Đứngtrước những nỗi buồn và thất bại trong cuộc sống, nhiều teen đã phản ứng mộtcách tiêu cực thái quá mà không hề biết rằng như thế là đem chính sức khỏecủa mình ra đùa cợt.
Buồn là uốngrượu, buồn là tuyệt thực
![]() |
Giải sầu bằng rượu |
Linh Anh (THPTNT) thì đã gần 2 ngày không ăn cơm, vật vờ, xanh xám, trông cô bạn gần nhưchẳng còn chút sức lực nào cả. Cô bạn vì hậm hực mẹ không cho tiền thay điệnthoại mới nên quyết tâm nhịn ăn, tuyệt thực để mẹ phải suy nghĩ lại. Kết quảđúng là mẹ Linh Anh vì xót con mà “giơ cờ trắng” ra hàng trước, nhưng tronglòng thật sự rất buồn, rất chán nản. Và cô bạn, tuy có được con dế sành điệucủa mình, nhưng ăn 1 tuần vẫn không lại người, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi.
Và đó không chỉlà câu chuyện của riêng Lâm hay Linh Anh mà đáng buồn, đó là cách giải quyếtvấn đề mà rất nhiều teen nhà mình đang lựa chọn, thậm chí đôi khi còn chọnnhững cách mạo hiểm và tiêu cực hơn nữa.
Không yêu thì...chết cho xem!
Nhiều teen bâygiờ thậm chí còn tự biến mình thành Chí Phèo, đi ăn mày, ăn vạ tình yêu. Nếungười kia muốn chia tay, mà bản thân còn muốn níu kéo, rất hay đem mạng sốngcủa mình ra đùa và thử.
Hoàng Anh (HM –HN) thậm chí có thời gian còn luôn thủ trong túi xách 2 vỉ thuốc ngủ, lúcnào cũng sẵn sàng chìa ra cho người yêu và mọi người xem với tuyên ngôn: Anhthử xa em xem, em chết cho anh xem! Làm anh người yêu hoảng hồn, dù muốncũng chẳng dám bỏ. Ai biết cô nàng dọa hay sẽ làm thật, nhưng ở bên cạnhngười mình không còn tình cảm, thật là vô cùng khổ sở.
Ngọc Quyên (THPTĐĐ) thì tá hỏa khi bị yêu. Vì anh chàng này đeo bám cô bạn rất dữ, đi đâucũng kè kè, không để cho Quyên yên tâm làm bất cứ việc gì. Khi Quyên kiênquyết từ chối thì anh chàng tuyên bố: Nếu cậu không yêu tớ, ngày nào tớ cũnguống rượu say bét nhè, không học hành đến trường nữa, tớ sẽ dạt nhà. Đời tớhỏng? Cậu vui không?
Hãy luôn tỉnhtáo
Xin hãy để ýrằng, những loại rượu mà các teen nam thường hay tụ tập uống đều là rượu pha,rượu đểu. Mà ngay cả uống rượu “xịn” cũng đã vô cùng hại sức khỏe rồi. Teencòn rất trẻ, phải biết trân trọng sức khỏe của mình. Đừng để rượu tàn phá.Hơn nữa, hình ảnh những học sinh trung học ngồi “chén tạc chén thù” thậtkhông hề đẹp một chút nào. Không một lý do nào có thể hợp lý để bao biện.
Việc tự hủy hoạimình không bao giờ là điều đáng làm. Đặc biệt là những nỗi buồn của teen đềulà những điều rất nhỏ nhặt. Mình không biết cách yêu thương, trân trọng bảnthân thì làm sao người khác có thể yêu thương mình đây? Muốn hạnh phúc, tựteen phải sống tốt đã. Có những điều mất đi rồi có thể lấy lại, chỉ có sứckhỏe, đặc biệt là mạng sống thì không. Hãy trân trọng gìn giữ món quà đó củacuộc sống, teen ạ.
Theo Kênh 14