Theo Dailymail, cảnh sát Đức đang điều tra vụ một người phụ nữ nhận là người thân của một nạn nhân trong thảm kịch Germanwings, để không phải mua vé trên chuyến bay tới miền nam nước Pháp.
Theo
Dailymail, cảnh sát Đức đang điều tra vụ một người phụ nữ nhận là người
thân của một nạn nhân trong thảm kịch Germanwings, để không phải mua vé
trên chuyến bay tới miền nam nước Pháp.
Tập
đoàn vận tải Lufthansa, công ty mẹ của Germanwings, đã tổ chức các
chuyến bay đặc biệt cho gia đình các nạn nhân sau vụ tai nạn hôm 24/3.
Cảnh sát cho rằng, người phụ nữ trên đã lợi dụng việc này để trục lợi
riêng.
Máy bay hãng Germanwings. (Ảnh: Reuters)
Tờ
Halterner Zeitung, có trụ sở tại thị trấn quê nhà của 16 học sinh và 2
giáo viên có mặt trên chuyến bay gặp nạn, đưa tin người phụ nữ này đã
hai lần bay miễn phí đến một khu vực thuộc miền nam nước Pháp, nhờ tự
xưng là chị em họ của một giáo viên quá cố.
Phát
ngôn viên cảnh sát ở Hoexter (Đức) cho biết, cảnh sát đang điều tra vụ
việc nghi ngờ có dấu hiện gian lận này, và người bị cáo buộc sẽ phải trả
lời nhiều câu hỏi xác minh.
Lufthansa phát biểu, hãng sẽ theo dõi sát sao hơn “trường hợp cá biệt đáng tiếc” này, nhưng không cho biết thông tin gì thêm.
Tuần
trước, Fox News đưa tin, Lufhansa công bố đã tìm thấy email của cơ phó
Andreas Lubitz gửi đến trường huấn luyện bay của hãng tại Bremen vào
thời gian anh ta tiếp tục đào tạo sau khi gián đoạn vài tháng.
Nội
dung bức email của viên cơ phó cho biết, anh ta đã trải qua một “giai
đoạn trầm cảm nghiêm trọng”. Mặc dù vậy, hãng vẫn tiếp tục cho Lubitz
thực hiện các bài kiểm tra y tế và công nhận anh ta đạt tiêu chuẩn để
trở thành phi công.
Điều
này khiến cho Lufhansa bị đặt câu hỏi về trách nhiệm đối với việc giám
sát phi hành đoàn và đặc biệt là phi công, người nắm vận mệnh của toàn
bộ những con người có mặt trên máy bay.