Khóc lóc thảm thương trong ngày đầu đi học, sau một năm cậu bé lại có biểu cảm ai cũng bất ngờ

Sự khác biệt của cậu bé sau một năm đi học mầm non thật quá khác biệt. Điều này khiến dân mạng không khỏi thích thú.

Sự khác biệt của cậu bé sau một năm đi học mầm non thật quá khác biệt. Điều này khiến dân mạng không khỏi thích thú.

Đi học mẫu giáo là 1 bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời trẻ, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức và tính cách. Đây sẽ là lần đầu tiên các bé phải rời xa cha mẹ, tự lập dưới sự hướng dẫn của thầy cô ở môi trường đầy lạ lẫm.

Tuy nhiên, sự bắt đầu nào cũng đầy những khó khăn. Rất nhiều đứa trẻ trong lần đầu tới lớp đã khóc lóc không ngừng, bám chặt lấy mẹ và muốn quay về nhà. Thế nhưng, sau 1 thời gian thích nghi với môi trường tập thể, trẻ sẽ có những hành động, suy nghĩ thay đổi tới mức kinh ngạc.

Vài ngày trước, một giáo viên mầm non đã chia sẻ hai bức ảnh lên Weibo và nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Khóc lóc thảm thương trong ngày đầu đi học, sau một năm cậu bé lại có biểu cảm ai cũng bất ngờ-1

Cậu bé ngày đầu đi học đã khóc lóc không ngừng.

Theo đó, vào thời điểm mới đi học, một cậu bé trong lớp đã khóc lóc không ngừng. Thậm chí, cậu trở thành tâm điểm của bức ảnh vì biểu cảm... bi thương.

Tuy nhiên, chỉ sau một năm học, vẫn là cậu bé ấy nhưng có sự tiến triển đáng kinh ngạc. Khi chụp hình cùng cả lớp có hành động tạo dáng nụ hoa và cười tươi rạng rỡ. Dường như cậu bé đã rất có khoảng thời gian rất vui với thầy cô, bạn bè ở trường mẫu giáo.

Khóc lóc thảm thương trong ngày đầu đi học, sau một năm cậu bé lại có biểu cảm ai cũng bất ngờ-2

Vẫn là cậu bé ấy sau 1 năm thay đổi đáng kinh ngạc.

Bức hình này đã thu hút nhiều sự quan tâm của dân mạng. Mọi người thích thú đưa ra nhận xét:

- Sau một thời gian đi học liền nhận ra mỗi ngày đến trường là một niềm vui, trừ việc dậy sớm và làm bài kiểm tra.

 Từng gào khóc mà sau có vài tháng lại thành đứa "phởn" nhất lớp.

- Cậu bé ấy may mắn đã gặp một môi trường tốt, có thầy cô và bạn bè vui vẻ.

- Sự thay đổi tích cực nha.

- Thật sự đáng kinh ngạc.

- Nhìn biểu cảm ấy thật hài hước quá đi!

Chỉ thông qua 2 bức ảnh ấy dường như cũng thấy được cậu bé thích nghi tốt và đang rất vui vẻ mỗi ngày. 

Theo Helino

Xem link gốc Ẩn link gốc http://helino.ttvn.vn/helino/khoc-loc-tham-thuong-trong-ngay-dau-di-hoc-sau-mot-nam-cau-be-lai-co-bieu-cam-ai-cung-bat-ngo-2220204111712729.htm

Ngày đầu tiên đi học


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.