừa áy náy. Những chuyện Hiếu đang làm có lỗi với vợ thật đấy nhưng anh không hối hận. Chỉ cần mỗi ngày được ôm ấp thân hình nóng bỏng của cô hàng xóm thì dù có phải khiến vợ ngủ say như chết anh cũng không buồn quan tâm.
Ảnh minh họa
Tối
hôm đó, vừa nhận ly sữa từ tay chồng, Nhi băn khoăn phải chăng ly sữa
này là nguyên nhân khiến cô vật vờ, mất tập trung? Hiếu nhận ra sự khác
thường của vợ nên anh hối thúc: "Uống nhanh kẻo nguội". Nhi đưa
ly sữa lên miệng định uống thì điện thoại của Hiếu đổ chuông, anh liền
ra ban công nghe điện thoại, trước khi áp máy lên tai còn thúc giục: "Khi anh quay lại thì sữa phải uống hết đấy nhá!".
Khi thấy chồng chăm chú nghe điện thoại, Nhi vội đổ ly sữa xuống bồn
rửa chén rồi xả nước, bỗng nhiên Nhi chú ý đến vết cặn dưới đáy ly sữa,
cô đưa tay quệt và đưa lên mũi ngửi liền nhíu mày, nó có mùi thuốc chứ
không phải là sữa bột đóng cặn.
Nghi ngờ chồng chính là người đã bỏ thuốc vào ly sữa của mình, nhưng Nhi không vạch trần ngay mà giả vờ lên cơn buồn ngủ như mọi hôm. Khi Nhi nhắm mắt giả vờ ngủ thì Hiếu tắt đèn, những tưởng anh lên giường ngủ cùng vợ nhưng không phải, Nhi nghe rõ tiếng chồng đẩy cửa ở ban công sau đó anh ở ngoài đó rất lâu mà không lên giường. Nhi liền mở mắt, cô quay đầu sang nhìn thì thấy ban công trống trơn. Nhi mò mẫm trong bóng tối ra đến ban công, cô đang thắc mắc chồng mình đang ở chỗ quái nào thì bất chợt nghe tiếng động lạ phát ra từ căn hộ bên cạnh.
Nhi nhìn sang thì thấy ban công của nhà hàng xóm đang mở cửa, cô còn nghe rõ tiếng cười của chồng và giọng điệu nũng nịu của Hoa - cô nàng hàng xóm nhà bên. Nhi run rẩy nghe ngóng thật lâu mới xác định mình không nghe nhầm. Cảm giác nhói đau trong lòng khiến cô như muốn ngã quỵ. Lẽ nào thừa cơ hội cô ngủ say như chết, chồng lại lần mò qua nhà hàng xóm làm chuyện mờ ám ư? Nhi không thể chấp nhận được sự thật đắng cay này. Cô trèo qua ban công. Trong ánh đèn mờ ảo Nhi thấy hai kẻ đó đang quấn quýt nhau trên giường. Tiếng cười của họ như một cú bạt tai khiến Nhi đau đớn.
Nhi muốn lao vào xé xác cả hai nhưng điều này chỉ làm cho cô trở nên đáng thương hơn trong mắt hai kẻ khốn nạn ấy. Rốt cục cô nên làm gì? Nhi suy nghĩ một lát rồi trèo qua ban công về phòng mình lấy điện thoại, ghi lại toàn bộ làm chứng cứ.
Ảnh minh họa
Sau khi đã có được đoạn clip, Nhi liền về phòng bật laptop của mình lên, cô gửi clip vào hộp thư điện tử của công ty Hiếu. Nhi tin chắc sẽ có người giúp cô san sẻ clip này đến tay nhiều người. Trò vui như vậy ai có thể bỏ lỡ cơ chứ? Hiếu vốn ba hoa chích chòe trong công ty, chắc hẳn sẽ có nhiều đồng nghiệp không thích anh. Đây là đòn trả thù tàn độc mà cô tiếp tay giúp họ vấy bẩn danh tiếng của chồng. Mặc dù làm điều này cô sẽ bị liên lụy, người đời sẽ chê cười cô có chồng không biết giữ còn "vạch áo cho người xem lưng" nhưng Nhi chả quan tâm nhiều đến thế. Bây giờ trong lòng cô chỉ có ngọn lửa thù hận đang thiêu đốt.
Tiếp theo, Nhi gửi clip vào một diễn đàn lớn trên mạng, món quà này là để dành tặng ả hàng xóm của cô. Gái chưa chồng lại dám tằng tịu với đàn ông đã có vợ. Cô ta đáng phải hứng chịu búa rìu của dư luận. Làm xong mọi chuyện, Nhi lập tức lên giường ngủ, sáng mai chắc hẳn không chỉ Hiếu mà ả hồ ly tinh kia cũng sẽ điên đầu cho xem.
Sáng hôm sau, Hiếu thấy lạ khi vợ dậy sớm hơn mọi hôm, Hiếu ngạc nhiên hỏi: "Sao hôm nay em dậy sớm thế? Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?". Nhi cười ngọt ngào: "Em có món quà muốn tặng anh, rồi anh sẽ biết ngay thôi!".
