Mùa hè đi tắm và dạo chơitrên bãi biển, các bạn sẽ được giải mã những hành động của mình, và qua đó cácbạn sẽ hé lộ về một… tình yêu.
1. Đang đi dạo trên bãi biển yên tĩnh, đi qua 1 đụn cát, bạn thấy 1 cáiván lướt sóng nằm úp trên bãi biển. Hãy miêu tả nó!
Nó cũng giống những chiếc ván khác, chẳng có gì đặc biệt.
Trông nó tồi tệ, rách nát, chắc chẳng ai thèm lấy nó nữa hoặc người ta vừa vứtđi đấy!
Cách mô tả chiếc ván thể hiện cảm nhận của bạn với những người khácphái.
Không có gì đặc biệt:Bạn đã gặp quá nhiều anh chàng/cô nàng khiến họtrở nên nhàm trong mắt bạn hoặc là bạn chưa gặp được ai thực sự để lại ấn tượngmạnh.
Rách nát, không ai để ý: Bạn đang nhìn người khác phái bằng con mắtphiến diện và đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Chỉ cần bỏ ra 1 chút công sứcđể chỉnh trang lại, biết đâu chiếc ván sẽ lại rất cool?
2. Chà, bạn đã có 1 chiếc ván, tại sao không thử lao ra biển và thử mônthể thao cảm giác mạnh này nhỉ? Biển hôm nay thế nào nhỉ?
Ấm áp, những con sóng vỗ nhẹ bờ cát.
Biển hơi lạnh và chẳng có sóng gì cả.
Oh, yeah! Những con sóng cao ngất và dồn dập, quá lí tưởng cho 1 ngày lướt sóng.
Điều kiện thời tiết và sóng biển cho thấy điều bạn mong muốn khi yêuvà được yêu.
Âm áp, dịu dàng: Bạn mong 1 tình yêu ngọt ngào, yên ả, lãng mạn nhưtrong chuyện cổ tích.
Lạnh lùng, không chút sóng: Tình cảm hiện giờ của bạn dường như vẫnchưa được hâm nóng? Không sao, cơ hội sẽ dần đến thôi!
Sóng cao dồn dập: Bạn thích thứ tình yêu đam mê, nồng cháy, cuồngnhiệt, giây phút nào cũng là phút giây của “khi mới yêu”.
![]() |
3. Sóng biển quádữ dội và bạn… bị hất tung khỏi ván, ngã chúi đầu xuống nước. Bạn có kêucứu hay suy nghĩ gì?
“Bực thật! Mình suýt nữa đã lướt qua được con sóng đó! Nó đã đến rấtgần”.
“Cứu! Cứu với! Tôi không thể thở được!”
“Một cảm giác thật lạ, cũng có gì tệ quá đâu. Mình sẽ đợi những con sóngtiếp.”
Cảm giác bị chìm trong làn nước biểu hiện cảm xúc của bạnkhi hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu.
Tiếc nuối: Bạn chưa thoả mãn với những gì mình đang có. Bạnmuốn hơn thế. Muốn nhiều hơn sự lãng mạn, nồng nàn, bất ngờ???
Kêu cứu: Bạn choáng ngợp bởi tình yêu hiện tại. Nó quá nhanhhay bạn quá hạnh phúc đến mất bình tĩnh? Hãy chia sẻ với mọi người cảmxúc của bạn.
Tỏ ra thích thú: Bạn đang quá hài lòng với những gì mình cóđấy. Cũng tốt, nhưng hãy nhớ rằng, bạn có nguy cơ bị… chết đuối! Hãythực tế hơn 1 chút, cũng như đừng mù quáng trong tình yêu.
4. Cuối cùng, bạn cũng thoát chết và ngoi lên được mặt nước. Khiquay đầu nhìn lại, bạn thấy một người quen đang đứng đó nhìn theo bạn.Ai nhỉ?
Bố bạn.
Mẹ bạn.
Đứa bạn thân.
Một tên con trai/con gái bạn thích.
Thầy/cô của bạn.
Anh/chị/em của bạn.
Dù bất kể đó là ai, thì người mà bạn nhìn thấy trên bờ dõi thoe mình,chính là người quan trọng nhất đối với bạn, hoặc là người bạn mong muốncó quan hệ bền chặt trong tương lai.
Theo PLXH
