NSND Lê Khanh: "Thế là tôi mất hết những gì nỗ lực xây dựng mấy chục năm nay rồi"

NSND Lê Khanh hài hước thốt lên khi bị Ốc Thanh Vân và Ngọc Khuê “bóc phốt”.

NSND Lê Khanh hài hước thốt lên khi bị Ốc Thanh Vân và Ngọc Khuê “bóc phốt”.

Tối chủ nhật tuần này, tập 11 chương trình Ký ức vui vẻ sẽ lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn và thú vị.

Tham gia chương trình tuần này có sự trở lại đặc biệt của ca sĩ Ngọc Khuê và NSND Lê Khanh sau nhiều năm vắng bóng trên game show truyền hình.

Trong chương trình tuần này, các người chơi và khách mời được quay trở về kí ức tuổi thơ với trò chơi nhảy dây. Theo đó, họ sẽ cùng nhau nhảy trên một chiếc dây lớn.

NSND Lê Khanh: Thế là tôi mất hết những gì nỗ lực xây dựng mấy chục năm nay rồi-1

Vì đã lâu không nhảy dây nên toàn bộ khách mời đều lúng túng và có những dáng nhảy vô cùng hài hước.

Trong đó, người bị chê nhiều nhất là NSND Lê Khanh. Sau khi cô nhảy xong, Ốc Thanh Vân phải choáng váng nói:

"Tôi là vẫn còn sang, chứ NSND Lê Khanh là kém sang nhất. Chị Lê Khanh làm tôi quá choáng. Ở lượt cuối, tôi đang rất tập trung, nhảy đúng nhịp, canh đúng lúc.

Đùng một cái chị Lê Khanh ở đâu nhảy vào, nhảy dạng ra".

Nói rồi, Ốc Thanh Vân làm bộ miêu tả lại dáng nhảy của NSND Lê Khanh, khiến ai cũng phì cười. MC Lại Văn Sâm thốt lên:

"Lê Khanh bình thường đẹp bao nhiêu thì lên truyền hình xấu bấy nhiêu".

NSND Lê Khanh: Thế là tôi mất hết những gì nỗ lực xây dựng mấy chục năm nay rồi-2
Ngọc Khuê và Ốc Thanh Vân

NSND Lê Khanh nghe vậy chỉ biết ngậm ngùi than: "Thôi, thế là tôi mất hết tất cả những gì nỗ lực xây dựng mấy chục năm nay rồi.

Ngày xưa tôi là kiện tướng nhảy dây. Tôi đứng ngoài nhìn cái Vân nó nhảy cứ bảo nó nhảy xấu quá, cái mông cứ cong lên.

Tôi cố gắng ở ngoài lấy đà nhảy cho nhẹ nhàng, nhưng ai ngờ đâu vào đến nơi cũng bị cuốn theo dây, cũng ham hố, không hiểu sao lại bị cuốn sâu như thế".

NSND Lê Khanh: Thế là tôi mất hết những gì nỗ lực xây dựng mấy chục năm nay rồi-3
NSND Lê Khanh

Chưa dừng lại ở đó, ca sĩ Ngọc Khuê còn nói: "Tôi muốn bóc phốt NSND Lê Khanh một chút. Vào thập niên 90, dọc đường Phan Đình Phùng có rất nhiều cây sấu, mà chị Lê Khanh chuyên mặc váy trèo sấu, xấu kinh".

NSND Lê Khanh mếu máo quay sang MC Lại Văn Sâm nói: "Anh thấy không, tại anh đã mớm cho mọi người dìm hàng tôi.

Thực ra tôi là kiện tướng nhảy dây nên nhảy dây với tôi rất dễ. Tôi nhảy đẹp quen rồi, chẳng qua là cố tình làm xấu đi để mọi người cười thôi".

NSND Lê Khanh: Thế là tôi mất hết những gì nỗ lực xây dựng mấy chục năm nay rồi-4


Tiếp đó, ở một phần chơi khác, NSND Lê Khanh cũng chia sẻ về bí kíp gội đầu thuở xưa của mình. Cô nói: "Ngày xưa, phần lớn phụ nữ, trẻ em gái đều được hướng dẫn gội đầu theo cách của ông bà cha mẹ.

Đó là gội đầu bằng nước lá thơm, để vừa sạch vừa thơm tho, óng mượt. Bồ kết sẽ là thành phần chủ đạo, còn không có bồ kết thì dùng lá thơm".

Ốc Thanh Vân thì tiết lộ: "Mẹ tôi có một bí kíp gội đầu mà chỉ áp dụng cho một mình tôi, đó là gội đầu bằng bia".

 

Theo Trí Thức Trẻ


ký ức vui vẻ

bóc phốt

NSND Lê Khanh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.