- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Làm thế nào để anh ta ly hôn?": Câu hỏi của cô gái trót có “tình yêu đích thực” với người đã có vợ và bài học “sáng mắt” qua 6 điều quan trọng cho bất cứ ai
Tôi hỏi bạn tôi rằng, khi cô ấy xác định quan hệ với gã đàn ông kia, có đến "xin phép" vợ anh ta không. Bạn tôi trừng mắt ngạc nhiên, như thể tôi đang hỏi một vấn đề trái khoáy và vô lý nhất trên đời.
- Những dấu hiệu bất thường từ chồng báo hiệu cuộc hôn nhân có vấn đề, nếu không kịp thời nhìn nhận ly hôn chỉ là sớm muộn
- Chồng mang con riêng về tuyên bố: "Chấp nhận nuôi hoặc ly hôn" nhưng phải bàng hoàng vì kế hoạch "cao tay" của người vợ quê
- Câu chuyện vợ đột nhiên bị hắt hủi 1 cách kì lạ và "phép toán" thách đố sự thông minh của phụ nữ: Duy trì hôn nhân hay ly hôn sẽ "lãi" hơn?
Hôm trước, tôi có hẹn cafe với cô bạn thân. Nhìn trời mưa sụt sùi qua cửa kính, cô ấy đột nhiên hỏi tôi 1 câu thế này: "Tớ đang yêu 1 người đàn ông đã có vợ. Làm thế nào để anh ấy bỏ vợ mà ở bên tớ nhỉ?".
Tôi sững sờ mất một lúc. Giữa chúng tôi từ lâu đã chẳng giấu nhau điều gì nhưng thứ cảm xúc trái ngang kia thì cô ấy chưa từng hé lộ với tôi mảy may. Có lẽ giờ phút này cô ấy không chịu đựng được nữa buộc phải chia sẻ cho vơi nỗi lòng. Hoặc giả ham muốn chiếm hữu gã đàn ông ấy đã vượt ra ngoài khả năng kiểm soát nên mới muốn tôi hiến cho vài kế cao tay chăng?
Rồi bạn tôi kể, cô ấy với anh ta là đồng nghiệp cũ. Từ hồi làm chung họ đã sớm qua lại với nhau. Hiện tại anh ta vừa chuyển chỗ làm, không còn sớm chiều ở chung nhưng anh ta vẫn thường xuyên đến chỗ bạn tôi chơi. Tình cảm giữa họ thực sự thắm thiết. Anh ta luôn thể hiện mình vô cùng yêu thương cô ấy. Còn cô bạn tôi, tất nhiên đã lún sâu vào "lưới tình" của gã đó không dứt ra nổi.
Thế nhưng, anh ta vẫn không ly hôn. Trong mối quan hệ nồng thắm của họ còn tồn tại một "chướng ngại vật", chính là vợ anh ta. Hiện tại, cô bạn tôi theo tâm lý thường tình của con người khi yêu, muốn được độc chiếm gã ta hoàn toàn, được công khai nắm tay gã ta đi giữa phố đông người qua lại.
Vì thế cô ấy đang đau đầu suy nghĩ xem, làm thế nào để gã đàn ông đó ly hôn. Cô ấy còn khổ sở vật lộn với câu hỏi, tại sao anh ta yêu mình như thế mà chưa bỏ vợ cưới mình? Tại sao người vợ kia, có khả năng đã biết chồng ngoại tình lắm chứ, lại không buông tay khi chồng đã hết yêu?
Tôi hỏi bạn tôi rằng, khi cô ấy xác định quan hệ với gã đàn ông kia, có đến "xin phép" vợ anh ta không. Bạn tôi trừng mắt ngạc nhiên, như thể tôi đang hỏi một vấn đề trái khoáy và vô lý nhất trên đời.
Mà kể cả vợ anh ta có chán chồng lắm rồi nhưng cố ý chỉ cần cái "mác" và cho anh ta ngoại tình thoải mái thì người làm kẻ thứ 3 vẫn cứ sai. Về phía anh ta, là sự phản bội. Về phía cô gái ấy, là một hành vi trái đạo đức, thậm chí còn tự mình hại mình.
Một mối quan hệ tình cảm được xây dựng trên nền tảng sự "phản bội" và "trái đạo đức" thì sao có thể gọi là tình yêu đích thực? Thực tế chứng minh, đa phần những cuộc tình kiểu đó, khi buộc phải đưa ra lựa chọn thì gã đàn ông sẽ cun cút quay về bên vợ mình. Những người phụ nữ u mê vì yêu như cô bạn tôi sẽ bị "đá" phũ phàng, thậm chí còn "được" chụp cho cái mũ trái ngang: "Cô ta quyến rũ anh đấy, anh chỉ vui chơi qua đường thôi"!
