- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ chồng son: Mối tình đơn phương 4 năm dành cho cô nàng "ngoại cỡ" khiến khán giả ngưỡng mộ
Trong chương trình Vợ chồng son tập 160, sự xuất hiện của "cặp đũa lệch" - vợ có cân nặng "gấp đôi" chồng - khiến nhiều khán giả trầm trồ
Nhiều người cho rằng những cô nàng có ngoại hình khác với chuẩn mực cái đẹp bình thường thì sẽ khó có được tình yêu bởi đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai.
Tuy nhiên, tình yêu đẹp của cặp đôi Vợ chồng sontuần này đã chứng minh được rằng "cái đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà là ở trong mắt của kẻ si tình."
Một cô gái dù có ngoại hình khác chuẩn thế nào thì cũng sẽ là người đẹp nhất trong lòng người đàn ông yêu cô ấy.
Anh Đỗ Hải Thanh (36 tuổi) và chị Phạm Ngọc Kim Ngân (24 tuổi) là cặp đôi "đũa lệch" khiến mọi người phải trầm trồ thán phục và ngưỡng mộ. Hai người mới cưới nhau được 1 năm nhưng anh Thanh đã mất tới 4 năm để tìm hiểu và theo đuổi được chị Ngân.
Dù hai người chung xóm mười mấy năm nhưng cả 2 đều không để ý hay nói chuyện với nhau. Anh Thanh tiết lộ chỉ khi đi nghĩa vụ quân sự về, lúc đó chị Ngân đã 18 - 19 tuổi rồi thì anh mới bắt đầu thấy vợ có nhiều nét đẹp. Còn hồi nhỏ cũng mũm mĩm nhưng mà không để ý vì còn con nít.
Thời điểm anh Thanh bắt đầu để ý chị Ngân, chị cũng khá mũm mĩm. Tuy nhiên, ở chung xóm dễ quan sát, anh nhận ra chị Ngân có rất nhiều ưu điểm: có thể nấu ăn được, có thể chia sẻ và hợp với tính cách của mình...
Chị Ngân tâm sự rằng bản thân tăng cân từ từ nên mọi việc đều có thể thích nghi dần dần, không có gì khó khăn. Nhưng những lời bàn tán từ bên ngoài về cân nặng khiến chị buồn một thời gian.
Tuy nhiên, sau đó chị đã lạc quan hơn và cho rằng phải làm những điều tốt đẹp cho bản thân mình. Dù việc giảm cân là cần thiết nhưng hiện tại bản thân vẫn phải luôn vui vẻ, yêu đời và làm điều có ích.
Khi mọi người xì xầm bàn tán một cách quá đáng về vợ mình, anh Thanh luôn ra mặt bảo vệ chị Ngân. Thậm chí ra thẳng bàn để hỏi: "Quen không? Có lạ lắm không?" .
Dù việc mọi người luôn lấy cân nặng "ngoại cỡ" làm chủ đề buôn chuyện khiến chị Ngân buồn lòng nhưng anh Thanh luôn an ủi, yêu thương và xem chị Ngân là người đẹp nhất.
Ban đầu, chính chị Ngân cũng không dám tin vào tình yêu anh Thanh dành cho mình. Nhưng cuối cùng thời gian kiên trì, bền bỉ 4 năm yêu đơn phương đã chứng minh được tấm chân tình của anh Thanh.
Yêu vợ là vậy nhưng anh Thanh cũng có một vài tật xấu như hút thuốc, mê nhậu... Nhiều lần chị Ngân nấu cơm xong ngồi chờ nhưng chồng đi nhậu mãi chẳng chịu về.
Một lần chị đã phải nổi giận đùng đùng, la mắng, thậm chí là... đánh vài cái thì anh Thanh mới chịu bớt nhậu lại. Anh Thanh tiết lộ thực ra vợ mình giận nhưng vẫn "giơ cao đánh khẽ".
