Đi đám cưới ởlàng bên cạnh, Phạm Văn Quyền (19 tuổi) trú xóm 4, xã Nghĩa Thuận, Thị xãThái Hòa bị một người đàn ông đánh ngã. Cho rằng mình bị làm nhục, Quyềnchạy đi lấy dao đâm chết người đàn ông này.

Sự việc nói trên xảy ravào đêm 5-3, khi tham dự một đám cưới, trong lúc Quyền đang say sưa nhảymúa với đám thanh niên thì bị anh Nguyễn Bá Lộc lao đến xô ngã rồi đánhvào mặt.

Giết người vì cho rằng bị “làm nhục”
Phạm Văn Quyền gục đầu trước tòa

Cho rằng mình bị “làmnhục” trước mặt mọi người, Quyền chạy đi lấy con dao rồi tìm anh Lộc đểtrả thù.

 Sau một lúc xô xát,Quyền đã đâm một nhát dao vào ngực anh Lộc. Nạn nhân quay người bỏ chạynhưng vẫn bị Quyền đâm tiếp một nhát nữa vào lưng. Trúng hai nhát daoquá hiểm, nạn nhân ngã gục ngay tại chỗ còn Quyền bỏ trốn.

Trên đường chạy trốn,Quyền dùng một con dao khác đâm tiếp vào một người đàn ông vô tội vì chorằng anh này cầm gậy truy bắt.

 Mặc dù được mọi ngườinhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng anh Lộc đã tử vong sau đó.

 Ngay khi nhận được tinbáo, lực lượng công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã tiến hành xác minhvà bắt được Phạm Văn Quyền.

 Ngày 23-7, Tòa án nhândân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Văn Quyền 7năm tù giam về tội giết người. 

Theo Khánh Trình
Người lao động