- Tớ miễn nhiễm với giá vàng rồi.
- Sao thế?
- Bởi vì vàng lêntớ không có một phân để bán, vàng xuống tớ cũng chẳng có tiền để mua. Nhưng vàngđang lên hay xuống?
- Lên, gần 31 triệuđồng/lượng.
Hến:
- Thế chú Ốc tínhsao?
![]() |
Ảnh minh họa |
- Em cũng giống bácNghêu, vàng lên hay xuống, tăng điên đảo vẫn không làm em đảo điên.
- Còn bác Trùm?
Trùm Sò:
- Tất nhiên tớ rấtlo, vì giá vàng tăng sẽ tác động đến công ty. Chẳng biết vàng còn tăng giá nữahay ở ngưỡng ấy rồi sẽ xuống. Tớ mệt óc quá vì phải tính toán kinh doanh theonhịp độ hỗn loạn của vàng.
- Em nghĩ bác hãybình tĩnh, giữa lúc này không nên mua vào mà cũng chẳng bán ra. Thị trường vàngđang lên cơn sốt ảo đấy.
Ốc:
- Chị Hến nói đúng,vàng đang bị làm giá, vì vàng trong nước cao hơn vàng thế giới gần 300.000đồng/lượng là chuyện bất thường.
- Tớ cũng nghĩ thế.Đâu bác Nghêu thử… bói xem vàng sẽ lên nữa hay xuống giá trong những ngày tới?
Nghêu:
- Thánh cũng chịuchứ đừng nói là em.
- Mình phải dự báonhư dự báo… thời tiết chứ?
- Sếp ơi, thời tiếtcòn dễ dự báo hơn giá vàng. Thời tiết sáng nắng, chiều mưa, còn giá vàng lênxuống một ngày chẳng biết bao nhiêu lần, chỉ sau mỗi giờ việc lên, xuống đã khóđoán rồi.
Trùm Sò:
- Vậy là ý các côchú thế nào?
- Hãy bình tĩnh,đừng bị tác động bởi thị trường hỗn loạn trong lúc này.
Hến:
- Em đồng ý với bácNghêu, hãy bình tĩnh, đừng góp phần làm cho thị trường vàng hỗn loạn thêm.
Theo Đào Cốc Lục Tiên
An ninh thủ đô