Cô giáo mầm non mất 8 trẻ sau lũ quét và lời hẹn làm đèn lồng Trung thu đẹp nhất

Trận lũ quét ở làng Nủ (Bắc Yên, Lào Cai) khiến 10 trẻ ở một điểm trường mầm non gặp nạn, trong đó đã tìm thấy thi thể 8 em, còn 2 em vẫn mất tích.

Không khí tang thương bao trùm điểm trường làng Nủ (trường Mầm non số 1 Phúc Khánh), cô giáo Hoàng Thị Nự (36 tuổi) lặng lẽ sắp xếp lại đồ chơi, đồ dùng của những trẻ đã mất do bị lũ cuốn.

"Nhà cửa của các em bị lũ cuốn sạch, không còn gì cả. Thứ giấy tờ duy nhất các em còn là hồ sơ được cất giữ tại trường. Tôi phải chuẩn bị, sắp xếp lại, mấy hôm nữa còn có giấy tờ làm thủ tục báo tử cho các em", cô Nự nghẹn ngào nói.

Cô giáo mầm non mất 8 trẻ sau lũ quét và lời hẹn làm đèn lồng Trung thu đẹp nhất-1

Cô Hoàng Thị Nự lặng lẽ sắp xếp lại đồ chơi, đồ dùng của những trẻ đã mất do bị lũ cuốn.

Theo cô Nự, trong số 37 gia đình ở khu vực bị sạt lở, lũ quét cuốn trôi, có 18 em trong độ tuổi từ 0-5 tuổi thuộc diện quản lý của điểm trường. Đến nay, lực lựng chức năng chỉ xác định được 8 em an toàn, 2 em mất tích, 8 em đã tìm thấy thi thể, trong đó, em bé nhỏ nhất mới 38 ngày tuổi được xác định đã mất.

"Khoảnh khắc dòng nước lũ cuốn qua, tôi có mặt ở đó và thấy có rất nhiều cánh tay cầu cứu, trong đó, có cả học sinh của tôi bám vào tét nước kêu cứu. Thế nhưng trước dòng nước lũ chảy xiết, chúng tôi bất lực, không thể cứu được", cô Nự nhớ lại.

Cô Nự nhớ rõ từng chiếc khăn mặt của từng học trò nhỏ. "Tôi thương và nhớ các con, chỉ mong các con được đi học, cô trò mình lại được gặp nhau, cùng ăn ngủ, cùng chơi, cùng gặp nhau tại lớp. Những kỷ niệm đó không bao giờ cô quên được", cô Nự nước mắt lưng tròng.

Cô giáo mầm non mất 8 trẻ sau lũ quét và lời hẹn làm đèn lồng Trung thu đẹp nhất-2

Những chiếc dép, chiếc cốc, khăn mặt của 8 học sinh đã mất được các cô giáo xếp gọn gàng. 

Chỉ ít ngày trước, điểm trường mầm non làng Nủ còn rộn tiếng khóc cười của các em học sinh, những ngày này mảnh sân chơi bé nhỏ của trường vắng lặng. Chăn gối của các con đã được giặt thơm, sau những ngày mưa gió ẩm ướt. Bát ăn cũng được xếp gọn gàng và đồ chơi cũng được đặt lên kệ tinh tươm. Chỉ khác biệt một điều, hồ sơ của các cháu qua đời đặt ngay ngắn trên chiếu, và lớp học sắp tới cũng sẽ vắng lặng hơn.

Cô giáo Mai Hồng Nhung (43 tuổi) chủ nhiệm nhóm lớp mầm non 5 tuổi không kìm nổi nước mắt khi nói về những em học sinh gặp nạn trong cơn lũ quét.

"Mong sao sớm có thể tìm được tung tích của tất cả những em bị nạn. Suốt mấy ngày qua, tôi gần như trắng đêm, liên tục đi cùng cơ quan chức năng tìm kiếm, mong có thêm phép màu", cô Nhung nghẹn ngào.

Cô giáo mầm non mất 8 trẻ sau lũ quét và lời hẹn làm đèn lồng Trung thu đẹp nhất-3

Cô giáo mầm non mất 8 trẻ sau lũ quét và lời hẹn làm đèn lồng Trung thu đẹp nhất-4

Đồ chơi, chăn gối được xếp gọn gàng nhưng còn chủ nhân nữa.

Chỉ ít ngày nữa sẽ đến tết Trung thu, trước khi xảy ra vụ việc, cô đã hẹn với các em học sinh rằng vào dịp trăng tròn tháng 8, sẽ cùng nhau làm chiếc đèn ông sao. "Các con còn tranh nhau, hứa sẽ làm chiếc đèn lồng đẹp nhất để dành tặng cho cô giáo, cho mẹ. Thật đau xót, lời hẹn ước này không thể thành sự thật được nữa", cô Nhung nghẹ giọng.

Cô giáo mầm non mất 8 trẻ sau lũ quét và lời hẹn làm đèn lồng Trung thu đẹp nhất-5

Điểm trường làng Nủ, trường Mầm non số 1 Phúc Khánh.

Trong khi đó, vừa nhận được thi thể đứa con trai mới 4 tuổi, anh Lương Văn Son (30 tuổi) quỳ sụp xuống bùn, thắp nén nhang liên tục gọi tên con.

"Tôi có còn nước mắt đâu mà khóc", anh Son chia sẻ sau khi trải qua thảm kịch gia đình. Trận lũ quét vừa xảy ra đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong gia đình anh gồm: bố dượng, mẹ, em trai và con trai - Lương Gia Huy đang học tại trường mầm non làng Nủ.

Vợ chồng anh Son làm thợ sơn ở tỉnh Vĩnh Phúc, gửi con trai 4 tuổi cho ông bà nội trông nom tại quê nhà làng Nủ. Vợ chồng anh đang có ý định sắp tới sẽ đón con về Vĩnh Phúc ở cùng tiện chăm sóc thì cơ lũ quét ập đến. "Chẳng thể ngờ lại mất con sớm như thế này, tôi đau không kể xiết", anh Son ngậm ngùi.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trận lũ quét tại thôn Làng Nủ vùi lấp 37 nóc nhà, ảnh hưởng đến 158 người. Đặc biệt trong đó có 18 trẻ nhỏ dưới 6 tuổi. Sáng ngày 12/9, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã tìm thấy thi hài của cháu Lương Gia Huy, 4 tuổi.

Tính đến trưa nay, thiệt hại tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh huyện Bảo Yên sau trận lũ quét: 43 người chết, 17 người bị thương đang điều trị, 52 trườn mất tích, còn lại 46 người an toàn.

Các lực lượng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Tổng số lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn là 650 người (địa phương 350; quân khu 2 là 300).

Toàn tỉnh Lao Cai đến nat có ít nhất 88 người chết, mất tích 85 người và bị thương 70 người.

Theo VTC

 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vtcnews.vn/co-giao-mam-non-mat-8-tre-sau-lu-quet-va-loi-hen-lam-den-long-trung-thu-dep-nhat-ar895559.html

lũ quét

học sinh

Lào Cai


55 học sinh vào viện sau bữa tiệc Trung thu ở trường, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn
Sau bữa tiệc liên hoan Trung thu tổ chức tại trường, 55 học sinh ở Hà Giang có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và chóng mặt phải nhập viện cấp cứu. Bộ Y tế yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở cung cấp thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.