Độ Mixi lên tiếng về việc bị chỉ trích trên sóng truyền hình: 'Hôm nay là một ngày tồi tệ với bản thân mình'

Nam streamer đã có những chia sẻ chân thành với người hâm mộ về sự việc trên sóng truyền hình.

Trong phóng sự Chuyển động 24h được đăng tải vào trưa ngày 17/9/2020, VTV24 đã bàn về sự Tự do và trách nhiệm của các Streamer. Đi sâu vào phóng sự là những chia sẻ của các bậc phụ huynh, các bạn trẻ, em nhỏ và cả các chuyên gia về vấn đề văn hóa trên không gian mạng, nhất là các nội dung về live stream, hiện đang có rất nhiều streamer có tầm ảnh hưởng lớn như Độ Mixi, PewPew,... đang hàng ngày livestream các nội dung lên mạng xã hội Facebook, Youtube,....

Độ Mixi lên tiếng về việc bị chỉ trích trên sóng truyền hình: Hôm nay là một ngày tồi tệ với bản thân mình-1

Streamer Độ Mixi

Theo đó, Độ Mixi được đề cập trong phòng sự là một streamer có ảnh hưởng không tốt tới trẻ em vì anh sử dụng những từ ngữ không phù hợp với chuẩn mực khi livestream. Ngay sau khi phóng sự được phát sóng, dư luận chia thành hai luồng ý kiến khác nhau:

Thứ nhất, đồng tình với streamer Độ Mixi bởi mỗi video clip anh đểu gắn mác 18+ hoặc cảnh báo người xem rằng nội dung không phù hợp với trẻ em. Hơn nữa, không thể bắt streamer ăn nói quá lịch sự bởi điều này sẽ tạo ra cảm giác gượng gạo, không còn sự thú vị. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên là người quản lý, theo dõi sát sao để con cái không tiếp cận được với nội dung không mong muốn. 

Thứ hai, không đồng tình với việc streamer Độ Mixi sử dụng những từ ngữ phản cảm bởi đã là người có sức ảnh hưởng tới công chúng thì cần phải tiết chế lại, sao cho nội dung sản phẩm trở nên phù hợp, mang lại những điều tích cực. 

Nhiều fan hâm mộ của nam streamer vì "bức xúc thay" thần tượng nên đã tấn công ồ ạt vào trang fanpage của VTV24 với lời lẽ không hay. Trước tình hình này, Độ Mixi đã chính thức lên tiếng trong group Bộ tộc Mixi Gaming. 

Độ Mixi lên tiếng về việc bị chỉ trích trên sóng truyền hình: Hôm nay là một ngày tồi tệ với bản thân mình-2

Ảnh minh họa

Nguyên văn nội dung anh chia sẻ như sau: 

'Anh chị em bộ tộc thân mến.

Hôm nay là một ngày tồi tệ với bản thân mình khi hầu hết các trang mạng xã hội đều công kích cá nhân mình, đào bới và phân tích những gì mình đã làm với cái nghề streamer, và quan trọng là tác hại của việc mình đang làm với giới trẻ, đặc biệt là với các cháu nhỏ dưới 18 tuổi.

Bản thân mình cũng đã tâm sự nhiều lần trên stream, mình hiểu ngôn từ thể hiện của bản thân chưa được lịch sự, và vẫn đang cải thiện từng ngày, nếu theo dõi trong thời gian dài, chắc các bạn cũng nhận thấy sự thay đổi theo hướng tích cực hơn, ít nhất là đỡ nói bậy hơn trước.

Việc tác động đến trẻ con là điều không ai mong muốn, để thoải mái nhất khi tương tác với tất cả người xem, mình luôn để giới hạn độ tuổi trên màn hình và chọn nội dung không dành cho trẻ em khi đăng tải video lên, đồng thời nhắc nhở các bạn về những cái tốt và xấu khi theo dõi buổi stream của mình.

4 năm theo nghề, bản thân mình cũng đã có những thành công nhất định, cũng có cộng đồng nhỏ, có người ủng hộ và theo dõi, nó lớn dần lên theo thời gian. Khi xung quanh mọi thứ đều phát triển, bản thân mình cũng nỗ lực để làm mới bản thân và đầu tư vào những nội dung chất lượng hơn, và mình tin ít nhiều cũng mang đến các bạn những phút giây giải trí cùng năng lượng sống tích cực.

Va chạm hay bị cuốn vào thị phi, trở thành tâm điểm để dư luận bàn tán, trở thành miếng mồi ngon cho truyền thông khai thác luôn là điều tối kị với bản thân mình, trước giờ mình chỉ muốn sống ở một thế giới riêng, không bị so sánh, không bị đánh giá, không đấu đá với ai. Mình với nghề và người xem, thế là đủ.

Vụ việc lần này không chỉ ảnh hưởng tới cá nhân mình, mà còn nhận về những lời miệt thị dành cho vợ con, dù biết không dừng lại được, chỉ muốn nhắn vài lời với anh chị em bộ tộc:

+ Đừng nên cãi chửi nhau, tranh luận làm gì cả, ai xem cũng có cảm nhận riêng, ai cũng sẽ bảo vệ quan điểm của mình, rồi sẽ chẳng tới đâu cả.

+ Đây mới chỉ là bắt đầu, sẽ còn nhiều vấn đề họ bới móc lên, nên sắp tới mong anh em đừng phản ứng thái quá, cứ bình thản đọc rồi bỏ qua, mình sẽ thoải mái đón nhận hơn.

+ Việc công kích trang cá nhân, kênh youtube của bên khác chỉ càng khẳng định cộng đồng mình trẻ trâu và làm sai lệch tư tưởng của bọn trẻ, nên hãy im lặng và ứng xử văn hoá.

+ Đây không phải trận đấu giữa mình và truyền thông, mình thua ngay từ đầu rồi, nên các bạn đừng đặt lên bàn cân nữa.

+ Vợ con mình không liên quan tới chuyện này.

+ Có nhiều người không thích mình, nhưng mình biết có nhiều người xem mình như một thói quen mỗi đêm, mình hứa sẽ không bỏ nghề, sẽ còn đi với các bạn dài nhất có thể.

Hôm nay nhiều chuyện quá, nếu cứ túc tắc như ngày xưa, chắc chả ai soi mói để ý các ông nhờ?

Cho mình nghỉ một hôm ôm 2 đứa con ngủ nhé. Cám ơn cả nhà.'

Độ Mixi lên tiếng về việc bị chỉ trích trên sóng truyền hình: Hôm nay là một ngày tồi tệ với bản thân mình-3

Chỉ sau một giờ đồng hồ, chia sẻ của nam streamer đã nhận được 250 nghìn lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Bên dưới bài đăng, nhiều người tỏ ra thông cảm với anh vì đã kịp thời lên tiếng, đồng thời gửi lời chúc anh sẽ sớm ổn định tinh thần để quay trở lại với công việc. 


Theo Baodatviet.vn

Xem link gốc Ẩn link gốc http://gioitre.baodatviet.vn/do-mixi-len-tieng-ve-viec-len-song-truyen-hinh-minh-dang-cai-thien-tung-ngay-thay-doi-theo-huong-tich-cuc-hon-1944395.html

Độ Mixi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.