bị chứng ám ảnh nữ ca sĩ Selena Gomez đến nỗi ra tay giết chết cả nhà.
Một người đàn ông được cho là bị chứng ám ảnh nữ ca sĩ Selena Gomez đến nỗi ra tay giết chết cả nhà.
Ngôi nhà tại Oklahoma, nơi xảy ra án mạng.
Một người đàn ông được cho là quá mê mệt nữ ca sĩ nổi tiếng Selena Gomez, đến nỗi ra tay giết hại bốn người trong gia đình gồm mẹ bà Sallie Green 57 tuổi, chị gái, một cháu gái, một cháu trai mới 7 tháng tuổi. Vụ án xảy ra tại ngôi nhà mà người đàn ông sống chung với bốn nạn nhân ở Oklahoma.
Thủ phạm, Daniel Green, 40 tuổi, bị bắt ngay sáng hôm sau vụ án xảy ra, sau khi một thành viên gia đình phát hiện ra bốn xác chết trong nhà và báo cho cảnh sát.
Daniel Green , thủ phạm giết chết 4 người trong gia đình.
Hai đứa cháu, chị gái, bị Daniel Green bắn chết.
Theo News9 của Oklahoma, thủ phạm giết người cực kỳ mê mẩn Selena Gomez. Trên tường facebook của hắn tràn ngập ảnh nữ ca sĩ 21 tuổi và hắn gọi cô là “sự say mê”, “bạn gái”, rồi lảm nhảm mong muốn được cưới cô làm vợ và yêu cô hơn tất thảy các thành viên trong gia đình.
“Tôi muốn cô ấy là vợ của mình và là nữ hoàng trong vương quốc của tôi mãi mãi. Tôi yêu cô ấy hơn cả chúa trời, cha mẹ tôi, Jesus, bản thân tôi”.
Anh chàng điên cuồng này còn đặt yêu cầu tới sao Hỏa với Selena: “Anh sẵn sàng đi khắp nơi với em trong vũ trụ này. Anh yêu em Lena. Anh chính là tình yêu đích thực của em”.
Theo bác sĩ Steven Sternlof, người đàn ông này rõ ràng có vấn đề về thần kinh, và lý do anh ra tay giết cả nhà mình là vì cảm thấy không có lựa chọn nào khác: “Những người bị chứng bệnh ám ảnh người nổi tiếng họ sẽ hành động như vậy. Những người này luôn nghĩ rằng người nổi tiếng cũng yêu họ và họ cần phải xử lý những người ngăn cản họ tới với tình yêu ấy”.
Cảnh sát hiện chưa khẳng định liệu có phải do chứng ám ảnh của Green với Selena đã dẫn anh ta tới hành động giết người dã man hay không.