- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tổng chi Tết 18 triệu, mẹ trẻ còn tiết kiệm được khoản lớn vì quyết định nghỉ việc 6 tháng ở nhà chăm chồng con
Không thuê giúp việc, xin nghỉ thêm 6 tháng để ở nhà phục vụ chăm sóc chồng con, dù biết cái Tết này sẽ vất vả nhưng bà mẹ 2 con Thu Hà vẫn hạnh phúc,
Hai "bảo bối" của chị Hà...
Mẹ: Phạm Thu Hà (30 tuổi) - NV truyền thông kiêm bà nội trợ đa tài đảm đang
Bố: Khuất Thế Đạt (35 tuổi) - nhà báo
2 chị em Khánh An "Zinzin" (28 tháng) và Lam Anh "Zonzon" (6 tháng)
...và người bạn "chung giường" đẹp trai vui tính.
Vừa
một tay bế bé Zonzon, một tay đưa đồ ăn cho con gái lớn Zinzin, chị Thu
Hà tất bật gọi điện hỏi chồng có về nhà sớm không để trông con giúp cho
chị dọn dẹp nhà cửa, làm đồ ăn trữ Tết. Giờ này năm ngoái chị còn đang
bận rộn ở cơ quan để làm chương trình phát sóng Tết, nhưng năm nay thì
bận rộn ở nhà chăm sóc 2 con. Nhớ cảm giác sấp ngửa với công việc, đồng
nghiệp, nhưng chị Hà vẫn quyết định làm tròn trách nhiệm của một bà mẹ
bỉm sữa, chuẩn bị cái Tết đầu tiên của con gái út thật chu đáo.
Mẹ bỉm đảm đang gói gọn cái Tết đầu tiên ra riêng với 18 triệu đồng
Năm nay là cái Tết đầu tiên 2 vợ chồng chị ở riêng, anh xã đi công tác suốt nên một tay chị quán xuyến nhà cửa, chị lo sẽ có nhiều bỡ ngỡ, không ai giúp đỡ nhưng chị tin mình sẽ làm tốt và tự tạo không gian Tết ấm cúng cho gia đình nhỏ hạnh phúc của mình. Sau khi ổn định nhà riêng, đôi vợ chồng trẻ còn nhiều khó khăn nên chị Hà chia sẻ, kinh phí dự trù cho Tết 2017 rơi vào khoảng 18 triệu đồng, và chồng chị giao toàn quyền sắm sửa trang hoàng cho vợ.
"Mình là người khó tính nhưng chu đáo, cẩn thận, sạch sẽ, lúc nào cũng thích nhà cửa ngăn nắp gọn gàng, và yêu thương chồng con nhất. Còn chồng mình thì hài hước, lãng mạn, đôi khi hơi vô tâm nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ vợ nếu làm được (tuy nhiên sự thật làm được rất ít việc). Thế nên mọi người luôn thấy mình phù hợp với hình ảnh một bà nội trợ chăm sóc con cái, hơn là ở công sở (cười). Ông xã đi công tác thường xuyên, có tháng đi tận 15 - 20 ngày, nên tất cả mọi thứ lo cho 2 con và việc nhà là mình đảm trách hết, làm hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm.
Ông xã chị Hà đi vắng thường xuyên nên bây giờ toàn 3 mẹ con ở nhà với nhau
Gần Tết rồi thì chồng mình càng bận hơn, mình cũng không phàn nàn gì cả. Bởi dù sao thì mình cũng là phụ nữ, bản thân mình lại rất yêu thương gia đình, thích làm những việc kể cả là nhỏ nhất để chăm lo cho ba bố con. Năm nay mới mua nhà chung cư riêng, còn nhiều khoản lớn khác quan trọng phải lo nên mình và ông xã dự định sẽ chi tiêu tết thật tiết kiệm, hợp lý, chi tiết bao gồm:
- Biếu ông bà 2 bên tiền mặt, quà, bánh kẹo, mứt Tết: khoảng 6 - 8 triệu.
- Sắm Tết 2 vợ chồng: đồ cúng, vàng mã, linh tinh cần dùng khác... khoảng 2 - 3 triệu.
- Lì xì cháu, con em bạn bè: 5 triệu, với 3 loại phong bì 50.000, 100.000, 200.000 đồng.
Quay đi quay lại đã Tết đến nơi, chị Hà đã tích cực mua sắm, trữ đồ ăn dần
- Thực phẩm Tết: đặt mua 5 cái bánh chưng (5 x 50.000/ cái = 250.000 đồng), 1 kg giò 300.000 đồng, 2 kg thịt lợn sạch khoảng 250.000 đồng, giò xào mua nguyên liệu tự làm. Tổng chi khoảng 900.000 đồng.
- Quần áo mới cho Zin Zon: áo dài cho Zin 250k, quần áo cho em Zon 500k, tổng 750k. Bố mẹ mua quần áo liên tục nên không cần sắm sửa.
