- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghe thông báo "Em ơi, nộp bài tập" khi học online, học sinh chăm chỉ gửi cô giáo bức ảnh "có tâm" khiến cô chỉ muốn loạn thị
Học sinh nhanh chóng chụp ảnh nộp bài tập cho cô giáo kiểm tra, tuy nhiên, nhìn ảnh cô giáo dở khóc dở cười vì quá thách đố.
- Giao một chồng bài tập Tết, thầy giáo Vật Lý sáng tác hẳn bài hát cổ động tinh thần siêu lầy khiến học sinh dở khóc dở cười
- Thấy con được yêu cầu 20 bài tập về nhà dịp Tết, phụ huynh xem xong chỉ biết sửng sốt thốt lên: Cô giáo quá tuyệt vời!
- "Giáo viên nhà người ta" phát một lúc 7 bài tập Tết nhưng học sinh đọc xong đều hò reo, đập tay ăn mừng vì nội dung quá chất
Theo quyết định của các Sở Giáo dục và Đào tạo, học sinh các tỉnh thành được nghỉ học đến hết tháng 2 và dự kiến quay lại trường học vào ngày 2/3. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, nhiều giáo viên sợ học sinh quên kiến thức đã tổ chức dạy học online.
Các thầy cô nhiệt tình soạn giáo án, chuẩn bị bài giảng online rất chỉn chu, cẩn thận. Các em học sinh là người cảm nhận rõ nhất trách nhiệm, sự lo lắng của thầy cô giáo qua từng bài giảng. Tuy nhiên, với lũ học trò tinh nghịch, thích bày trò thì đôi lúc lại khiến thầy cô phải căng não.
"Đố cô đọc được chữ em".
Cụ thể là khi thầy cô thông báo "Em ơi, nộp bài tập" thì ngay lập tức nhận được một bức ảnh không thể xấu hơn. Em học sinh "có tâm" đặt quyển vở lên sàn nhà nắn nót chụp ảnh nhưng lại xa tít tắp, có em thì chụp rung, nhòe; có em thì chụp cắt cụp...
Làm bài tập đầy đủ nhưng cô cũng bó tay không chấm được.
.
"Cô chấm em điểm cao với nhé".
Bài tập này chụp rõ nét thì lại bị cắt.
Đọc xong bài tập của em thì cô cũng bị... loạn thị.
Bài văn tả 4 mùa của học sinh.
Trả lại chữ cho cô.
Đọc bài tập của học sinh xong:"Cảm ơn em, cô vẫn khỏe".
Loạt ảnh trả bài tập của học sinh khiến dân mạng bật cười vì những cô cậu học trò đáng yêu. Nhiều người bình luận hài hước:
- Đợi đến lúc vào học thì "chớt" với cô.
- Và từ đó thầy cô không bắt học sinh chụp ảnh bài tập nữa.
- Thầy cô: Sa mạc lời.
- Cô thông cảm, chúng em chưa học qua khóa nhiếp ảnh.
Tuy nhiên, cũng có người phê phán những bức ảnh này vì như vậy là thái độ không tốt, không tôn trọng giáo viên.
- Các thầy cô nhiệt tình giảng dạy nhưng khi nhận lại bài tập không thể không cáu.
- Bạn nào cũng gửi ảnh thế này chắc thầy cô bị tẩu hỏa nhập ma.
Theo Trí Thức Trẻ
- Giáo dục6 giờ trướcDưới đây là những điểm mới trong xét tuyển đại học 2021 mà các học sinh khối 12 cần nắm vững để chuẩn bị tốt cho kỳ thi quan trọng sắp tới của mình.
- Giáo dục1 ngày trướcBTV Quang Minh đi họp phụ huynh mà đến cuối mới biết mình ngồi nhầm lớp. Lúc này có hối hận cũng không kịp vì buổi họp ở lớp của con đã kết thúc.
- Giáo dục1 ngày trướcĐúng là thời đi học của nàng Hậu cũng "dữ dội" như bao người.
- 3 ngày trước
- Giáo dục2 ngày trướcNhiều trường đại học công bố thông tin tuyển sinh, phần lớn giữ nguyên phương thức giống năm 2020.
- Giáo dục2 ngày trướcBị ghép đôi với bạn nam cùng bàn, nữ sinh xấu hổ, học lực giảm sút, mỗi khi em không làm được bài hoặc bị điểm kém thì cả lớp càng trêu chọc.
- Giáo dục2 ngày trướcSinh ra ở Phú Yên, Bùi Lê Nhật Nghi hiện là sinh viên của Đại học California tại Los Angeles (UCLA). Cô gái sinh năm 2002 có khả năng sử dụng 5 ngoại ngữ.
- Giáo dục3 ngày trướcĐừng tưởng các thầy cô không biết cách troll bạn nhé.
- Giáo dục4 ngày trướcChắc chắn khi thấy thông tin này các bạn sinh viên trường khác sẽ ghen tỵ lắm đây.
- Giáo dục5 ngày trướcTheo trình báo, nam sinh lớp 11 Trường THPT Lang Chánh (Thanh Hóa) khi tan học vừa bước ra khỏi cổng trường đã bất ngờ bị 1 nam sinh khác cùng trường dùng gậy sắt đánh thẳng vào đầu khiến nạn nhân vỡ sọ não, dập não, chảy máu não.