Sau khi công bố bom tấn Edinson Cavani, chộp Marquinhos trước mũi nhiều đại gia, PSG vẫn đang nuôi mộng không tưởng: kết hợp Ronaldo và Messi dưới một ngọn cờ.
PSG đã mất Carlo Ancelotti nhưng đấy có vẻ
như là cái tát cuối cùng mà họ muốn nhận trong mùa hè này. Sau khi công
bố bom tấn Edinson Cavani, chộp Marquinhos trước mũi nhiều đại gia, PSG
vẫn đang nuôi mộng không tưởng: kết hợp Ronaldo và Messi dưới một ngọn
cờ.
PSG quyết biến điều không thể thành có thể
Vì Chủ tịch Nasser Al Khelaifi đã
từng đáp trả với Barca là hãy quên Thiago Silva, thậm chí PSG còn hứa
hẹn sẽ lấy người của Barca. Nhân vật mà vị Chủ tịch này nói đến không ai
khác hơn là Lionel Messi. Khi mà những giá trị của bóng đá đang dần trở
nên đảo lộn, khi những chuyện không thể xảy ra càng nhiều, thì việc PSG
chi 250 triệu euro để mua Messi không phải là hoàn toàn phi lý. Nếu
Barca đã có Neymar, nếu Messi thật sự đã no nê danh hiệu tại Barca, thì
không gì là không thể.
Trước đó, PSG cũng đã vài lần đánh tiếng
với Ronaldo. Trên tờ L'Équipe, Al Khelaifi cũng khẳng định: "Nếu tôi
muốn chiêu mộ Ronaldo, tôi sẽ gọi". PSG vẫn còn cay cú việc Real giật
Ancelotti với họ, việc họ phản công nhắm vào Ronaldo cũng là điều dễ
hiểu.
Ronaldo vẫn rất chuyên nghiệp và không tỏ vẻ gì là muốn
rời Real. Nhưng nếu Real phá kỷ lục chuyển nhượng cho Gareth Bale thì
sao? Việc kết hợp Messi và Ronaldo về
cùng một đội ngỡ như chỉ có trong trò chơi quản lý bóng đá, nhưng PSG
lại quyết làm một việc mà ngay cả trong game vốn cũng đã rất khó.