Biệt danh ở nhà của anh Thanh là "Chuối" nên anh thích đặt tên tất cả những thứ khác giống với mình. Khi mua một con cún con về, anh cũng gọi là "Chuối" khiến chị Ngân phải thốt lên rằng: "Anh kêu kỳ, không lẽ sau nàu em kêu "Chuối" thì cả 2 con chạy vô hả?"
Tình yêu đẹp của "chàng gầy, nàng mập" đã phải trải qua một hành trình dài tuy nhiên đến gần ngày cưới lại xảy ra trục trặc. Hai vợ chồng đi khắp nơi tìm váy cưới cho chị Ngân mà khó khăn lắm mới tìm được chiếc áo cưới vừa đẹp vừa chuẩn số đo của chị.
Sau ngày cưới, chị Ngân lo chu toàn mọi việc nội trợ cho chồng từ nấu ăn, giặt giũ... đúng chuẩn vợ đảm. Còn anh Thanh đi làm về thì đều đưa hết tiền cho vợ quản lý.
Chị Ngân hay ghen chồng nên thường hay kiểm tra facebook, tin nhắn của anh Thanh . Nhưng anh vốn là người chung thuỷ, không lằng nhằng nên thoải mái để vợ muốn làm gì thì làm.
Hơn nữa, anh Thanh rất ít khi dùng mạng xã hội, trong khi chị Ngân lại sử dụng gần như 24/24. Mỗi lần ăn uống gì, chị Ngân cũng livestream để chia sẻ cùng mọi người.
Tại chương trình, chị Ngân mong rằng ông xã sẽ bớt hút thuốc lại. Còn anh Thanh tâm sự rằng chị Ngân muốn giảm cân thì anh ủng hộ nhưng dù thế nào vợ vẫn luôn đẹp trong mắt anh.
Tuy nhiên, để chuẩn bị tốt nhất cho việc đón thêm thành viên mới cho gia đình nhỏ, chị Ngân vẫn quyết tâm gặp bác sĩ dinh dưỡng để giảm cân nặng của mình.
Có người chồng luôn hết lòng đồng hành cùng chị trong quá trình giảm cân vất vả này chắc chắn chị sẽ có thể làm được.
Theo Khám phá
-
Tâm sự10 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Mẹo vặt10 giờ trướcCũng như các thiết bị điện tử khác, laptop của chúng ta khi dùng trong một khoảng thời gian sẽ có tình trạng chai hụt pin nhất định.
-
Tâm sự10 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Nhà đẹp10 giờ trướcDựa trên cảm hứng từ bánh đúc - một thức quà quê truyền thống của Việt Nam, kiến trúc sư đã xây dựng ý tưởng thiết kế nhà phố 2 tầng theo hướng tối giản, tập trung vào sự kết nối giữa các không gian.
-
Yêu10 giờ trướcHôm đó vợ đột nhiên nói rằng em trai muốn mua một chiếc ô tô nhưng gia đình không có tiền, vì vậy cô ấy muốn đưa chiếc xe mẹ tôi tặng cho em trai đi. Khi đó tôi phản đối ngay.
-
Vào bếp14 giờ trướcCanh chua mang đến cảm giác thanh mát, kích thích vị giác, giúp giải nhiệt hiệu quả, đặc biệt là vào những ngày hè nóng bức.
-
Nhà đẹp14 giờ trướcCăn nhà này là nơi sinh sống của 4 gia đình nhỏ trong một đại gia đình. Thiết kế của căn nhà vừa đảm bảo sự riêng tư vừa có không gian sinh hoạt chung đầm ấm.
-
Yêu14 giờ trướcAnh Thẩm năm nay 43 tuổi, đã kết hôn với vợ được 14 năm. Họ đã ngủ riêng giường được 5 năm và mối quan hệ dần trở nên rất lạnh nhạt.
-
Tâm sự14 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Vào bếp15 giờ trướcLoại quả này có chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe cùng hương vị ngọt ngào và được nhiều người yêu thích.
-
Tâm sự15 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Yêu17 giờ trướcKhi mới yêu, lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và khát khao. Nhưng theo thời gian, tình cảm đó dần trở nên quá đơn điệu, mệt mỏi, nhàm chán.