- Đào hoặc quất cho có không khí Tết: 300 - 400k.
Tổng cộng: 18.050.000."
Có thể nhiều chị em nhìn vào bảng dự trù mua sắm Tết của chị Hà sẽ thắc mắc rằng 18 triệu mà bảo tiết kiệm, không thể nào mà nhiều như thế được v.v... Nhưng nếu ai có gia đình rồi, có 2 con nhỏ như chị Hà sẽ hiểu, đó hoàn toàn là mức chi tiêu trong khả năng. Những phần chị liệt kê ra, nhìn vào chắc nhiều người cũng thấy quá quen thuộc, Tết là phải có, bỏ đi không được. Lại còn sống ở gần trung tâm Hà Nội, lắm thứ đắt đỏ, chị Hà còn cân nhắc bớt xén đi nhiều cái gạch đầu dòng không cần thiết khác, nên mới giảm còn chừng ấy. So với nhiều gia đình đông con cháu khác, có lẽ chi phí họ bỏ ra còn nhiều hơn gấp mấy lần.
Ở nhà chăm con nên chị Hà bán hàng online kiếm thêm thu nhập, có sẵn nhiều nguyên liệu đồ Tết
Chị tự tay làm hẳn 100 cái nem cấp đông ăn dần
Bà mẹ đảm đang trồng cả rau, đỗ sạch ở ban công cho 2 bé ăn cơm, ăn dặm
Bà mẹ 2 con còn rất khéo tay, chăm chỉ làm đồ ăn sẵn trữ trong tủ lạnh. Ngoài công việc chính ở cơ quan, chị còn nghề tay trái là bán hàng online, với những mặt hàng thiết yếu trong gia đình như thực phẩm, đồ gia dụng, bếp núc... nên Thu Hà có sẵn nguyên liệu để làm các món Tết truyền thống như giò xào, nem thịt, tiết kiệm được kha khá tiền so với đi chợ ngoài. Tối chồng chị đi làm về là ngồi chơi với các con, để chị làm 100 cái nem cuốn sẵn, cất vào ngăn đá, lúc nào cần ăn thì bỏ ra rán. Đó cũng là mẹo bếp núc rất tiện lợi cho các mẹ bỉm công sở, bận rộn quá không có thời gian nấu cỗ truyền thống thì có thể làm sẵn 1 lần, dùng cho cả chục lần như chị Hà, bởi mâm cơm Tết thường có mặt món chả nem, nhiều công đoạn chuẩn bị khá lâu.
May mắn nữa là nhà ông bà ngoại ZinZon có mảnh vườn rất rộng, trồng đủ loại rau quả trái cây, thả gà nuôi chim, nên vừa rồi ông bà có gửi cho vợ chồng chị Hà một thùng đồ ăn tươi sạch toàn thịt gà, đu đủ, chim cút... đã sơ chế, chỉ cất trong tủ lạnh để từ giờ đến Tết ăn dần, bớt hẳn một khoản lớn cho gia đình nhỏ 4 người ăn uống dịp nghỉ lễ. Ngay tại chung cư, chị Hà cũng mày mò trồng đậu, đỗ, rau ở ban công cho các con ăn, đảm bảo vệ sinh, sức khỏe. Vậy là trước mắt tổ ấm của chị Hà cũng đã có cái Tết đủ đầy no ấm, không thiếu thốn gì, chỉ mong đến giao thừa nữa thôi!
Hi sinh công việc để ở nhà chăm con, chấp nhận vất vả dù Tết đã đến ngập mặt
Nhiều người quen, đồng nghiệp, bạn bè cũng hỏi thăm Thu Hà, tại sao không thuê người giúp việc phụ cho đỡ vất vả, chồng thì đi vắng, Tết sát đến mông rồi, ti tỉ thứ việc phải úp mặt vào lo, bận gấp mấy lần ngày thường, có mỗi 3 mẹ con gà vịt với nhau thì quản sao cho xuể. Chị mỉm cười, đơn giản vì chị sẵn sàng hi sinh tất cả cho chồng con.
Tổ ấm ngập tràn hạnh phúc của Thu Hà, với ông xã luôn yêu chiều vợ con hết mực
Vì ba bố con mà chị Hà sẵn sàng hi sinh công việc để làm tròn vai bà nội trợ
"Mình khá kỹ tính nên khi ra ở riêng, 2 vợ chồng thống nhất không thuê người giúp việc mà tự chăm lo cho gia đình. Thực ra thì đó là 1 quyết định khá khó khăn, bởi mình vốn dĩ là người năng động, vui vẻ, có quá nhiều mối quan hệ do đặc thù công việc. Trước đây mình cũng đi khắp nơi nên giờ ở nhà cũng cuồng chân lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì sẽ chẳng có ai hiểu, yêu thương và chăm con bằng mẹ nên mình quyết định nghỉ thêm 6 tháng để ở nhà chăm con, sau 6 tháng nếu các con cần mẹ, mình vẫn sẵn sàng nghỉ thêm, công việc quan trọng nhưng với mình thì con cái, gia đình quan trọng hơn nhiều.