Có những hiện thực phũ phàng về thứ mà nhiều người phụ nữ "nhẹ dạ cả tin" vẫn tưởng là tình yêu đích thực:
1. Những câu nói đã thành mô típ
Có thể bạn từng nghe 1 người đàn ông cố tình gạ gẫm mình bằng những câu khá quen thuộc và khiến bạn động lòng: "Vợ anh không hiểu anh, anh cảm thấy rất cô đơn, lạc lõng trong chính cuộc hôn nhân của mình", "Anh và cô ấy đã hết tình cảm từ lâu, giờ chỉ sống vì con", "Anh với vợ lấy nhau không vì tình yêu", "Anh với cô ấy đang làm thủ tục ly hôn, chỉ là chưa hoàn tất mà thôi", "Chỉ có em là thật lòng yêu anh, ngoài ra chẳng còn ai cả"... Bạn nghĩ rằng đó là tấm chân tình anh ta chỉ nói với riêng bạn ư? Thật ra nó là mô típ chung của những gã đàn ông muốn ngoại tình, trăm gã như một, chẳng có gì sáng tạo thôi mà!
2. Luôn hứa hẹn về hai chữ "ly hôn", xin nhấn mạnh chỉ là hứa hẹn mà thôi
Trong lúc mặn nồng hoặc khi bị bạn chất vất, anh ta thường trả lời rằng: "Anh sẽ ly hôn, em hãy chờ anh nhé!". Nhưng chuyện ly hôn ấy luôn nằm ở thì tương lai với từ "sẽ" mà chẳng bao giờ nằm ở thì hiện tại với từ "đang". Và sự đợi chờ của bạn đa phần chỉ là vô vọng, chẳng đem lại kết quả gì!
3. Sự quan tâm của anh ta chỉ là một loại "cực chẳng đã"
Anh ta muốn giữ bạn ở bên nhưng lại không thể cho tiền, làm vậy khác gì "bao gái". Không thể cho bạn danh phận, vì anh ta còn lâu mới dám/muốn bỏ vợ. Cũng không thể để bạn sinh con, sẽ phiền phức lắm. Càng không thể cho bạn hết thời gian rảnh của mình, bởi tối tối anh ta còn bận ôm vợ ngủ. Anh ta buộc phải thể hiện sự quan tâm, săn sóc, chu đáo với bạn để bạn chịu ở trong bóng tối chờ đợi anh ta. Đơn giản thế thôi!
4. Anh ta tha thiết níu giữ vì anh ta chỉ muốn thêm không muốn bớt
Bạn dỗi hờn đòi chia tay, anh ta có thể quỳ xuống mà khóc lóc xin bạn hãy ở lại. Bạn nghĩ rằng anh ta thật sự yêu mình nên mới hạ thấp bản thân như vậy. Thực ra thuần túy là anh ta không muốn mất đi một đối tượng "đổi gió" cần đến là có ngay. Nếu anh ta thực sự yêu bạn, anh ta đã dứt khoát ly hôn để cưới bạn rồi!
5. Anh ta đăng ảnh gia đình lên facebook vì anh ta thực sự đang hạnh phúc
Nếu muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn họ sẽ lấy lý do - chỉ đơn giản như thế nhưng nhiều khi những con thiêu thân đang lao vào tình yêu cứ thích tự lừa mình dối người. Hãy nhìn vào hành động của anh ta, đừng nghe anh ta giải thích nguyên do. Một khi anh ta đã đăng ảnh vợ chồng họ lên mạng, nghĩa là anh ta thích thế và vợ chồng anh ta vẫn hạnh phúc đấy!
6. Thứ mà bạn nghĩ rằng là tình yêu, thực tế nó là hành vi "phạm tội"
Bạn có nghĩ đến một ngày, bạn và anh ta bị người vợ bắt quả tang trong khách sạn chưa? Vợ anh ta hoàn toàn có quyền nhờ các cơ quan chức năng có mặt, làm chứng, lập biên bản về "tình yêu" của bạn với người tình. Sau đó, thậm chí bạn có thể phải bồi thường và bị truy tố trước pháp luật. Có thứ tình yêu nào lạ lùng như vậy sao? Chỉ có hành vi phạm tội mới bị đối xử như thế!
Sau tất cả, câu trả lời cho câu hỏi: "Làm thế nào để anh ấy ly hôn?" chỉ có một và duy nhất. Đó là, bạn hãy buông tay đi! Đừng xen vào hạnh phúc của 1 người phụ nữ khác với những đứa trẻ vô tội thêm. Và cũng là để cứu rỗi cho chính bản thân bạn nữa.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Vào bếp9 phút trướcMì xào trứng là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình Việt bởi sự đơn giản, nhanh gọn và đầy đủ dinh dưỡng.
-
Yêu18 phút trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Nhà đẹp45 phút trướcHương Tràm phải bán nhà và xe cũ cũng như vay thêm tiền để xây dựng căn biệt thự này dành tặng bố mẹ.
-
Làm mẹ52 phút trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Yêu1 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Tâm sự1 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự11 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Vào bếp13 giờ trướcGỏi tép bông điên điển là món ăn đậm đà hương vị miền Tây, nếu bạn muốn đổi vị với món ăn lạ miệng, thanh mát này, có thể tham khảo gợi ý sau.
-
Làm mẹ13 giờ trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Yêu13 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Mẹo vặt13 giờ trướcSau khi giặt đồ xong nên đóng hay mở nắp máy giặt để giữ gìn thiết bị, tăng tuổi thọ của máy là điều mà nhiều người chưa biết.
-
Yêu16 giờ trướcCon dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.