Qua bài văn miêu tả, ông bố Sapa bị con gái "vạch" tội "hay đánh bài, không thích làm việc"

Bài văn bé Quỳnh Chi tả về bố khiến nhiều ông bố khác "giật mình thon thót".

Bài văn bé Quỳnh Chi tả về bố khiến nhiều ông bố khác "giật mình thon thót".

Tả người thân luôn là một trong những bài học mà học sinh tiểu học phải trải qua. Tuy nhiên, cũng từ đây mà nhiều câu chuyện khiến bố mẹ dở khóc dở cười vì những đứa con của mình quá chân thật.

Mới đây, bài chia sẻ của ông bố Quốc Thịnh (Sapa) khiến nhiều người khá ngạc nhiên nhưng cũng phải bật cười khen thay cho tài năng miêu tả chân thật đến từng chi tiết của con gái anh.

Qua bài văn miêu tả, ông bố Sapa bị con gái vạch tội hay đánh bài, không thích làm việc-1

Chân dung ông bố Quốc Thịnh bị con gái "vạch tội".

Anh Thịnh kể lại, anh có hai con, một bé gái Quỳnh Chi (học lớp 2, trường Tiểu học Thị trấn Sapa) và một cậu con trai nhỏ. Tối hôm thứ hai vừa qua, trong một buổi dạy con gái học anh có giao cho bé đề tài tả người thân. Bé Chi cặm cụi một hồi rồi mang đến cho anh bài văn tả người em yêu quý nhất - chính là bố (anh Quốc Thịnh).

Thế nhưng, cầm bài văn của con gái trên tay và đọc đi đọc lại mấy lần anh Thịnh vẫn không hết buồn cười vì nó quá chân thật và hài hước.

"Em có một bố, bố em tên là Nguyễn Quốc Thịnh. Năm nay bố 35 tuổi. Bố em làm nghề bán thú y. Bố thường trêu mẹ và con với cả đánh bài. Bố thích nhất là hoa quả. Bố thường ngủ dậy lúc 7 giờ 60. Ở nhà bố thường nấu cơm, quét nhà, lau bàn. Sở thích của bố là: đánh bài, đi chơi, ăn cơm quán, ngủ. Bố không thích làm việc. Và em cũng hơi yêu bố".

Qua bài văn miêu tả, ông bố Sapa bị con gái vạch tội hay đánh bài, không thích làm việc-2

Bài văn tả bố của bé Quỳnh Chi

Qua bài văn miêu tả, ông bố Sapa bị con gái vạch tội hay đánh bài, không thích làm việc-3

Cô bé Quỳnh Chi (váy kẻ)

Lý giải về những tật xấu bị con gái "vạch mặt", anh Thịnh cho biết: "Mình làm việc ở trạm thú y huyện Sapa khá bận, chỉ dịp lễ, Tết mới chơi bài cùng bạn bè; buổi trưa không về nhà nên ăn cơm quán. Con gái thấy vậy thì tả luôn bố tính xấu mê bài bạc, thích ăn cơm bên ngoài. Cũng chính vì thế mà bé chỉ hơi yêu bố". Cũng may là con gái Quỳnh Chi còn "vớt vát" lại cho bố được ít đức tính tốt như nấu cơm, quét nhà, lau bàn.

Chia sẻ thêm về cô con gái, anh Thịnh cho biết bé Chi là bé ngoan ngoãn, vẽ đẹp và học giỏi. "Con mới chỉ quan sát bố qua bên ngoài và mô tả chân thật lại những gì con thấy. Chứ thật ra người thân trong gia đình chưa ai phàn nàn với mình về chuyện chơi bài hay ăn cơm ngoài cả".


Theo Khám Phá


bài văn

bài văn tả bố


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.