Những người lính cứu hỏa đãmất 40 phút để đưa cô bé ra ngoài.
|
|
Đột nhiên thấy con gái biến mất, ông bố QiuQinglin đã nhận thấy có điều chẳng lành và chạy đi tìm con. "Con bé đangchơi một mình tại khu vực gần cái máy. Và rồi tôi nhìn thấy nó nằm uốn congtheo phần lòng máng của chiếc máy, trong khi đó cái máy vẫn đang hoạt động",ông Qiu kể lại.
Ông Qiu sau đó đã ngắt điện hệ thống để chiếc máy ngừng hoạt động và gọiđiện cho đội cứu hỏa. Họ đã mất 40 phút căng thẳng đến ngẹt thở đến cứu côbé khỏi tình trạng nguy hiểm. "Khi chắc chắn rằng hệ thống điện đã bị cắt,chúng tôi lấy quần áo trùm kín lên người cô bé để tránh những tổn thương cóthể xảy ra trong quá trình giải cứu", người lính cứu hỏa Liu Xiaodong chobiết.
|
|
|
Cuộc giải cứu thành công. Cô bé đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, đe dọađến tính mạng, tuy một chân của cô bé bị gãy. Tai nạn xảy ra tại một xưởngchế biến thức ăn gia súc thủ công thuộc huyện Long Nhan, tỉnh Phúc Kiến,Trung Quốc.
Theo Lâm Nhi
vzone