Trong
tiếng khóc dưới trời nắng chang chang, hàng trăm người dân huyện Thạch
Thành (Thanh Hóa) đã đổ về xã Thạch Long để đón nhận linh cữu anh Hiệp.
Vào
khoảng 9h sáng nay (6/8), sau một hành trình dài hàng ngàn cây số,
chuyến xe cấp cứu đưa linh cữu anh Trần Hữu Hiệp (SN 1988, trú thôn 4,
xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) đã về tới địa phương. Trong
lúc lâm nguy, anh Hiệp là ân nhân cứu sống 5 người cùng cảnh ngộ, trong
đó có có 1 trường hợp là thai phụ sắp sinh.
![]() |
|
Rất đông người tập trung đón thi hài người thanh niên quả cảm. |
|
|
|
Hàng trăm người dân xã Thạch Long muốn tham gia vào nghi lễ đón thi thể anh Hiệp về quê nhà. |
Dưới trời nắng chang chang, hàng trăm người dân đã túc trực từ đêm khuya đến tận 9h sáng, bởi theo kế hoạch thì linh cữu anh Hiệp sẽ được về đến nơi lúc gần sáng, tuy nhiên do trên đường xe gặp sự cố nên đã chậm vài tiếng. Người nhà khi thấy chiếc xe cứu thương chở quan tài anh Hiệp xuất hiện đã gào khóc thảm thiết. “Thương cho số phận nó, cả đời ăn ở nhân đức, thương yêu bố mẹ, anh em, trước khi chết nó còn giang tay nghĩa hiệp cứu sống 4 – 5 mạng người, thế mà tại sao bản thân nó không được cứu?”.
Theo Zing.vn/Infonet

