“Thị trường âm nhạc hiệnnay có bốn biểu tượng đặc trưng mà các bạn có ý định làm ca sĩ nhắm tới, tôi gọilà bốn giấc mơ ca sĩ” – đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đãcó những nhận định.
1. Giấc mơ diva: người ta ước mơ trở thành ca sĩ đẳng cấp như Thanh Lam, Mỹ Linh, HồngNhung… Thường những bạn có “giấc mơ diva” là những người có học thanhnhạc, thích hát những bài tạm gọi là sang trọng, mang tính học thuật và thườnghơi xem thường dòng nhạc mà báo chí gọi là nhạc thị trường. Họ là những người tựtin với giọng hát của mình, và ngoại hình không phải là thế mạnh lắm.
Giấc mơ tài sắc vẹn toàn: thường đây sẽ là những bạn sinh viên sôi nổi, trẻtrung, tôi nghĩ có thể lấy Mỹ Tâm làm đại diện. Cósắc, có giọng, có học và cả biết tạo hình ảnh phù hợp với thời đại.
Giấc mơ đổi đời: nhóm này có ba ca sĩ tiêu biểu là Đàm VĩnhHưng, Phương Thanh và UyênLinh. Thường họ không có truyền thống gia đình làm nghệ thuật, xuất thânkhó khăn, không có nhiều thế mạnh nhưng họ tự tin vào cảm xúc bản thân, tự tinvào cá tính và đam mê.
![]() |
Cuối cùng đó là Giấc mơnghệ sĩ hình tượng. Đây là giấc mơ mà tôi muốn bàn đến trong bài viếtnày. Tôi tạm gọi là Giấc mơ Hồ Ngọc Hà.
2. Thỉnh thoảng có vài bạn trẻgọi nhờ tôi làm MV (music video), khi hẹn gặp tôi để ý phần lớn là những cô gáitrẻ đẹp, khi được gửi nhạc nghe thì thường là giọng thường thường, không ấntượng lắm và chủ yếu là làm để có thể quay một MV phô diễn vũ đạo.
Hỏi ra vì sao cứ nằng nặc nhờ tôi làm MV mà không mời người khác, đa số họ nóiđã xem một MV của tôi quay cho Hồ Ngọc Hà, hoặc do những người từng make up choHồ Ngọc Hà kể tôi đã quay cho Hồ Ngọc Hà. Khi gặp những cô trẻ đẹp này thường dễthấy họ hay lấy Hồ Ngọc Hà ra làm tiêu chuẩn như: MV của Hồ Ngọc Hà làm baonhiêu tiền? Make up cho Hà là ai? Ai là người làm nhạc cho Hà?… Nhiều người cònnhờ tôi giới thiệu người quản lý của Hồ Ngọc Hà để quản lý cho họ.
Bàn về Giấc mơ Hồ Ngọc Hà vì tôi thấy một điều lạ. Thường người ta thầntượng ai, hay nhìn vào một người nào đã thành công để làm tiêu chí, mục đích chocon đường sự nghiệp của mình thì phải yêu thích, công nhận hoàn toàn vào khảnăng của người đó. Nhưng với hình tượng Hồ Ngọc Hà thì không hẳn. Tôi gặp rấtnhiều người xác định họ sẽ đi theo con đường của Hồ Ngọc Hà, họ thích sự thànhcông của Hồ Ngọc Hà nhưng họ không công nhận khả năng của Hồ Ngọc Hà một cáchtuyệt đối. Đó là điều tôi thấy lạ và khác biệt so với ba giấc mơ ở trên đã kể.Vì sao? Có phải vì họ thấy Hồ Ngọc Hà thành công chỉ nhờ đẹp, hát tạm tạm, cộngvới may mắn khi có êkip tốt? Và họ nghĩ chỉ cần vậy thì có thể thành công? Chắccũng vì lý do đó mà ta thấy có rất nhiều người đẹp ôm giấc mơ Hồ Ngọc Hà, laovào cuộc ca hát nhưng vẫn dừng lại ở mức nhạt nhạt, chưa ai thành công như HồNgọc Hà.
3. Tôi từng làm việc với Hồ NgọcHà. Với tôi, Hà có đầy đủ tố chất trở thành một "ngôi sao" ca nhạc của thời đạinày. Bước cản trở của Hà có lẽ vì cô là người mẫu nổi tiếng trước, bị một địnhkiến là một cô người mẫu đi hát, và để xóa điều đó Hà phải mất thời gian tuykhông dài nhưng cũng không ngắn.
![]() |
Hà là một người làm việcnghiêm túc, có tư duy, rất ý thức trong từng công việc, mỗi lần xuấthiện hay nhận việc gì đều suy nghĩ kỹ và làm một cách trách nhiệm vớicông việc và bản thân.
Hà có một thẩm mỹ âm nhạc khá tốt. Tôi ít khi nào thấy Hà chọn một bàihát dở hoặc sai phong cách, hình tượng mà Hà đang tạo dựng, điều nàytrong các ca sĩ tôi thấy có hai người ổn định phong độ là Hà vàHà Anh Tuấn. Hà còn có thẩm mỹ giữa trangphục, vũ đạo kết hợp với âm nhạc.
Nhiều người nói giọng Hà yếu, tôi lại thấy trong giọng của Hà có một tốchất quan trọng nhất để trở thành ca sĩ ngôi sao. Điều quan trọng nhấtcủa ngôi sao là khi cất giọng lên thì người nghe phải gọi được tên casĩ. Rất nhiều người giọng tốt nhưng khi hát lên người ta không đoán đượclà ai đang hát thì thật khó trở thành ngôi sao. Hà tuy không có mộtgiọng khỏe quãng âm rộng, nhưng chính điều đó cũng không làm người nghekhó chịu vì những xử lý phô trương.
Mang giấc mơ Hồ Ngọc Hà nhưng nhiều bạn trẻ không thành công bởi họ chỉthấy bề ngoài của thành công mà không thấy rõ cái gì cũng có lý do vàtính hợp lý của nó. Người ta hay gọi các người đẹp hát là thảm họa âmnhạc, còn tôi thì không, tôi chỉ nghĩ họ có một giấc mơ nhưng không mangtên chính mình thôi.
![]() |
|
Theo NguyễnQuang Dũng
TTO