Bé lớn đi học từ lúc 17 tháng khi mình đang mang bầu bé nhỏ, học phương pháp Montessori nên bé rất ngoan và tự lập, những lúc ở nhà còn biết giúp mẹ trông em cơ, xếp đồ chơi và tự cất quần áo của mình vào tủ. Bé em trộm vía ăn ngủ cũng ngoan, nên mình sắp xếp được thời gian như: lúc nào bé ngủ thì tranh thủ dọn nhà, giặt giũ, nấu nướng, check inbox bán hàng... Zonzon ngủ dậy thì chơi với bé và tranh thủ bán hàng, trả lời khách. Đợt này sát nghỉ lễ rồi nên chồng đi làm rất bận, nhưng về nhà thì cũng giúp mình trông con, ship hàng, vất vả mệt mỏi cũng cảm thấy được an ủi, động viên nhiều".
Biết rằng một mình chăm con vất vả, Tết còn bận rộn trăm công nghìn việc, nhưng Thu Hà vẫn vui vẻ
Tết này vợ chồng chị chỉ sắm sửa cho hai con, bố mẹ không cần gì
Xác định là gần Tết sinh hoạt gia đình sẽ xáo trộn nhiều thứ, nhưng Thu Hà vẫn cố gắng giữ nề nếp cho các con. 6h30 mẹ dậy, gọi 2 con dậy, vệ sinh cá nhân cho hai chị em. 7h45 chị và Zonzon gọi taxi đưa chị Zinzin đi học. 8h quay về ăn sáng, cho Zon bú, phơi quần áo, 9h - 10h30 cho bé đi chơi. 11h về cho bé ti, ngủ, mẹ nấu ăn, nghỉ ngơi rồi check inbox, giao hàng cho ship. 15h chiều tắm cho Zon, nằm chơi với bé, rồi cùng đón Zin đi học về, ba mẹ con trong bếp hát hò nấu cơm tối chờ bố Đạt về. Nấu xong ăn uống, dọn dẹp, chơi. 21h cho các con đi ngủ, rồi hai vợ chồng cùng nằm xem truyền hình, đọc báo, trò chuyện.
2 bé nhà chị Hà tuyệt đối không tivi, điện thoại, sau khi con đi ngủ vợ chồng chị mới bật tivi. chị dạy các con chơi những trò lành mạnh hơn, học hỏi kiến thức và năng động hơn. Đó là điều mà rất nhiều bạn bè chị Hà ngưỡng mộ, khen ông xã chị có bà vợ siêu đảm đang, đa tài khéo léo. Bây giờ, chẳng cứ gì nghỉ Tết, hình ảnh lũ trẻ dù bé tí hon cũng chỉ nghiện xem tivi điện thoại, iPad khiến các bậc phụ huynh luôn ám ảnh và đau đầu, khuyên bảo không được, đánh mắng càng không. Chị Hà phải rèn luyện cho con khá nghiêm khắc mới được như vậy, lúc nào chị em ZinZon cũng thích khám phá tự nhiên và trò chuyện với bố mẹ. Việc ở nhà chăm con cũng giúp Thu Hà mỗi tháng tiết kiệm được khoảng 4 -5 triệu tiền thuê vú em, từng ấy dư ra đủ mua bỉm sữa, đồ ăn ngon cho 2 bé. Các mẹ có thể học hỏi kinh nghiệm nội trợ, quản lý chi tiêu gia đình của bà mẹ 2 con này, khá thú vị và bổ ích.
-
Yêu14 phút trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Tâm sự18 phút trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Vào bếp42 phút trướcMì xào trứng là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình Việt bởi sự đơn giản, nhanh gọn và đầy đủ dinh dưỡng.
-
Yêu50 phút trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Nhà đẹp1 giờ trướcHương Tràm phải bán nhà và xe cũ cũng như vay thêm tiền để xây dựng căn biệt thự này dành tặng bố mẹ.
-
Làm mẹ1 giờ trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Yêu1 giờ trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.
-
Tâm sự2 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự11 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Làm mẹ13 giờ trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Yêu13 giờ trướcTôi nhận ra không chỉ mình tôi mà nhiều bà vợ khác cũng đang mắc phải “bệnh suy diễn”.
-
Vào bếp13 giờ trướcGỏi tép bông điên điển là món ăn đậm đà hương vị miền Tây, nếu bạn muốn đổi vị với món ăn lạ miệng, thanh mát này, có thể tham khảo gợi ý sau.
-
Mẹo vặt13 giờ trướcSau khi giặt đồ xong nên đóng hay mở nắp máy giặt để giữ gìn thiết bị, tăng tuổi thọ của máy là điều mà nhiều người chưa biết.