Khoa Pug rớt nước mắt, không thể tự đi sau phẫu thuật kéo chân

Trong quá trình di chuyển, Khoa Pug liên tục nhăn nhó mặt mày vì đau đớn.

Những ngày qua, hành trình kéo dài chân tại Mỹ của Khoa Pug nhận được sự theo dõi lớn của mọi người. Mới đây, chàng Youtuber đã cập nhật thêm về hành trình kéo chân trên kênh của mình.

Sau quá trình phẫu thuật, Khoa Pug bắt đầu tập đi trên đôi chân mới. Tuy nhiên, những bước đi đầu tiên khá khó khăn, anh phải nhờ hoàn toàn đến dụng cụ hỗ trợ và sự giúp đỡ của bác sĩ vật lý trị liệu.

Khoa Pug rớt nước mắt, không thể tự đi sau phẫu thuật kéo chân-1Khoa Pug chia sẻ rớt nước mắt khi tập đi.

Trong quá trình di chuyển, Khoa Pug liên tục nhăn nhó vì đau đớn. Tuy nhiên, anh tỏ ra rất quyết tâm, vừa tập đi vừa review kỹ lưỡng về hành trình gian nan của bản thân.

Khoa Pug chưa tiết lộ chiều cao hiện tại nhưng anh cho biết quá trình này vẫn còn kéo dài, không phải một lần kéo chân sẽ cao luôn đến 1m80. Điều này càng khiến dân tình tò mò về sự thay đổi của hot Youtuber.

 

Khoa Pug rớt nước mắt, không thể tự đi sau phẫu thuật kéo chân-2
Mọi quá trình di chuyển của Khoa Pug hiện tại đều cần đến sự trợ giúp của bác sĩ vật lý trị liệu.

Khoa Pug rớt nước mắt, không thể tự đi sau phẫu thuật kéo chân-3
Để có được chiều cao như mong muốn, anh đã phải trải qua rất nhiều đau đớn.

Khoa Pug rớt nước mắt, không thể tự đi sau phẫu thuật kéo chân-4
Khoa Pug cho biết đây là ngày thứ 2 anh ở bệnh viện.

Khoa Pug rớt nước mắt, không thể tự đi sau phẫu thuật kéo chân-5Khoa Pug rớt nước mắt, không thể tự đi sau phẫu thuật kéo chân-6
Những bước đi đầu tiên của anh sau cuộc đại phẫu thuật.

Khoa Pug rớt nước mắt, không thể tự đi sau phẫu thuật kéo chân-7Khoa Pug rớt nước mắt, không thể tự đi sau phẫu thuật kéo chân-8
Khi di chuyển xa, nam Youtuber phải nhờ đến xe lăn.

Khoa Pug rớt nước mắt, không thể tự đi sau phẫu thuật kéo chân-9
Không chỉ phải tập đi, Khoa Pug còn phải tập vệ sinh bằng bô trên giường.

Khoa Pug rớt nước mắt, không thể tự đi sau phẫu thuật kéo chân-10
Khoa Pug rớt nước mắt, không thể tự đi sau phẫu thuật kéo chân-11Khoa Pug rớt nước mắt, không thể tự đi sau phẫu thuật kéo chân-12
Anh review về những bữa ăn tại bệnh viện 4.500 USD/đêm (gần 105 triệu đồng).

Sau gần 2 tháng tuyên bố nghỉ làm Youtube, ngày 20/6, Khoa Pug bất ngờ tái xuất bằng clip thông báo về quyết định lớn trong đời - phẫu thuật kéo dài chân từ 1m65 lên 1m8.

Khoa Pug cho biết đã bỏ ra 100 nghìn USD (khoảng 2,3 tỷ đồng) để thực hiện dịch vụ kéo dài chân. So với Việt Nam, chi phí nối thêm chân tại Mỹ đắt gấp 5 lần. 

Anh lựa chọn một bệnh viện tư nhân nổi tiếng đắt đỏ và chỉ dành cho người có tiền tại Mỹ. Riêng chi phí ngủ một đêm tại bệnh viện đã có giá 4.500 USD/đêm (gần 105 triệu đồng). Khoa Pug ở 2 đêm, ngốn hết 9000 USD (tương đương với hơn 200 triệu).

Ngoài ra, vì không có người thân chăm sóc nên Khoa Pug đã thuê thêm 4 - 5 y tá hỗ trợ khiến cho chi phí tăng lên.

Nói về lý do liều mạng chi mạnh tay cho việc này Khoa Pug cho biết không hề tự ti về bản thân, anh chỉ muốn thử hít thở bầu không khí ở chiều cao 1m8 xem có khác với hiện tại hay không. 

Hơn nữa, do sắp tới nam Youtuber mong muốn review các quốc gia Châu Âu nên với chiều cao mới này có thể sẽ giúp anh thuận tiện hơn trong những chuyến đi của mình.

 

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://2sao.vn/khoa-pug-rot-nuoc-mat-khong-the-tu-di-sau-keo-chan-n-311263.html

Khoa Pug


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.