- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cậu bé trong bức ảnh ôm chầm lấy chị gái sung sướng khi kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia: Chị được điểm cao em cho hẳn 4 triệu!
Hình ảnh một cậu nhóc chạy đến sung sướng ôm lấy chị gái sau khi hoàn thành môn cuối kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đã khiến nhiều người xúc động.
Xưa nay, người ta vẫn thường quen thuộc với bóng dáng cha mẹ chờ đợi các con trước cổng trường thi nhưng hình ảnh một cậu nhóc chạy đến sung sướng ôm lấy chị gái sau khi hoàn thành môn cuối kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đã khiến nhiều người xúc động.
Khi mùa thi THPT Quốc gia 2019 kết thúc cũng là lúc kết thúc một chặng hành trình đầy khó khăn, khốc liệt của các bạn học sinh lớp 12. Sau khi các thí sinh nộp bài và ra khỏi phòng thi, tại điểm thi trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) lúc ấy, dường như mọi áp lực thi cử đều trở nên vô hình vì khoảnh khắc một cậu bé đáng yêu chẳng biết đứng nép vào cánh cổng trường từ bao giờ chạy đến ôm chầm lấy chị gái của mình, cười tươi sung sướng, rạng rỡ.
Những cái ôm hạnh phúc của cậu em lớp 5 dành cho chị gái chẳng khác gì “bắt được vàng”. (Ảnh: Tùng Đình Lê)
Được biết cậu bé này chính là em trai của một bạn nữ sinh khá dễ thương tên là Nguyễn Lam Chi, học sinh lớp 12D2, trường THPT Đông Đô, Hà Nội, đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cậu bé luôn luôn dành cho chị gái một tình cảm đặc biệt khiến không ít người ngưỡng mộ.
Những ngày này, Hà Nội nắng nóng như đổ lửa, sức nóng ấy lại càng gay gắt hơn bao giờ hết bởi áp lực thi cử căng thẳng, khốc liệt. Dù như thế, cậu bé này vẫn luôn mang trong mình năng lượng tích cực, trở thành nguồn động lực to lớn cổ vũ chị gái bước vào kỳ thi với một tâm thế vững vàng, bình tĩnh và tự tin nhất.
Kết thúc giờ thi, từ phía xa, cậu học sinh lớp 5 này bất chợt chạy đến bên ôm chầm lấy chị gái của mình khiến cho không ít người trầm trồ. Gương mặt cậu bé ánh lên sự vui sướng, chan chứa cả niềm hạnh phúc khi thấy chị gái mình bước ra từ cánh cổng trường thi. Cùng ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên vô cùng đáng yêu của hai chị em Lam Chi trong ngày thi cuối cùng nhé!
Chị ơi! Thi xong rồi về nhà với em thôi nào! (Ảnh: Tùng Đình Lê)
Sau loạt ảnh vô cùng dễ thương này, Lam Chi có chia sẻ: "Thực ra, em với em trai của em cũng hay trêu chọc nhau lắm nhưng mà đợt thi này thằng bé nó đưa ra một quả chơi lớn. Đầu tiên nó bảo sẽ cho em hai trăm nghìn trong con lợn đất của nó để ủng hộ tinh thần. Sau đó, vì không thấy em nói gì nên nó tăng lên hẳn bốn triệu luôn.
Nhưng mà bây giờ cậu ta đang nghĩ ngợi nửa muốn cho, nửa không muốn cho. Cứ mỗi lần nhớ đến lời giao ước ấy, em lại buồn cười, không cần biết em trai em có cho hay không nhưng mà tự dưng nó nghĩ ra như thế khiến em cũng kiểu khá có động lực và biết được rằng em trai mình rất muốn chị nó tốt nghiệp với kết quả cao nhất."
Có một cậu em trai đáng yêu như thế này thì còn gì bằng phải không?
Lam Chi cũng cho biết thêm: "Sáng nào em mình cũng bảo: Thôi chị dậy học nốt đi rồi còn đi thi cho tốt. Cố gắng học giỏi hơn nữa để sau này kiếm tiền nuôi em" – Câu nói ngây ngô, hồn nhiên ấy đã trở thành động lực khích lệ cô bạn ngay từ những ngày đầu bước vào kỳ thi THPT Quốc gia.
Lúc ra khỏi phòng thi, mình vẫn đang hơi hoang mang về môn Sử nhưng khi em trai chạy vào ôm chầm lấy, mình quên luôn những mỏi mệt, áp lực. Đã thế nó còn hỏi đủ thứ xem mình có mệt không, làm bài có tốt không", Lam Chi nói thêm.
"Em trai mình rất thích sau này được làm diễn viên vì thế mình cũng muốn tương lai sẽ giúp đỡ và ủng hộ nó để ước mơ ấy toả sáng. Thời gian vốn dĩ chảy trôi không ngừng, chỉ tám năm đèn sách nữa thôi là ước mơ sẽ gõ cửa, từ giờ tới lúc đó mình cũng chỉ mong em trai luôn luôn ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ, cố gắng chăm chỉ học tập", Lam Chi nhắn nhủ em mình.
Cậu bé tuy mới học lớp 5 nhưng đã ra dáng “em trai nhà người ta”
Lam Chi duyên dáng trong tà áo dài trắng ngày tốt nghiệp
Trông vậy thôi nhưng làm chị khó lắm phải đâu chuyện đùa!
Theo Helino
-
Giáo dục3 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục4 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục6 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục1 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục1 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.
-
Giáo dục2 ngày trướcHôm nay, học sinh 12 trên cả nước đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.
-
Giáo dục2 ngày trướcHai đoạn clip ghi lại cảnh chủ một nhóm lớp tư thục tại TP Thủ Đức, TP HCM có hành vi bạo hành trẻ mầm non khi túm áo trẻ ngã ra sàn nhà, ngồi đè lên bụng, nhét thức ăn vào miệng trẻ. Một đoạn clip khác cho thấy dồn trẻ vào góc rồi dùng vật cứng đập vào đầu.