"Ngày xưa chị Hương Lan chửi Việt Hương, Việt Hương khó chịu thì bây giờ Huỳnh Anh cũng vậy"

Việt Hương livestream chửi Huỳnh Anh đi trễ để ê-kíp 100 con người đợi 2 tiếng đồng hồ là câu chuyện gây nhiều cảm xúc khác nhau cho khán giả cũng như nghệ sĩ trong những ngày vừa qua.

Việt Hương livestream chửi Huỳnh Anh đi trễ để ê-kíp 100 con người đợi 2 tiếng đồng hồ là câu chuyện gây nhiều cảm xúc khác nhau cho khán giả cũng như nghệ sĩ trong những ngày vừa qua.

Rõ ràng việc Việt Hương lên tiếng không có gì sai vì chị nói đúng sự thật. Tuy nhiên, khá nhiều người tỏ ra không hài lòng về cách cư xử này của danh hài.

"Nếu là tôi, tôi không chửi"!

Chia sẻ với phóng viên, nghệ sĩ O. (xin giấu tên -PV) nói: "Nếu là tôi, tôi không chửi. Ở nghề này, nếu chửi thì tôi chửi nhiều người lắm. Tôi từng quay chung chương trình với một nghệ sĩ là đàn em. Đoàn hẹn quay từ sáng mà cậu ta bắt đoàn đợi tới 12 giờ trưa, 1 giờ chiều chưa tới nhưng tôi vẫn vui vẻ đi uống cà phê.

Một người đi trễ, cả đoàn đã rối, gọi điện thoại, cậu ta không nghe rồi, nếu tôi cũng la làng, chửi bới nữa thì càng rối thêm.

Thấy tôi bình thản ngồi uống cà phê, mọi người hỏi biết chuyện không? Tôi biết. Dĩ nhiên, nếu ở nhà thì tôi đã được ngủ một giấc ngon lành, đằng này mình ra đoàn phim ngồi vật vờ, chờ từ 6 giờ sáng nên mệt chứ!

Tôi hiểu, có nhiều người tối ăn chơi nhậu nhẹt dữ quá nên quên lịch quay thật nhưng làm gì cũng phải có tâm.

Việt Hương livestream chửi Huỳnh Anh trên mạng xã hội (hình ảnh cắt từ livestream của nghệ sĩ Việt Hương)

Mặc dù Huỳnh Anh đã công khai xin lỗi trên truyền thông nhưng có vẻ lời xin lỗi của anh chưa được đàn chị chấp nhận.

Tôi không bênh Huỳnh Anh, không bênh chương trình, cũng không bênh Việt Hương nhưng cũng phải hiểu rằng, nhiều người mời quay gameshow mà nói như giỡn. Trợ diễn cho gameshow mấy ai có hợp đồng nhưng ngay việc báo giá tiền bao nhiêu cũng không có.

Gọi một cú điện thoại rồi thôi, cũng không nhắn tin nhắc lịch gì hết. Nghệ sĩ thấy vậy thì ngại. Tới ngày quay mới gọi, lên tới nơi thì đã muộn rồi. Bình thường, nhận cuộc điện thoại mời chương trình, tôi thường nói gửi ngay một tin nhắn để tôi ghi chú lại vào lịch làm việc vì sợ quên".

Nên tế nhị, đừng để mất lòng nhau!

Có rất nhiều nghệ sĩ cho rằng, nghệ sĩ ăn dài hay ăn ngắn là ở đức; hết thời có được anh em đồng nghiệp thương hay không là do lúc nổi tiếng đối xử với người khác thế nào.

Nhiều người hay than thở "nghề này bạc bẽo, đương thời thì ai cũng săn đón, hết thời ai cũng quay lưng, thậm chí có người còn đạp mình xuống", nhưng chung quy tất cả đều là do cách ăn ở.

Khi nổi tiếng, mình làm mưa làm gió, xéo xắt người này, coi thường người kia, muốn chửi ai thì chửi... tới lúc hết thời sẽ nhận ngay "quả báo". 

Bởi lẽ, những gì mình cư xử tệ với người ta, người ta đều nhớ hết. Cái gì cũng có giá của nó là thế.

Sự việc này chắc chắn là bài học đắt giá cho cả hai...

Quay lại chuyện Việt Hương chửi Huỳnh Anh, có thể Việt Hương không sai, những gì Việt Hương nói là đúng sự thật... nhưng câu hỏi đặt ra là: có nên công khai chửi Huỳnh Anh trên mạng xã hội như vậy hay không?

Nghệ sĩ O. bày tỏ quan điểm: "Ngày xưa chị Hương Lan chửi Việt Hương, Việt Hương khó chịu thì bây giờ Huỳnh Anh cũng vậy thôi. Dù hai chuyện hoàn toàn khác nhau nhưng khi một người xúc phạm một người thì khó chịu lắm.

Từ xưa đến nay, tôi giận ai cỡ nào cũng không bao giờ chửi trước mặt mọi người. Tôi thường mời họ đi uống cà phê rồi nói chuyện riêng. Chưa hài lòng cái gì, tôi góp ý thẳng lúc chỉ có mình với họ, đó là cách dữ thể diện cho người ta.

Mình chửi họ trước mặt đông người, cho dù họ sai 100% thì chắc chắn họ cũng không phục, họ cũng khó chịu. Dẫu mình đúng 100% thì mọi người nhìn vào cũng sẽ thấy mình có phần sai quấy trong đó. Huống chi là Việt Hương chửi cho cả xã hội nghe.

Thời bây giờ, mạng xã hội đã trở thành một kênh khai thác của báo chí. Vô tình câu chuyện từ nhỏ mà xé ra to rồi thành chuyện cho cả xã hội quan tâm, tranh cãi. Đó là do cách hành xử của mình, thiếu tế nhị là mất lòng ngay".

theo Trí Thức Trẻ


Hương Lan

Việt Hương

Huỳnh Anh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.