Dù mới bước sang tuổi 38 nhưng căn bệnh thoátvị đĩa đệm cột sống đã sớm ghé thăm chị Võ Thị Kim Phượng, thôn 9, xã Khuê NgọcĐiền, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk… Sau bao đau đớn và có lúc muốn buông xuôi,chị may mắn “gặp thầy gặp thuốc” và đỡ được 80%”.
Chị Phượng bị đau lưng đã mấy năm nhưng chưa đi khám. Sau Tết 2011 thì các cơnđau nặng hơn, đau nhiều, từ lưng lan xuống mông, chân. Bàn chân phải tê đến nỗimang dép rơi lúc nào chị cũng không hay. Khi đi làm, chân chị mất cảm giác nênbị ngã xe nhiều lần, sau phải nhờ đồng nghiệp chở đi.
Sau đó, chị đi bệnh viện đa khoa Krông Bông khám, điều trị 20 ngày, hết uốngthuốc, châm cứu, kéo dãn cột sống đến chiếu đèn hồng ngoại mà vẫn không đỡ.
“Trở về nhà, tôi nằm một chỗ, ăn uống cũng chỉ muốn có người đút cho, công việcnhà đều phải nhờ ông xã và con cái làm thay. Uống thuốc giảm đau thì chỉ đỡ đượcmấy tiếng. Tôi bị đau nhất là khoảng 1-2 giờ sáng, hết đạp giường đạp chiếu lạikêu la, có lúc tôi đã nghĩ đến cái chết, đêm nào cũng nằm khóc, chồng phải dậyxoa bóp cho. Tôi không nằm ngửa được, phải nằm nghiêng. Sáng ra thì hàng xóm cứthắc mắc có chuyện gì mà đêm nào cũng khóc vậy? Thời gian đó tôi bị sút 4kg” -chị nhớ lại.
![]() Ảnh minh họa |
Hết viện Krông Bông, chị chuyển sang bệnh viện Y học cổ truyền. Sau nửa thángđiều trị mà không có kết quả gì, chị xin ra viện và tới cơ sở y tế khác để chụpphim cột sống. Bác sĩ ở đây chẩn đoán chị bị thoát vị đĩa đệm và khuyên nên raTP HCM điều trị.
Giữa tháng 3/2011, chị lên bệnh viện trên TPHCM khám, bác sĩ chẩn đoán chị bịthoái hóa cột sống. Sau đó, chị lại tới bệnh viện Chấn thương chỉnh hình chụpMRI, sau khi xem phim, bác sĩ nói: “Sao mới 38 tuổi mà đã bị thoái hóa cột sốngnhiều và thoát vị đĩa đệm thế này”. Bác sĩ khuyên mổ nhưng do chưa có đủ điềukiện và chưa xin nghỉ phép nên chị không nhập viện mà mua thuốc về uống.
Tháng 5/2011, chân phải của chị đã bị teo cơ, chị quyết định nhập viện. Bác sĩcho chị uống thuốc tây, vật lý trị liệu… Được 5-6 ngày, chị thấy đỡ đau nhưng đilại vẫn rất khó khăn, “nhìn trong gương thấy người xiêu vẹo, lưng cong, trôngxấu tệ” - chị kể.
Sau đó, chị chuyển sang bệnh viện khác, tiếp tục tập vật lý trị liệu. Trong thờigian này, chị tạm dừng uống thuốc giảm đau vì bị loét dạ dày, các cơn đau lạihành hạ chị ngày đêm. Thấy bệnh của vợ không đỡ, chồng chị gọi điện bảo: haymình về mua Cốt Thoái Vương uống.
Trước đó, chị đã biết đến Cốt Thoái Vương qua báo chí nhưng chưa sử dụng. Lúcnày, theo lời khuyên của chồng, chị quyết định mua sản phẩm về dùng: “Uống CốtThoái Vương đến hộp thứ 3 với 6 viên/ngày thì tôi thấy đỡ đau lưng nhiều, môngvà đùi đỡ tê. Sang tháng thứ 2, tôi uống 4 viên/ngày, cơn đau giảm rõ rệt, đilại thẳng lưng chứ không bị xiêu vẹo như ngày trước nữa. Sang tháng thứ 3 thìtôi thấy đỡ đau đến 80%. Tôi nghỉ 1 tháng rồi lại tiếp tục sử dụng, giờ khôngnhững đỡ đau mà còn tăng cân trở lại, từ 46 lên 50kg”- chị Phượng tâm sự.
Không giấu được niềm vui, chị tiếp lời: “Tôi nghĩ mình may mắn thiệt, cứ nghĩphải mổ, nhưng sau khi dùng Cốt Thoái Vương thì bệnh thuyên giảm, ăn được, ngủđược, tự lái xe máy, sinh hoạt trở lại bình thường”.
(Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh)
(Theo SK&ĐS)