Đến công ty, Hiếu liền bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của chị em đồng nghiệp trong công ty, những đồng nghiệp nam thì nhìn Hiếu với ánh mắt giễu cợt. Họ túm tụm bàn tán xôn xao, rồi sếp gọi Hiếu vào văn phòng và bảo: "Tôi sẽ đình chỉ công tác của cậu một thời gian cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Tôi không muốn chuyện xấu của cậu lại ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty!". Hiếu ngỡ ngàng hỏi: "Em không hiểu ạ, chuyện gì đang xảy ra vậy?". Sếp liền đẩy màn hình sang cho Hiếu xem, anh choáng váng khi thấy cảnh quấn quýt với Hoa hiện lên rõ mồn một. Hiếu choáng váng bước ra khỏi văn phòng, cuối cùng anh cũng hiểu món quà mà vợ nhắc đến vào sáng nay.
Hiếu rút điện thoại ra gọi cho vợ, anh giận dữ quát: "Mọi chuyện có phải là em bày trò không hả? Hại anh thân bại danh liệt mới vui sao?". Nhi nghe điện thoại nhưng ánh mắt của cô lại rơi vào ngăn kéo chất đầy thuốc ngủ, số thuốc mà mỗi đêm chồng lại bỏ vào ly sữa để cô ngủ mê man không biết trời trăng mây gió. Nhi cười khúc khích: "Em vừa phát hiện số thuốc anh giấu trong ngăn kéo, cái này có nên xét vào tội đầu độc vợ không?". Hiếu gằn giọng: "Đó chỉ là thuốc ngủ, đầu độc cái gì?". Nhi phản bác: "Anh tưởng uống thuốc ngủ bổ ích sao? Anh không thấy em luôn trong bộ dạng đờ đẫn à? Sao anh khốn nạn vậy hả?". Nhi liền cúp máy không kịp để Hiếu chất vấn thêm câu nào.
Nhi rất muốn hỏi thăm tình hình cô hàng xóm bên cạnh để xem cô ả đã ý thức được lỗi lầm của mình chưa. Nhi bấm chuông một hồi lâu thì Hoa mới chịu ra mở cửa, giọng cô run rẩy: "Chả hiểu sao sáng nay em đi thang máy, mọi người cứ nhìn em chằm chằm rồi bàn tán xôn xao/ Chị có biết chuyện gì không ạ?".
Nhi cười đầy ẩn ý, cô liền rút ra điện thoại và bật clip cho Hoa xem, cô ả tái mét gần như muốn ngã quỵ xuống đất. Nhìn nụ cười mỉa mai của Nhi, Hoa hiểu rằng chuyện cô ăn nằm với đàn ông có vợ đã bung bét. Hoa khóc lóc van xin: "Chị làm ơn xóa clip đi. Chị làm vậy sao em dám nhìn mặt mọi người?". Nhi dịu dàng bảo: "Chị cố ý đấy! Mất công quay thì phải san sẻ cho mọi người cùng xem".
Sau khi đá đểu cô hàng xóm nóng bỏng, cơn giận trong lòng Nhi mới được giải tỏa. Cô trở về phòng thu xếp hành lý rồi rời khỏi căn hộ. Nhi sẽ thuê luật sự phân chia tài sản rạch ròi với chồng, căn hộ này cô cũng phải bán gấp bởi cô không muốn dính dáng bất cứ điều gì đến gã chồng phản bội.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự1 giờ trướcNghe chồng nói xong mà tôi hóa đá, mặc dù biết anh sống tính toán nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận nổi.
-
Mẹo vặt2 giờ trướcMọi người thường vứt vỏ khoai tây trong khi thứ phế phẩm này có thể trở nên cực kỳ hữu dụng, chỉ cần bạn biết mẹo hay biến vỏ khoai tây thành thứ có ích.
-
Làm mẹ2 giờ trướcHầu hết trẻ em, từ mới biết đi đến tuổi thanh thiếu niên, có thể cần tới sự trợ giúp để giải quyết những vấn đề xung đột với bạn bè.
-
Vào bếp3 giờ trướcLên kế hoạch cho thực đơn 7 ngày trong tuần giúp bạn tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình.
-
Tâm sự4 giờ trướcLần này, tôi quyết tâm ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khóc, vừa cản con dâu vừa tìm cách để chồng nguôi giận.
-
Loại lá nhiều tinh dầu với mùi thơm dễ chịu, giúp trẻ hóa, ngừa ung thư, rang với thịt gà ngon tuyệtVào bếp9 giờ trướcLoại lá này vị cay ngọt, tính ôn có tác dụng hoà đàm, chỉ khái, sát khuẩn và tiêu đờm, dùng chữa ho do lạnh...
-
Nhà đẹp9 giờ trướcKhung cửa với cây cảnh nở hoa rực rỡ chắc chắn giúp cho đời sống tinh thần của bạn được nâng cao mỗi ngày.
-
Mẹo vặt10 giờ trướcMón khoai luộc đúng là quá dễ làm, nhưng muốn thành phẩm thật ngon cũng cần có bí quyết; lần tới luộc khoai lang, bạn hãy cho thêm một thứ để khoai thêm ngọt và bở.
-
Yêu11 giờ trướcỞ tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.
-
Tâm sự11 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Làm mẹ23 giờ trướcĐối với thai nhi từ 24 - 26 tuần tuổi, tỷ lệ các bé bị dây rốn quấn cổ là vào khoảng 12%. Tỷ lệ này tăng lên 37% khi thai nhi đã phát triển đủ tháng.