Dù trời Đà Nẵng mưa và lạnh, nữ ca sĩ vẫn quây quần bên người thân cả đêm để đợi bánh chín.
|
Theo thông lệ hàng năm, vào khoảng 26 tháng chạp, Mỹ Tâm lại về quê ở Đà Nẵng ăn Tết cùng gia đình. Cô sẽ nghỉ ngơi khoảng 10 ngày trước khi trở lại với công việc. |
|
Lộng lẫy trên sân khấu nhưng khi ở nhà Mỹ Tâm giản dị như bao cô gái khác. |
|
Ngoài việc làm bánh tét, Mỹ Tâm còn tự tay làm mứt dừa. |
|
Đã quá quen thuộc với công việc này hàng năm nên 'hoạ mi tóc nâu' làm rất nhanh gọn, không gặp chút khó khăn nào. |
|
Thỉnh thoảng, cô làm duyên trước ống kính. |
|
Vừa làm mứt, nữ ca sĩ vừa canh nồi bánh tét suốt cả đêm, từ 6h chiều hôm trước đến 6h sáng hôm sau. |
|
Mỹ Tâm và anh trai kiểm tra bánh. |
|
Giọng ca 'Ước gì' tự tay thực hiện công đoạn ép bánh. |
|
Mỹ Tâm khoe thành quả với mẹ. |
|
Mỹ Tâm và gia đình đã nấu 60 đòn bánh tét cùng 3 kg mứt dừa, khoai lang và gừng. Nữ ca sĩ sẽ đãi fan thân thiết những món này vào mồng 3 Tết. |
|
Tối 26/1, Mỹ Tâm sẽ ra mắt MV 'Anh thì không' với tạo hình ấn tượng để tặng fan như một món quà Tết thật đặc biệt. |
Theo Hàn Quốc Việt (Ngoisao.net)










