Ngày 30/6, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiêntòa lưu động, xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Bá Nhẫn, 24 tuổi, trú thôn ThạchĐịnh, xã Ninh Trung, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa, về hai tội danh giết ngườivà hiếp dâm trẻ em.
Ngay từ sáng sớm, hội trườngUBND xã Ninh Trung, huyện Ninh Hòa đã có hàng trăm người dân ở xã NinhTrung, Ninh Thượng và các xã lân cận tới theo dõi.
![]() |
Ảnh minh họa |
Trước đó, Huỳnh Bá Nhẫn cóquan hệ tình cảm với Ngô Thị Mỹ H., 16 tuổi, trú thôn Đông Xuân, xã NinhThượng, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Khoảng 20h ngày 11/1, sau khi uốngrượu cùng 2 người bạn tên Văn Tiến Dũng và Lại Hùng Thấm, Nhẫn đến quán tạphóa của gia đình H. để tâm sự. Lúc này H. ở nhà một mình, thấy Nhẫn đã uốngrượu nên không mở cửa, khiến Nhẫn nổi nóng. Dũng và Thấm can ngăn cũng bịNhẫn đuổi đi.
Sau đó, kẻ này đóng cửa, tắt đèn trong quán rồi đi đến giường, có hành độngsàm sỡ, nhưng bị H. từ chối.
|
Nói chuyện một lúc, cho rằngH. có ý định đuổi mình nên Nhẫn bực tức nói: "Lúc nãy gọi không mở cửa làmuốn bóp cổ chết luôn rồi! Mà bây giờ còn đuổi về là bóp cổ cho chết luônđó”. H. nói: “Muốn bóp thì bóp luôn đi”. Nghĩ H. thách đố, nênNhẫn dùng tay phải bóp cổ H. Khi thấy người yêu nằm bất động, kẻ này nảysinh ý định giao cấu với nạn nhân. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Nhẫn lấyđồ mặc lại cho nạn nhân thì thấy Hằng cử động, nên dùng tay bóp cổ H. đếnchết.
Sau đó, kẻ này về nhà treo cổ tự tử nhưng được người nhà phát hiện. Sáng11/1, người nhà Nhẫn đã đưa hung thủ đến công an đầu thú.
Tại phiên tòa xét xử, Huỳnh Bá Nhẫn khai báo quanh co, không thừa nhận hànhvi của mình. Xét thấy hành vi của bị cáo là khó cải tạo, Hội đồng xét xửtuyên án tử hình đối với hành vi giết người của bị cáo Huỳnh Bá Nhẫn, 8 nămtù với tội danh hiếp dâm trẻ em, tổng hình phạt chung là tử hình; đồng thờibồi thường cho người bị hại 20 triệu đồng.
Chỉ vì men rượu mà một người hiền lành như Huỳnh Bá Nhẫn đã biến thành mộtkẻ ác tính, không làm chủ được chính mình, để rồi tự tước đi cuộc sống củangười yêu và chính bản thân khi tuổi đời còn rất trẻ.
Theo H. Anh
Đất Việt