
Như chúng tôi đã thông tin, vào khoảng
19h40 ngày 27/10, tại số nhà 265A, phường Quang Trung, TP Thanh Hóa,
tỉnh Thanh Hóa, gia đình ông Nguyễn Văn Định (SN 1952) đang trong nhà
thì bất ngờ có một đối tượng lẻn vào.
"Sau khi cho ôtô vào, tôi kéo cửa xếp đóng tiệm nhưng không khóa. Trong lúc 2 vợ chồng đang kiểm tiền hàng tại phòng ngủ ở tầng 2, thì bỗng nghe thấy tiếng động lớn.
Lúc này cửa phòng bật mở, xuất hiện một kẻ bịt mặt đang kề dao vào cổ con gái 6 tuổi (Nguyễn Thị Minh N, con gái út ông Định-PV) và hét lên "Đưa tiền hết ra đây", ông Định thuật lại sự việc vào sáng 28/10.
Thấy tên cướp hung hãn, sợ nguy hiểm đến con gái, vợ ông Định vội quăng bọc tiền về phía hắn. Lợi dụng lúc tên này nghiêng người dùng chân khều cọc tiền, ông dùng chân đạp văng con dao sau đó cùng vợ lao đến chống trả.
Trong lúc vật lộn, ông Định bị nghi phạm đâm một nhát vào lòng bàn tay, nhưng vợ và con đều được an toàn. Cháu N sau khi thoát khỏi tay kẻ gian đã chạy ra ngoài đường tri hô hàng xóm sang ứng cứu và trình báo cơ quan công an.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường phối hợp với gia đình và người dân bắt giữ được đối tượng trên.

Tại trụ sở, đối tượng khai nhận là Trương Công Anh (22 tuổi, trú tại 04/17, đường Quảng Xá 1, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa).
Vào
thời điểm xảy ra sự việc, đối tượng thấy cửa nhà ông Định không khóa
nên lẻn vào trộm tài sản. Tuy nhiên khi đang thực hiện hành vi thì bị
phát hiện nên đối tượng khống chế bé gái và buộc gia đình phải đưa tiền.
Về động cơ gây án, Công Anh khai do mê game online, lô đề, nợ nần nhiều nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.
Ông
Định thông tin thêm, lúc xảy ra vụ việc trong nhà chỉ có vợ chồng ông
và con gái nhỏ. Gia đình mở tiệm nhôm kính đã nhiều năm. Trong nhà có 5
công nhân nam làm việc nhưng tối thì họ về nhà.
Hiện đối tượng Anh đã được bàn giao cho Công an thành phố Thanh Hóa điều tra, làm rõ theo quy định.
Theo Trí Thức Trẻ