Sau gần một tuần bị bắt cóc, bé trai 3 tuổi đã được công an giảicứu trong niềm vui khôn tả của bố mẹ cháu.


Trong niềm vui khôn tả, anh Ngô Văn Hoàng (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), bố cháuNgô Văn Hải, 3 tuổi cho biết, anh đang trên đường đến đón con trai ởcông an quận.

Sau gần một tuần con trai bị bắt cóc, vợ chồng anh đứng ngồi không yên. Trưa7/1, anh Hoàng vui vẻ cho hay: “Tôi được thông báo là con tôi vẫn khỏe mạnh bìnhthường”.

Theo thông tin ban đầu, công an đã bắt được nghi can bắt cóc bé Hải. Trước đó,ngay sau khi cậu bé bị mất tích vào ngày 3/1, công an đã xác định được nghi canlà Nguyễn Thị Mai (SN 1978, quê ở Nghệ An).

Bố cháu Hải cho biết, Mai đã đưa bé Hải xuống tận Hải Phòng, rất may công an đãkịp thời phát hiện, bắt giữ “mẹ mìn”, giải cứu bé Hải.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa, vào ngày 3/1, khi mẹ bé Hải đi chợ, để cậu bé ởnhà một mình với chị gái vừa trông quán bán nước cho mẹ, vừa trông em. Khi đó,có một người phụ nữ đến quán tỏ ra thân thiện với hai chị em. Khi chị bé Hải vàotrong nhà có chút việc, quay ra đã thấy em trai mình và người phụ nữ biến mất.

Sau khi nhận được tin báo của gia đình anh Hoàng, cơ quan công an đã nhanh chóngvào cuộc điều tra. 

Theo Dân Trí