Đang ngồi ăn sáng cùng con, bố bất ngờ nhận tin nhắn thông báo từ trường Sakura - cùng hệ thống Gateway: "Con đã đến lớp rồi bố mẹ nhé"

Anh N. vô cùng bất ngờ khi nhận được tin nhắn thông báo từ trường là "Con đã đến lớp", mặc dù 2 bố con đang ngồi ăn sáng với nhau.

Anh N. vô cùng bất ngờ khi nhận được tin nhắn thông báo từ trường là "Con đã đến lớp", mặc dù 2 bố con đang ngồi ăn sáng với nhau.
 

Sau vụ học sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón gây bức xúc dư luận vì sự tắc trách của thầy cô và nhà trường, tưởng rằng Hệ thống trường đã "rút kinh nghiệm" để hoạt động tốt hơn nhưng một lần nữa lại khiến phụ huynh phẫn nộ.

Ngày 22/10, anh D.V.N. có con đang theo học tại Trường Mầm non Sakura Montessori - cùng hệ thống với trường Gateway, vô cùng bất ngờ khi 2 bố con đang ngồi ăn sáng với nhau lại nhận được tin nhắn "con đã đến lớp" của trường gửi.

Đang ngồi ăn sáng cùng con, bố bất ngờ nhận tin nhắn thông báo từ trường Sakura - cùng hệ thống Gateway: Con đã đến lớp rồi bố mẹ nhé-1

Con đang ngồi ăn sáng với bố nhưng trường lại báo đã đến lớp.

Anh N. chia sẻ: "Sau vụ Gateway, hệ mầm non của trường có cải thiện bằng việc nhắn tin thông báo con đã đến lớp hay chưa. Tưởng có cải thiện sửa đổi, nhưng đúng là làm cho có, bố mẹ vẫn đang ngồi cạnh con, vẫn chưa đến lớp, còn trường thì vẫn gửi tin nhắn "Con đã đến lớp rồi bố mẹ nhé".

Đang ngồi ăn sáng cùng con, bố bất ngờ nhận tin nhắn thông báo từ trường Sakura - cùng hệ thống Gateway: Con đã đến lớp rồi bố mẹ nhé-2Trường Mầm non Sakura Montessori.

Vụ việc khiến các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng vì sự tắc trách "làm cho có" của trường.

Một phụ huynh cho biết: "Sau vụ cháu bé bị bỏ quên trên xe thì 4.0 được đưa vào sử dụng. Nhưng sự thật vẫn là cái bánh mỳ. 

Con ngồi cạnh bố mẹ mà trường nhắn tin đã đến lớp. Khi làm giáo dục mà thiếu trái tim, thì vẫn còn đó nỗi thất vọng".

Thực tế, không chỉ có anh N. không hài lòng với tin nhắn từ trường như vậy. Chị M., có con học mầm non tại trường này phản ánh, ngày nào chị cũng đưa con đến giao trực tiếp cho cô giáo muộn nhất khoảng 7h30 phút. 

Thế nhưng, phải đến 8h45 hoặc 9h cùng ngày chị mới nhận được tin nhắn của nhà trường có nội dung "Con đã đến lớp rồi bố mẹ nhé". 

Chị M. đặt câu hỏi, liệu nhà trường quá "máy móc" không... Vậy thời gian từ lúc con chị được bàn giao cho đến khi nhận được tin nhắn xác nhận thì ai chịu trách nhiệm.

Đang ngồi ăn sáng cùng con, bố bất ngờ nhận tin nhắn thông báo từ trường Sakura - cùng hệ thống Gateway: Con đã đến lớp rồi bố mẹ nhé-3

Chị M. giao con cho cô giáo từ 7h30 nhưng đến 9h mới nhận được tin nhắn.

Trường Mầm non Sakura Montessori (SMIS) cùng hệ thống với Trường Phổ thông liên cấp Quốc tế Gateway (từ lớp 1-9). Tại Hà Nội, trường có 4 cơ sở đặt tại quận Cầu Giấy, Hà Đông, Lương Yên, Thụy Khuê. Mức học phí của trường hơn 10 triệu đồng/tháng.

Thuộc top đầu các trường quốc tế hiện nay tại Hà Nội, hệ thống trường Sakura Montessori và trường Gateway được nhiều phụ huynh và chuyên gia giáo dục đánh giá cao bởi chương trình học chuẩn Mỹ. Tuy nhiên, sau khi xảy ra liên tiếp các sự cố, nhiều cha mẹ đã tỏ ra e dè khi cho con theo học tại trường.
 

Theo Helino


trường Gateway

phụ huynh

tin nhắn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.