- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Pha cứu khách cao tay của chủ khách sạn khiến "Hoạn Thư" ngỡ ngàng
Bị vợ bắt quả tang khi dẫn bồ vào khách sạn, cả hai chỉ có nước “tan xác” nhưng nhờ sự nhạy bén của chủ, các quý ông đã "thoát hiểm" một cách ngoạn mục…
Sau nhiều năm làm quản lý tại một khách sạn hạng trung trên đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội, anh Trần Văn Dũng không còn lạ với những nhân tình thế thái xảy ra trong “chốn yêu đương tạm” này.
Anh than thở: “Nghề này rất nhạy cảm, động chạm đến những góc khuất riêng tư, bí mật nhất của con người. Bao đôi trai gái đủ mọi lứa tuổi, thành phần rủ nhau đến đây trớ trêu thay chỉ chiếm một phần ít ỏi trong số ấy là đôi lứa yêu nhau còn lại chủ yếu là bồ bịch, mua vui…”.
Chứng kiến những mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ nằm ngoài tầm kiểm soát, anh cười bảo: “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra và những lần ấy khiến chúng tôi phải chứng kiến những đòn ghen ác liệt của các "bị hại"".
Ảnh minh họa |
Đó là lý do sau nhiều năm làm nghề, anh dắt lưng cho mình một vài “món tủ”. Một trong số đó là trở thành diễn viên đóng thế bất đắc dĩ cho một số trường hợp, đôi khi việc nhập vai chỉ trong vòng vài giây, còn phải diễn như thế nào đều do anh làm đạo diễn.
Anh kể: “Hôm đó mình đang xem sổ sách ở quầy lễ tân thì thấy một đôi nam nữ vào thuê phòng. Sau khi làm thủ tục, họ nhanh chóng lấy chìa khóa rồi định lên phòng.
Nhưng không may từ phía ngoài cửa có hai người phụ nữ một già một trẻ mặt hằm hằm đi vào. Không còn xa lạ với cảnh “bắt tận tay, day tận mặt”, mình vội ra hiệu rồi kéo “ khách” lên cầu thang.
Mình vừa đi vừa giới thiệu rôm rả như một cuộc sang giá chuyên nghiệp: “Mời anh chị lên trên này, anh chị cứ xem cho kỹ chỗ này bọn em mới xây được ít năm mọi thiết bị, nội thất đều mới và kiên cố. Mỗi tháng em thu lời không dưới 50 triệu, có ít việc gia đình nên em không thể duy trì được công việc, thấy anh cũng là người rành kinh doanh em mới để giá đó…”.
Như hiểu ý mình anh ta tỏ ra không hề biết đến sự xuất hiện của 2 người phụ nữ ấy, miệng ra rả mặc cả với mức giá mà mình đưa ra. Cô bồ ban đầu mặt hơi biến sắc nhưng khi thấy vở diễn quá hoàn hảo cũng dần nhập vai thành cô thư ký cần mẫn".
Hóa ra 2 người đàn bà ấy chính là vợ và mẹ vợ anh ta, sau nhiều ngày theo dõi họ phát hiện chồng/con rể cặp bồ nên lên kế hoạch đánh ghen tại trận. Khấy chồng đi vào khách sạn cùng một cô gái, chị vợ sôi máu xông vào và đã khựng lại trước màn mua nhà.
Khuôn mặt chị từ dữ tợn, căm hận chuyển sang hoài nghi còn mẹ vợ thì chỉ biết đứng nhìn. Khi vợ rút lui, anh chồng được phen hú hồn vì lần đánh ghen hụt của bà vợ Hoạn Thư. Anh bắt tay cảm ơn rối rít, tỏ vẻ cảm phục tài ứng biến kịp thời của chủ khách sạn.
Lại lần khác, một vị Giám đốc đưa “bồ” vào thuê phòng, khi đã “xong việc” họ khoác vai nhau đi xuống, qua lớp kính cửa, ông tái xanh mặt. Bên kia đường bà vợ cùng cô con gái đang phục kích sẵn, trong tinh thần sẵn sàng "san bằng tất cả". Theo phản xạ tự nhiên, họ lôi tuột nhau chạy ngược vào tìm đường ẩn nấp.
Vô cùng nhanh trí, anh Dũng vội chạy lên trên để giải cứu cho cặp tình nhân. Vừa lên tới nơi, anh thấy cô bồ xinh đẹp mặt tái mét, nước mắt ngắn dài, một chân đang run run vắt qua lan can ban công để tìm lối thoát thân. Đưa vội khẩu trang cho cô gái, anh Dũng choàng người ôm cô gái nói nhỏ: "Coi như anh em mình là một cặp nhé". Đôi tình nhân bất đắc dĩ đàng hoàng bước xuống tầng 1, dễ dàng thoát khỏi những cặp mắt chực “ăn tươi nuốt sống”.
Ngoài ra, chủ nhà nghỉ cũng có nhiều chiêu trò làm khách yên tâm. Biển số xe gắn máy luôn được quay vào trong, nếu không quay vào thì cũng được che bằng bạt, bìa carton...Tuy nhiên, đó chỉ là mấy chiêu lặt vặt. Để “hút khách”, khi "những thượng đế” gặp nguy hiểm thì chủ khách sạn ở đây sẵn sàng phối hợp với khách để thoát tội.
Bởi thế, đi
nhà nghỉ, dân chơi chẳng bao giờ kháo nhau rằng nhà nghỉ này có điều
hòa, máy lạnh, truyền hình cáp xịn, họ thường rỉ tai nhau là chủ ở đây
rất “hiểu” khách.
Theo VietNamNet
-
Nhà đẹp2 giờ trướcMột số cây cảnh là kẻ xâm lăng mạnh mẽ, tấn công sân vườn nhà bạn một cách điên cuồng, khiến bạn dọn mãi không sạch, thật sự hối hận.
-
Yêu2 giờ trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Mẹo vặt2 giờ trướcKhông phải ai cũng hiểu lý do máy bay thường thiếu hàng ghế số 13.
-
Vào bếp2 giờ trướcChả cá là món ăn quen thuộc của người Việt Nam. Món ăn này không chỉ thơm ngon, hấp dẫn mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể.
-
Tâm sự2 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Yêu4 giờ trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu6 giờ trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Nhà đẹp6 giờ trướcNằm trên khu đất hình đa giác, không vuông vắn nhưng căn nhà được thiết kế tinh tế, đáp ứng các yêu cầu khó của gia chủ.
-
Tâm sự6 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Mẹo vặt6 giờ trướcMột tiếp viên hàng không đã đưa ra 4 lời khuyên để đảm bảo kỳ nghỉ của bạn bắt đầu suôn sẻ khi đi máy bay.
-
Làm mẹ6 giờ trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Vào bếp6 giờ trướcCà bát muối xổi chấm mắm tôm đánh bông, ăn cùng canh cua rau đay mồng tơi cho bữa cơm mùa hè thì ngon "thủng nồi trôi rế".
-
Tâm sự7 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.