phê“bệt” Hàn Thuyên, khu công viên 30/4 từ lâu đã được xem là “thương hiệu” củagiới trẻ TP HCM. Nhưng không gian uống cà phê lý tưởng này đang bị “nhuốm”… khóithuốc và nhiều điều “trái mắt” khác.

>>

“Thiên đường”… khói thuốc

mặt tạikhu cà phê “bệt” vào buổi trưa - thời điểm tấp nập nhất - người ta nhìn thấykhông chỉ là cảnh người ngồi đặc kín uống cà phê mà góc nào cũng thấy các bạntrẻ nhả khói thuốc. Ngồi nhâm nhi cà phê, tám chuyện, ngồi đàn hát…cũng rítthuốc. Mọi chỗ mọi nơi ở nơi công cộng này, một số bạn trẻ đều vô tư hút bấtchấp sự khó chịu của nhiều người.

Giới trẻ và những điều trái mắt ở cà phê

Ra cà phê “bệt” để… đốt thuốc

Vừa châmđiếu Jet, M.T.H (24 tuổi, nhân viên thiết kế) cho hay: “Uống ly cà phê màkhông có điếu thuốc khó chịu lắm”. Nhắc đến quy định cấm hút thuốc lá nơicông cộng, H cười: “Quy định mà có thấy ai bị… phạt đâu. Nói thật là ở vănphòng cũng ngại nên những lúc ngồi đây phải tranh thủ, có nhiều người thế nênmình đốt thoải mái mà không thấy ngượng”.

Đặcbiệt, nhiều bạn không phải là “tín đồ” của thuốc lá nhưng cho rằng đó làchuyện bình thường trong không gian này. “Ra đây là để thoải mái mà nênkhông có gì phải bận tâm cả”, cô bạn trong nhóm của H nói về ý kiến củamình.

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra khóchịu với tình trạng khói thuốc “bao trùm” xung quanh. “Buổi trưa ở đây rấtđông, phải ngồi sát vào nhau. Nhìn quanh ở đâu cũng mùi khói, mình thì ho sặcsụa. Đây là môi trường chung của nhiều người, lẽ ra mọi người cần ý thức hơn”.

Người đi, rác để… lại

Giới trẻ và những điều trái mắt ở cà phê

Giới trẻ và những điều trái mắt ở cà phê Giới trẻ và những điều trái mắt ở cà phê
Người đã “nhổ neo”, rác vẫn… ở lại Những thùng rác trở nên vô tác dụng

Không chỉ vậy, thương hiệu càphê “bệt” của các bạn trẻ Sài Thành cũng trở nên nhếch nhác hơn khi bao nhiêu vỏchai, ly nhựa, ống hút, vỏ dừa, đến những hộp xốp đựng cơm… dùng xong được nhiềungười “vô tư” bỏ lại trước khi “nhổ neo”.

Vài phút sau, một nhóm khác vàothế chỗ, mọi người dường như quen với việc này nên nhẹ nhàng gạt đống rác sangbên cạnh… Cứ vậy, lớp rác này chồng lên lớp rác kia, còn những thùng rác đặttrong khuôn viên bỗng trở nên vô tác dụng.

Cũng từ đây, có hẳn một độingũ cả chục người chuyên đi nhặt những thứ bỏ đi này để mưu sinh. “Mỗi ngày tôigom được cả trăm ly nhựa đựng nước uống. Chẳng lúc nào gom hết được vì hết lớpnày lại có lớp khác. Chẳng mấy đứa bỏ hộp dùng xong vào thùng rác đâu”, nhặtly nhựa vào bao tải, đồng thời gom mấy vỏ trái dừa của 3 cô gái để lại, cô Huyên,một người nhặt rác tại đây lắc đầu.

Thực tế, cô Huyên nói không quálời, thật khó để tìm thấy bạn trẻ nào có ý thức giữ vệ sinh chung nơi công cộng.“Ai cũng để vậy thì mình… cũng vậy thôi. Để đây rồi cũng có mấy người nhặtrác đến gom mà”, một bạn nữ tên Xuân (quận 3) vô tư cho biết.

Nói về những hình ảnh “trái mắt”tại cà phê “bệt”, Nguyễn Thị Nhung (ĐH Công nghiệp TP HCM) bộc bạch: “Hômtrước mình nhắc một người cho rác vào thùng trước khi đi để mình ngồi thì bị đáplại “Kệ cha mày”. Thế nên giờ mình giảm ngồi ở đó hơn rồi”.

Không chỉ dừng lại ở đó, Nhungcho biết thêm về tình trạng một số đôi uyên ương bày tỏ tình cảm quá lộ liễu ởkhu cà phê “bệt”: “Đây là khu vực trung tâm, là chỗ tụ tập vui chơi chứ đâuphải chốn hẹn hò. Thế mà nhất là buổi chiều tớ thấy nhiều đôi ngang nhiên âu yếmlộ liễu ngay ở mặt tiền công viên, nhìn kệch cỡm lắm!”.

Theo Zing