Ngôi trường nằm bên sườn núi khiến ai cũng ngỡ ngàng khi ghé thăm

Ngôi trường nằm bên sườn núi, cạnh thung lũng hoa Bắc Hà sẽ khiến bất cứ ai ngỡ ngàng khi ghé chân.

Ngôi trường nằm bên sườn núi, cạnh thung lũng hoa Bắc Hà sẽ khiến bất cứ ai ngỡ ngàng khi ghé chân.

Trường Mầm non Thải Giàng Phố là trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Hà. Với 7 điểm trường, trong đó 6 điểm lẻ, trường hiện có 360 trẻ chia thành 14 lớp. Chỉ có duy nhất 1 em học sinh của trường là người Kinh, còn lại là người dân tộc thiểu số. Học sinh người Mông chiếm 98%, còn lại là trẻ em các dân tộc Tày, Phù Lá. Giáo viên là người dân tộc thiểu số của trường cũng chiếm 75%. 

Điểm chính của trường nằm cách thành phố Lào Cai 70km. Mặc dù vị trí địa lý xa xôi, học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc, nhưng Thải Giàng Phố là một trong những trường mầm non được đánh giá là mô hình tiêu biểu trong việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ.

Không những thế, môi trường xanh, sạch, đẹp cũng là một điều khiến các cô giáo nơi đây tự hào và muốn gắn bó hơn với trường. Toàn bộ cảnh quan của trường được các cô chăm chút, gây dựng từng ngày. 

Nhiều cô giáo mầm non tới từ 23 tỉnh thành trong chuyến tham quan này đã chia sẻ rằng, những hình ảnh đẹp của Thải Giàng Phố khiến họ có động lực để trở về chăm sóc cho ngôi trường mà mình đang giảng dạy. Không ít cô giáo đã ngay lập tức chia sẻ những hình ảnh ấn tượng về cho các đồng nghiệp ở nhà.

Một số hình ảnh của trường mầm non Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai:

Ngôi trường nằm bên sườn núi khiến ai cũng ngỡ ngàng khi ghé thăm-1

Con đường dốc đi từ cổng trường xuống được trang trí bằng những mái vòm ấn tượng

Ngôi trường nằm bên sườn núi khiến ai cũng ngỡ ngàng khi ghé thăm-2

Bên đường là những phiến đá được các cô giáo đi nhặt nhạnh về tô vẽ thành những lời dặn dò dễ hiểu, bắt mắt

Ngôi trường nằm bên sườn núi khiến ai cũng ngỡ ngàng khi ghé thăm-3

Khu vực ngoài trời trưng bày những bộ váy áo của người Mông để dạy trẻ về đặc trưng văn hóa địa phương

Ngôi trường nằm bên sườn núi khiến ai cũng ngỡ ngàng khi ghé thăm-4

Những chiếc bánh xe bỏ đi được các cô giáo tạo dựng thành một bức tranh cổ tích đầy màu sắc

Ngôi trường nằm bên sườn núi khiến ai cũng ngỡ ngàng khi ghé thăm-5

Hoa được trồng ở khắp nơi trong sân trường

Ngôi trường nằm bên sườn núi khiến ai cũng ngỡ ngàng khi ghé thăm-6

Ngôi trường nằm bên sườn núi khiến ai cũng ngỡ ngàng khi ghé thăm-7

Phần tường rào cũng được chăm chút bằng những mảng màu bắt mắt

Ngôi trường nằm bên sườn núi khiến ai cũng ngỡ ngàng khi ghé thăm-8

Những khóm rau xanh mướt được các cô tự tay trồng và chăm bón 

Ngôi trường nằm bên sườn núi khiến ai cũng ngỡ ngàng khi ghé thăm-9

Ngôi trường nằm bên sườn núi khiến ai cũng ngỡ ngàng khi ghé thăm-10

Chậu hoa được đặt tràn lên cửa lớp 

Ngôi trường nằm bên sườn núi khiến ai cũng ngỡ ngàng khi ghé thăm-11

Ngôi trường nằm bên sườn núi khiến ai cũng ngỡ ngàng khi ghé thăm-12

Học sinh của trường rất tự tin và dạn dĩ khi gặp người lạ

Ngôi trường nằm bên sườn núi khiến ai cũng ngỡ ngàng khi ghé thăm-13

Cô trò Trường Mầm non Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai biểu diễn một bài nhảy sôi động:


Theo VietNamNet


ngôi trường đẹp

học sinh miền núi

Trường mầm non


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.