Hoài Linh tự tay móc cống đen ngòm: 'Nổi tiếng cũng là người, cũng phải làm hết'

'Nổi tiếng thì không được làm sao? Nổi tiếng cũng là người chứ, cũng phải làm hết. Mấy cái này tôi làm được hết, đâu có khó khăn gì' - Hoài Linh nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của danh hài Hoài Linh đăng tải một clip quay lại cảnh anh vào dọn vườn trong nhà thờ Tổ.

Hoài Linh tự tay móc cống đen ngòm: Nổi tiếng cũng là người, cũng phải làm hết-1

Nếu như các lần trước, Hoài Linh mới chỉ thực hiện một số công việc dân giã như lội mương bắt cá thì lần này, anh khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi đích thân dọn cống, thông cống.

Anh nói: 'Lâu lâu tôi phải ra móc bùn không tắc cống, còn phải đổ cả thuốc xuống nữa không muỗi lại đẻ lăng quăng vào đó.

Đầu tiên làm như này tôi không chịu nổi mùi hôi nhưng làm riết rồi quen. Có làm như vậy tôi mới thấm thía nỗi khổ của những người đi làm cống. Trong vườn có chút xíu cống mà nó nghẹt mình đã khó chịu, huống chi người ta làm ở ngoài đường.

Bởi vậy nên mai mốt đừng ai quăng rác xuống cống thoát nước hay kênh mương nữa nhé. Hậu quả là mình lãnh chứ không ai lãnh đâu, chết luôn đấy'.

Không hề ngại bẩn, Hoài Linh cầm gáo múc từng đợt nước cống đen ngòm đổ vào vườn. Anh còn cúi rạp hẳn người, cho sâu tay xuống cống để móc từng búi rác bẩn lên.

Móc xong, Hoài Linh tiếp tục lấy dụng cụ thông cống. Quần áo Hoài Linh bị vấy bẩn nhưng anh không nề hà, vẫn làm hăng say. Điều đáng ngạc nhiên là Hoài Linh làm công việc này trong sự vui vẻ, hào hứng, không hề khó chịu. Anh nói:

Hoài Linh tự tay móc cống đen ngòm: Nổi tiếng cũng là người, cũng phải làm hết-2

'Tôi thấy như thế này hết sức bình thường, không có gì vất vả, khó khăn cả. Tôi đã nói nhiều lần rồi, ngày xưa tôi làm nông nên ba cái việc này đối với tôi không là cái nghĩa địa gì hết.

Đi lao động mà, nề hà làm gì. Công việc của nhà mình, mình làm cho mình chứ cho ai. Làm thế này vừa vui, vừa tốt cho sức khỏe. Người ta đi tập thể dục thì tôi đi làm cống, có sao đâu.

Nhiều khán giả nói tôi nổi tiếng mà đi làm mấy cái như thế này. Nổi tiếng thì không được làm sao? Nổi tiếng cũng là người chứ, cũng phải làm hết. Mấy cái này tôi làm được hết, đâu có khó khăn gì.

Nói chung, cái nào trong khả năng của mình thì nên làm, khó quá thì hỏi. Tôi làm những công việc này từ xưa tới giờ rồi, từ nhỏ cơ, nên thấy nó hết sức bình thường. Bởi vậy nên khán giả có thấy cũng đừng xót xa cho tôi làm gì.

Hoài Linh tự tay móc cống đen ngòm: Nổi tiếng cũng là người, cũng phải làm hết-3

Sau này có thất nghiệp tôi đi móc cống cho vui, chả sao cả, làm như thế này giúp tôi có kinh nghiệm dọn cống'.

Trong lúc móc cống, Hoài Linh vẫn bông đùa: 'Thơm lắm, nước hoa Pháp cũng không bằng. Người ta bôi son trát phấn còn tôi tự bôi tro trát trấu lên mặt'.

Hoài Linh tự tay móc cống đen ngòm: Nổi tiếng cũng là người, cũng phải làm hết-4Hoài Linh còn đùa nghịch với con trai nuôi của mình và lợi dụng độ vang của ống cống để hát karaoke. Anh nói: 'Hát vào ống cống còn hay hơn hát mic, có cả echo đàng hoàng'.

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/hoai-linh-tu-tay-moc-cong-noi-tieng-cung-la-nguoi-cung-phai-lam-het-162212003100225526.htm

Hoài Linh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.