Trước đêm chung kết, ĐàmVĩnh Hưng có chia sẻ, anh bước vào chung kết với tâm trạng thoải mái, rằng“các em ấy còn lâu mới có thể là đối thủ của tôi”. Anh cũng khẳng định, anhđã từng đoạt được nhiều giải thưởng quan trọng hơn nhiều, đây chỉ là mộtcuộc chơi…!
Bước vào đêm chung kếtCặp đôi hoàn hảo với những người “không phải là đối thủ” và “còn lâu mớilà đối thủ”- nhưng Đàm Vĩnh Hưng đã có những tiết mục bị đánh giá là quá“lệch tông” so với họ. Phần thi “ca khúc đi cùng năm tháng”, Đàm VĩnhHưng và Kim Thư đã gần như lạc đề với trích vở tuồngTiếng trống mê linh. Kim Thư hát“solo” bị chênh, phô. Chưa kể, khả năng diễn xuất của Kim Thư trong vởtuồng cũng bị đơ, cứng. Vào vai một người vợ tiễn chồng ra trận, lẽ ra,trong sự căm hận trước cảnh đất nước bị xâm lăng, còn phải có cảm xúccủa nỗi buồn, của sự lưu luyến tiễn chồng… Nhưng gương mặt của Kim Thư“cứng đơ” trong nỗi căm thù tột độ. Mỗi lời hát không chỉ bị “chênh” vềkỹ thuật hát còn bị “chênh” về cả mặt cảm xúc. Những điểm 8, điểm 9 chotiết mục Tiếng trống Mê linh màumè, sặc sỡ nhưng hoàn toàn lạc đề của Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư, vẫn là ưuái.
![]() |
Phần thi lạc lõng của Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư |
Ca khúc có tiết tấu nhanh,Đàm Vĩnh Hưng chọn bài tủ- Vùng trời bìnhyên. Tất cả những “chiêu trò” sử dụng trong phần thi này nhìn vẻ bềngoài có vẻ hoành tráng, nhưng thật ra đã quá… cũ. Đàm Vĩnh Hưng từng sửdụng cáp treo, đu dây, hát trên cao… trong những liveshow của mình. Những casỹ khác cũng đã từng sử dụng. Và khán giả đã xem chán những “chiêu, trò” nàytừ cách đây cả 10 năm. Sự cũ kỹ ấy thể hiện sự… bế tắc của Đàm Vĩnh Hưngtrong việc dàn dựng ý tưởng. Phần hát “lạ”, không biết định nghĩa như thếnào của Kim Thư (theo nhận xét của đạo diễn Lê Hoàng) có lẽ cũng không cầnphải bàn cãi thêm!
Đặt cạnh 2 tiết mục ấy, nhữngphần thi của 2 cặp đôi còn lại, những người “không phải là đối thủ”, “cònlâu mới là đối thủ” của Đàm Vĩnh Hưng đã có một đêm thi xuất sắc! Quách NgọcNgoan- Ngọc Anh đã có những tiết mục vụt sáng. Cả hai không sử dụng nhiều“chiêu, trò”, nhưng tiết mục nào của họ cũng hấp dẫn bởi giọng hát tốt vàcách chọn bài khôn ngoan.
Đoan Trang- Trấn Thành đãdành giải vàng một cách thuyết phục bởi họ đã “chơi” tốt cả 8 đêm thi.Đoan Trang chọn bài tinh tế, dàn dựng công phu, ý tưởng mới lạ… Tất cảnhững yếu tố đó đã giúp họ trở thành “cặp đôi hoàn hảo” nhất mùa thi đầutiên.
![]() |
Những "chiêu, trò" đã cũ nhạt |
Dẫu thi tốt hơn, hát tốt hơn,nhưng Quách Ngọc Ngoan- Ngọc Anh vẫn phải nhường lại giải bạc cho Đàm VĩnhHưng- Kim Thư bởi số lượng khán giả bình chọn cho cặp đôi này. Đàm Vĩnh Hưngtừng nói, “Tôi có lá bài miễn tử. Chỉ tôi có được. Đó là khán giả”. Mr. Đàmluôn tự tin bởi lượng fan đông đảo của mình.
Đêm thi đã khép lại, cuộc vuiđã hạ màn. Với tất cả các cặp đôi, họ đều nói, đây chỉ là cuộc chơi, và họhoàn toàn vui vẻ với những gì có được. Tuy nói như thế, nhưng sự nỗ lực,công phu của mỗi người dành cho từng đêm thi đã thể hiện quyết tâm, sự “ănthua” đến cùng của họ. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trước đêm chung kết rằng, giảithưởng xếp hạng của Cặp đôi hoàn hảovới anh không quan trọng, anh đã từng có vô khối giải thưởng, và những giảithưởng đó lớn hơn giải thưởng ở Cặp đôihoàn hảo (CĐHH)rất nhiều.
Sự thật, Đàm Vĩnh Hưng đãcó được giải nhì ở CĐHH là nhờ có khán giả bình chọn. Và hầu hết nhữnggiải thưởng anh từng có được (dù lớn lao đến bao nhiêu) cũng có một phần“xuất thân” từ sự bình chọn của khán giả. Và có một sự thật nữa, dù chỉlà cuộc chơi, nhưng ở CĐHH, khán giả được “tận mắt” chứng kiến một cuộcthi tài thực sự của Đàm Vĩnh Hưng. Xưa nay, chưa từng có tiền lệ!
![]() |
![]() |
"Các em ấy còn lâu mới là đối thủ của tôi"- Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trước đêm chung kết. |
Có lần Đàm Vĩnh Hưng đãnói, giọng hát của anh không phải là giọng hát để đi thi, mà chỉ để…kiếm tiền. Khi ấy, khán giả yêu mến anh vì sự chân thật. Anh đã từng thitrượt ở không ít cuộc thi hát. Hẳn anh chưa quên điều đó.
Đến cuộc thiCặp đôi hoàn hảo, anh đi thi khi anhđã là… Mr. Đàm. Tư thế đã khác. Vị trí đã khác. Bởi thế, dù mang đến cuộcthi những ý tưởng đã cũ, dù “chiêu, trò” đã nhạt, nhưng Mr. Đàm vẫn thấyrằng “chẳng có ai là đối thủ”, “còn lâu mới là đối thủ của tôi”. Rằng, anhđã có hàng tá những giải thưởng khác…!
****
Suy cho cùng, mọi giải thưởngđều có những giá trị ảo nhất định. Điều đáng sợ nhất là khi, con người ta đểnhững giá trị ảo ấy làm cho mình trở nên… ảo tưởng.
Theo Dân Trí