Mẹ nuôi dự tiệc cưới bị nhà gái khinh thường vì “như ăn mày”, quản lý khách sạn giàu có lại vừa nhìn đã quỳ rạp trước mặt bà, mẹ vợ choáng váng

Ai cũng không ngờ rằng mẹ nuôi của Vương Lôi lại là một kẻ ăn mày, ăn mặc tồi tàn, ngay lập tức biến việc trêu chọc thành niềm vui.

Vương Lôi là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ từ nhỏ, được mẹ nuôi nuôi dưỡng.

Mẹ nuôi là một kẻ lang thang, hay còn gọi là ăn mày.

Hơn hai mươi năm trước, mẹ nuôi đã đón Vương Lôi về nuôi.

Sau khi Vương Lôi được nhận vào đại học, cuộc sống nói chung rất tốt.

Khi cuộc sống của Vương Lôi đang ngày một tốt hơn thì người mẹ nuôi của anh đột ngột biến mất.

Trước khi đi, bà để lại một bức thư nói rằng bà không muốn làm phiền cuộc sống của Vương Lôi.

Người mẹ nuôi thực sự lo lắng rằng thân phận ăn mày của bà có thể gây ra vấn đề cho Vương Lôi.

Vương Lôi cuối cùng cũng chuẩn bị bàn chuyện cưới xin, người thân của bạn gái đều là doanh nhân, sau khi biết Vương Lôi không cha không mẹ, nhưng vì muốn tìm người chịu ở rể nên mới đồng ý.

Trước khi kết hôn, Vương Lôi nói muốn mẹ nuôi đến dự hôn lễ, trong lòng vẫn còn một chút biết ơn.

Cô dâu nghe xong liền đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều.

Vào ngày cưới, trong khách sạn sang trọng, rất nhiều người giàu có, tiền bạc rủng rỉnh đến.

Vương Lôi đến từ sớm. Mẹ nuôi cuối cùng cũng đến.

Chỉ là khi mẹ nuôi vừa bước vào cửa đã bị an ninh chặn lại mấy lần, không cho vào vì ăn mặc trông nghèo khổ, nhếch nhác.

Mẹ nuôi dự tiệc cưới bị nhà gái khinh thường vì như ăn mày”, quản lý khách sạn giàu có lại vừa nhìn đã quỳ rạp trước mặt bà, mẹ vợ choáng váng-1(Ảnh minh họa)

Người mẹ nuôi nói: "Hôm nay con trai tôi lấy vợ. Các anh cho tôi vào đi".

Bảo vệ không chịu cho vào, nhờ Vương Lôi ra đón.

Chờ sắp xếp xong chỗ ngồi cho mẹ nuôi, gia đình đằng gái bắt đầu cười nhạo bà.

Ai cũng không ngờ rằng mẹ nuôi của Vương Lôi lại là một kẻ ăn mày, ăn mặc tồi tàn, ngay lập tức biến việc trêu chọc thành niềm vui.

Cô dâu nói: "Bà có thật là mẹ nuôi của Vương Lôi không?"

Mẹ nuôi gật đầu.

Cô dâu lại nói: "Tôi không thể gọi bà là mẹ được".

Mẹ nuôi nói: "Không sao đâu, con muốn làm gì cũng được".

Cô dâu mắng nhiếc: "Tôi xin bà đừng tìm đến Vương Lôi nữa. Bà là một kẻ ăn mày nghèo khổ, không thể so sánh với gia đình giàu có của chúng tôi. Chúng tôi không cùng một tầng lớp. Bà quá nghèo!"

Mẹ nuôi nói: "Được, mẹ sẽ không làm phiền hai con nữa".

Cuối cùng thì hôn lễ cũng kết thúc, mẹ vợ Vương Lôi ỷ vào mình quen biết ông chủ của khách sạn sang trọng này, cố ý mời ông chủ tới thanh toán tiền, chủ yếu là vì vấn đề thể diện.

Nhưng khi ông chủ tới, ánh mắt anh rơi vào người mẹ nuôi.

Ông chủ đột nhiên chạy tới, quỳ xuống trước mặt mẹ nuôi: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Đã 10 năm rồi mẹ con mình mới gặp lại!"

Mẹ vợ Vương Lôi choáng váng. Có thể nói tất cả mọi người có mặt đều choáng váng!

Ông chủ nói: "Bữa tiệc hôm nay miễn phí!"

Mẹ vợ vẫn còn sửng sốt: "Ông chủ, như vậy là sao?"

Ông chủ cuối cùng cũng giải thích.

Trên thực tế, mẹ nuôi của Vương Lôi thực sự cũng là mẹ nuôi của chủ khách sạn.

Mẹ nuôi dự tiệc cưới bị nhà gái khinh thường vì như ăn mày”, quản lý khách sạn giàu có lại vừa nhìn đã quỳ rạp trước mặt bà, mẹ vợ choáng váng-2(Ảnh minh họa)

Mặc dù người mẹ nuôi này rất nghèo, nhưng bà là một vị nữ anh hùng của thành phố, một anh hùng vô danh. Bà đã nhận nuôi vô số trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong thành phố, Vương Lôi là một trong số đó và chủ khách sạn cũng vậy.

Người mẹ nuôi chỉ cứu người chứ không đòi hỏi đáp lại điều gì, sau khi nuôi dưỡng đứa bé bị bỏ rơi trưởng thành, bà sẽ tự động rời bỏ chúng mà tiếp tục đi tìm đứa trẻ bị bỏ rơi tội nghiệp tiếp theo.

Mọi người bất giác vỗ tay sau khi nghe ông chủ nói.

Mẹ vợ Vương Lôi cuối cùng cũng biết lỗi của mình, vừa rồi bà còn cười nhạo mẹ nuôi, lúc này bà cảm thấy rất xấu hổ.

Mọi người đều cảm thấy tội lỗi cho đôi mắt hèn kém của họ đã không nhận thấy núi Thái Sơn trước mặt. Họ đều tiến lại cúi đầu trước người mẹ nuôi vĩ đại.

Người anh hùng vô danh giữa đời thường đáng được mọi người kính trọng. Rất nhiều người mẹ trên thế giới này không sinh ra bất cứ đứa con nào nhưng lại nuôi dưỡng rất nhiều đứa con của người khác. Dù là mẹ ruột hay mẹ nuôi, công sinh công dưỡng đều đáng quý. Nhân ngày của mẹ, hãy trân trọng những người mẹ!

Theo V.A (dịch) - Vietnamnet


Ngày của Mẹ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.