Khuôn mặt má phính gây sốt cùng những câu nói “bá đạo” khiến bé Bi trở thành nhân vật được khán giả “Bố ơi mình đi đâu thế” mùa 2 “phát cuồng”.
Lượn một vòng các trang hâm mộ liên quan đến chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế” mùa 2 trên mạng xã hội có thể thấy, bé Bi béo – con trai Xuân Bắc đang sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo cũng như thu hút lượt like, bình luận và chia sẻ nổi trội. Vì đâu cậu bé má phính này lại khiến khán giả “điên đảo” đến như vậy? Hãy cùng tìm hiểu những nét đáng yêu đặc trưng cộp mác “Bi béo” rất riêng dưới đây:
Trung tâm của sự hài hước
Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện, bố con Xuân Bắc đã “đại náo” cả hành trình “Bố ơi” bằng những màn phát ngôn làm khán giả cười chảy nước mắt, những câu “kẻ tung người hứng” vô cùng ăn ý và những trò đùa tinh quái “chơi” lại cả đạo diễn quyền lực của chương trình – bác Leng Keng.
Khi 4 bố con được giao nhiệm vụ điền thông tin cá nhân vào giấy giới thiệu bản thân, Bi Béo đã có cách điền không-giống-ai, đến thang điểm 10 cũng phải... bất lực:
Bi Béo:
Nhóm máu: khủng long-máu lạnh
Đẹp trai: bằng Bố/10
Trình độ học vấn: Vừa Vừa/10
Ngoại Ngữ: Cũng Vừa Vừa/10
Thông Minh: Nhiều/10
Hài hước: Nhiều đấy
Ham Ăn: Nhiều Nhiều Nhiều Nhiều..... nhiều chữ Nhiều
Tự tin, mạnh dạn
Trong tập đầu tiên tham gia chương trình, bố Xuân Bắc có việc phải quay về gấp, để lại cậu con trai tiếp tục hành trình cùng 3 gia đình còn lại. Cậu bé Bi tỏ ra hoàn toàn tự tin và bình tĩnh khi tiếp xúc với những khuôn mặt lạ lẫm.
Bé Bi được coi là “lính mới” hoàn toàn vì gia đình Đỗ Minh và Mạnh Trường đã tham gia được 3 tập trước đó, bố con Minh Khang – Suti tuy cũng vừa mới xuất hiện nhưng cũng đã quen mặt với “Bố ơi” từ mùa 1. Tuy nhiên, Bi không hề e dè, ngần ngại mà nhanh chóng làm quen với mọi người:
Bé Bi cũng là em bé hay chủ động bắt chuyện với người lạ (đặc biệt là người lớn tuổi) hơn hẳn so với 3 em bé còn lại:
Sống tình cảm
Luôn đùa vui, tưng tửng với mọi người là vậy nhưng Bi béo còn là cậu bé sống vô cùng tình cảm. Nhiều khoảnh khắc trong “Bố ơi mình đi đâu thế” đã khiến người xem cực kì xúc động bởi tình yêu và sự hồn nhiên của bé Bi dành cho bố Bắc:
Bi Béo từng chú tâm hết sức vào món cơm cuộn rong biển để làm tặng bố. Món kimbap chiếc to chiếc bé, chiếc bị cuốn ngược đến nỗi cơm ở ngoài, rong biển ở trong,... nhưng tất cả đều chan chứa tình yêu với bố Bắc.
Với ngoại hình ngộ nghĩnh, đáng yêu cùng tính cách hồn nhiên, hài hước, tự tin và lối sống tình cảm, Bi béo đã dần dần chinh phục trái tim khán giả “Bố ơi mình đi đâu thế” mùa 2 như thế. Cậu bé này hứa hẹn sẽ còn nhiều điều “bùng nổ” và bất ngờ ở phía trước, chắn chắn sẽ tiếp tục khiến người xem yêu mến và sốt ruột mong chờ gặp em mỗi trưa thứ 7 hàng tuần trên truyền hình.
Theo Khám phá