
Mới đây trên mạng xã hội liên tục lan truyền loạt ảnh mới nhất của nhà văn Gào. Trong loạt ảnh chụp lén của team qua đường, hot mom khiến ai cũng ngỡ ngàng vì diện mạo khác lạ.
Lần lộ diện này, nữ nhà Văn để lộ dấu hiệu tăng cân, gò má cao, làn da kém tươi tắn khác hẳn với gương mặt thon thả, da trắng sáng được chính chủ chia sẻ trên trang cá nhân. Ở phần bình luận bài đăng, một số người bày tỏ giật mình nhận chẳng ra.
Tuy nhiên, cũng có người cho rằng do ảnh chụp thiếu sáng, không được căn chỉnh nên diện mạo của cô mới khác lạ như vậy.



Gào (tên thật là Vũ Phương Thanh), sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô vốn là một blogger nổi tiếng trên mạng xã hội với khởi đầu từ những trang viết tản mạn về tình yêu đôi lứa. Gào từng cho ra mắt nhiều tác phẩm và được nhiều bạn trẻ đón nhận như Nhật kí son môi, Hoa Linh Lan, Cho em gần anh thêm chút nữa...
Trước khi trở thành nhà văn, cô từng là quản lý của nhóm nhạc nổi tiếng. Dù không còn những tác phẩm văn học ra đời nhưng thời gian qua tên tuổi của cô vẫn hot rần rần vì loạt góc khuất về đời tư, chuyện kinh doanh bán hàng online... Bên cạnh những người yêu mến, cô cũng có không ít antifan.

Về chuyện tình cảm riêng, cô từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc và những đứa con đáng yêu. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ấy cũng sớm "đứt gánh giữa đường".
"Lúc đó tôi nghĩ những tác nhân bên ngoài, anti fan, gia đình, công việc, cuộc sống đã khiến tôi phải chia tay. Nhưng nếu hôn nhân có nền tảng vững chắc, nếu có tin tưởng và đồng lòng, thì tác nhân bên ngoài chỉ là sóng gió thôi. Chồng tôi rất cố gắng để cho tôi thấy anh ấy có thể bảo vệ được tôi. Nhưng anh ấy còn trẻ, thiếu đi kinh nghiệm để xử lý tình huống, nên đã làm vấn đề trầm trọng hơn.
Chúng tôi rất thương nhau, đến tận bây giờ chúng tôi vẫn thương nhau. Nhưng cả hai như hai cục lửa, làm tổn thương nhau", tâm sự của Gào sau đổ vỡ hôn nhân.

Kết thúc một tình yêu với nhiều ngọt ngào cùng vô số thị phi, cô nhận ra các con là tài sản quý giá nhất. Nữ nhà văn sống kín tiếng hơn trước, tập trung toàn thời gian dành cho công việc, kinh doanh.

Theo Thương Trường